1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi haha =)) =)) =))...đọc cái bài này của nhím con tức cười quá . Đang suýt buồn nẫu ruột (vì fải làm 1 đống tướng việc ), đọc xong bớt ... buồn hẳn
    Hihi 2 cô nàng xinh đẹp đi chơi vui xế . 0 lấy fần gì cho bạn bè với à
    Ừm tớ đang chuẩn bị lượn lờ khắp nơi đây, có ai đi cùng tớ cho vui, chứ đi 1 mình buồn quá . Lúc đầu cứ tưởng được đàn đúm tụ tập cả nhóm cùng đi với nhau, ai dè sếp fân ra mỗi người 1 khu vực # nhau , thía là hết cơ hội thỉnh thoảng bỏ làm đi chơi bời lêu lổng với nhau
    Thía các bạn hum nào rảnh chúng ta làm 1 bữa chia tay tớ nhỉ . Nếu 0 thì 20 ngày sau tớ về làm bữa đoàn tụ luôn thể
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    BỮA TỐI Ở DAEWOO
    (tiếp)​
    Phần III
    (tiếp, nhưng mà bắt đầu lởm khởm roài, không hay ho cũng thông cảm nhé)
    Lấy một chút đồ ăn, hai cô nàng đứng ra một góc, vừa ăn uống vừa dưa lê, vừa ngắm nghía mọi người xung quanh. Thi thoảng mấy bác đứng tuổi đi qua lại khen với cho một câu ?oáo dài đẹp quá?, mồm lại ngoác ra trả lễ. Trong lúc Áo vàng đi lấy đồ ăn lần nữa, Áo xanh đã kịp nháy mắt, nâng ly từ xa với anh nhạc công người Czech, hình như là người trẻ nhất trong số 4 người (úi dà, hai người thi thoảng lại còn nhấm nháy nhau, lại còn đứng lại gần để anh xấu hổ tẹo nữa thì gõ sai nhạc, cứ cười tươi tắn thế - cứ vỗ tay tán thưởng thế mãi mới dứt áo ra về được).
    Măm đến lần thứ 2, thấy dân tình nhao nhác với quầy bia bọt, 2 nàng cũng đua đòi uống thử. Áo xanh xung fong ra lấy beer và túm lấy 2 cốc bia đen cuối cùng. Mới đang chuẩn bị tự chúc mừng nhau, Áo xanh đã có một anh ?oalone? đến bắt chuyện, kết quả cô nàng bị những lợi ngọt ngào ru ngủ đã để lại khá nhiều đồ ăn (thế mà vẫn kêu rằng ?otớ no?, phét ). Vừa măm, vừa hóng hớt nghe loáng thoáng được rằng ?oem có bộ mặt thật gợi cảm?[:-|] ?othế anh xã của em đâu?? ?oem có mấy cháu rồi?? ?oem chỉ cần xuất hiện cho mọi người biết em thôi nhỉ? ?oem nên đi một vòng để tất cả mọi người được ngắm em? ?oanh vẫn alone? (hu hu, nghe thế thì chằng có đĩa nào tớ cũng thấy no mất )
    Nghe lời khuyên ngọt ngào, 2 cô nàng lướt sang phía bên kia của phòng, tiến tới bàn tráng miệng . Áo xanh hí hửng với món caramen nhưng lại ngại, vì món đó quá nhỏ, chỉ làm đúng một cái thìa sứ ?ochẳng lẽ lại ăn cho đủ 5 thìa rùi xếp lại thành hình bông hoa nữa à ?. Càng đến cuối buổi, ban nhạc chơi càng sôi động, rất nhiều bài hát dân ca Czech được trình bày bởi 4 nhạc công: 2 violin, 1 violoncello và một đàn rất lạ - dùng hai que gõ giống như đàn T?Trưng của mình nhưng lại hình chữ nhật (nó còn được được chú ý bởi vì người nhạc công trẻ nhất lại chính là người chơi cái đàn ấy ). Trong một số lúc chuyển bài, thấy ban nhạc nói chuyện với nhau với những ánh mắt liếc về phía hai cô nàng, chẳng biết câu chuyện liên quan gì không mà thấy mặt anh chàng có vẻ đỏ hơn lúc trước . Áo xanh cứ đòi nghe hết bài này, lại hết bài này nữa, mãi mới ra về.
    Ra đến sảnh, rẽ về phía hồ bơi, 2 nàng đi qua nơi có quầy BBQ hải sản - một xe với đầy nhóc những tôm, sò, mực... cạnh đó là mấy anh đầu bếp và những cái lò hồng rực. Bể bơi đẹp và vắng, lúc đó có duy nhất một người đang nghì ngọp bơi lặn. Cứ đứng như thế và ngắm nghĩa mọi thứ xung quanh... ?oXoảng... rrrrầầầmmm..? cả quầy BBQ đổ ào xuống hồ trang trí gần đó... Một anh ấp úng ?otại giầy vướng vào bánh xe...? (thực hư thì sao nhỉ, hay tại anh mải nhìn mấy em ÁO DÀI tha thướt đằng trước nên.. )
    Tiếp tục đi, tới một lỗi rẽ đề biển EDO, cố tình bước vào để tham quan, một em Nhật Bản mũm mĩm cúi gập người và chào ?oHey,...? . Áo xanh bật ra một số câu Tiếng Anh và em Nhật Bản lập tức hỏi bằng tiếng Việt ?oHai chị cần hỏi gì ạ?? ?oMình muốn hỏi, chỗ sảnh này có lối ra không? Hay là ..? ?oĐây là nhà hàng Nhật EDO ạ, còn lối ra chị phải đi ngược lại theo hướng cũ? ?oCảm ơn bạn? ?oKhông có gì? (cùng với cái cúi chào gập đôi người )
    Quay lại tiền sảnh, trở về thôi, hết giờ làm LỌ LEM roài .
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ở CITYVIEW CAFÉ
    (gọi là đi café nhưng thực ra: 2 kẻ uống trà, kẻ còn lại uống beer)​
    9:30pm, vẫn còn sớm để trở về nhà.. Mà mấy khi mặc đẹp thế này đi chơi phố đâu, hai nàng lại lượn...
    Qua lăng Bác, qua Hồ Tây, qua cầu Chương Dương và quay trở lại... Có một lời mời của bạn Áo xanh, tới Hàng Giấy và thả bộ ra Hồ Gươm (?oui chao ui, cái chân tội nghiệp?<~ Áo vàng rên rẩm khi đã trở về nhà và tháo giầy ra).. Quãng đường không xa lắm nhưng khốn khổ thay, đã vẽ ra viễn cảnh tươi sáng ?othôi, đằng nào khi cưới cũng phải vác một đôi kiểu thế này và còn phải đi bộ nhiều hơn chứ, bây giờ cứ coi như tập dượt trước ? áo vàng vẫn đi như một khúc gỗ bên cạnh hai người kia .
    Lên tận tầng thượng của CitiView để hưởng không khí trong lành và ngắm mọi người đi lại. Áo xanh và bạn cứ thao thao bất tuyệt, trà không uống và bia cũng không, họ cứ nói, cứ cười . Áo vàng khoái trá với cốc trà, chẳng thèm để ý đến họ, đôi khi bị họ kéo lại đành nở nụ cười xã giao và tiếp tục đưa mắt nhìn ra xa xăm . Cô nàng dạo này lãng mạn thế, đến lúc sau, còn không thèm ngồi mà đứng hẳn lên, tựa vào ban công ngó xuống đường (cũng may là mặt mũi không đến nỗi sầu thảm, nên chẳng có ai ngăn cản, nếu không họ lại tưởng )
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 24/10/2005
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nhímcon: tớ gửi rùi đấy
    Van_boi_long: nhân có nhiều người nhờ tớ gửi, tớ tranh thủ tặng bạn luôn - không lý do rì đâu nhé. Hy vọng bạn cũng thích bài đó .
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa dại nơi an toàn khu ATK - Thái Nguyên
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 24/10/2005
  6. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Songtunu nhiều nhé!
    Mình nghe đi nghe lại bài hát đó cũng như đọc đi đọc lại lá thư dù có ngắn ngủi chỉ vài từ, cũng không có ý gì đâu
  7. chubbymymy

    chubbymymy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chao mọi ng, cho e hỏi một chút ah! theo anh chi thì 84 va 78 có hợp nhau ko ah? vì có 1 anh 78 đang cưa em! thanks cả nhà.
  8. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hợp, rất hợp. Cái tuổi MN này yêu tuổi nào cũng...hợp
  9. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho các bạn chuyện này để tham khảo và có ý kiến nhé
    Hi hi
    Chảy nước
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngày xưa, có một vị vua trị vì một vương quốc vô cùng giàu có.Ngài sở hữu hàng ngàn mỏ vàng, hàng chục mỏ kim cương và cùng hàng loạt tài sản có giá trị khác.Tuy nhiên, điều làm ngài buồn phiền là nàng chỉ có mỗi một cô con gái. Hoàng hậu đã qua đời sau khi sinh hạ nàng nhưng nhà vua cũng chẳng chịu lấy vợ hai mà ngài chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho cô con gái của mình.
    Một đêm, nhà vua mở tiệc chiêu đãi các sứ thần và trong cơn say,ngài đã lên tiếng mắng nhiếc một bà lão giúp việc vì bà đã làm đổ bát canh nhân sâm lên người ngài. Ngay lập tức, bà lão nổi giận và buông một câu nói: "Ta đã chăm sóc ngài từ lâu mà ngài lại nói với ta như vậy. Ta sẽ dành cho ngài một sự đau khổ trên chính người mà ngài yêu thương nhất. Công chúa bây giờ sẽ chịu phải một hình phạt vô cùng khắc nghiệt, đó là mọi thứ khi nàng chạm tay vào đều biến thành nước". Nhà vua giật mình, tỉnh dậy, hóa ra là một cơn mê.
    Nhưng không phải như vậy, Lời nói của bà già kia đã trở thành hiện thực. Cái bàn chải đánh răng, khăn mặt và các vật dụng khác đều chảy thành nước khi côngchúa chạm tay vào khi nàng tỉnh dậy vào buổi sáng. Nhà vua vôcùng hoảng sợ vì điều đó vì từ nay cha con ngài sẽ không được ở bên nhau nữa.
    Năm đó cũng là năm con gái ngài tròn 18 tuổi , nên ngài đã ra chiếu chỉ ra khắp dân chúng là : "ai đưa cho công chúa một vật mà nó không chảy nước sẽ được làm phò mã và chia nửa vương quốc".
    Rất nhiều chàng trai đã đến thử tài với hy vọng được sở hữu một nửa gia tài kếch xù của nhà vua. Chàng trai đầu tiên là con trai của người thợ Kim Hoàn của triều đình, chàng đưa cho nàng một thỏi vàng ròng 4 con số 9.Nhưng thỏi vàng nhanh chóng biến thành nước như khi người ta thả cây kem vào cốc nước đang sôi. Chàng trai thứ hai la con trai người thợ rèn kiếm của đức vua. Chàng lấy phần thép còn lại của thanh kiếm mà cha chàng vừa rèn cho đức vua-một loại thép tốt nhất thế gian, chàng trai thứ ba là con trai của người thợ chế tác kim cương thì đưa cho nàng một viên kim cương rất to. Nhưng số phận của các vật dụng đó cũng tương tự như thỏi vàng 4 con số 9 kia. Cả nhà vua va công chúa đều vô cùng buôn phiền vì đã hết hy vọng.
    Nhưng cuối cùng, có một chàng trai nhẹ nhàng bước đến và xin được thử sức. Nhà vua hỏi anh ta từ đâu đến nhưng chàg trai không nói vì chàng cho rằng nếu mình không thành công thì...Nhà vua đồng ý.
    Chàng trai đến bên côngchúa, cầm tay nàng và ...đút tay nàng vào túi quần mình.Moi người xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên và càng nhạc nhiên hơn khi không thấy anh chàng vô danh kia chảy thành nước. Moi người thấy rõ bàn tay công chúa như nắm lấy vật gì đó trong túi quần chàng trai. Mắt nàng nhắm lại lim dim và...miệng nàng nở một nụ cười thoải mái. Vẫn để tay trong túi quần chàng trai như không muôn buông vật kia ra, nàng quay lại nói với đức vua:" Phò mã đây rồi , cha ơi! " . Và tất nhiên là chàng trai đã được đức vua thực hiện lời hứa. Chàng và nàng đã sống vô cùng hạnh phúc đến hết đời.
    ----------------------
    Theo các bạn, cái gì trong túi quần chàng trai mà khi công chúa cầm vào không chảy nước? Hãy trả lời câu hỏi nhé! Nếu không, sau 1 vài ngày, vật bí mật sẽ được tiết lộ Đơn giản quá nên không thể treo giải thưởng được. Nhưng cũng bất ngờ lắm đó!

  10. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ủa, vậy ngày 20.11 và 8.3 chỉ liên quan đến hoa thôi hả em???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này