1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo
    Cuộc đời bên ngoài đủ chuyện vui buồn . Gặp gỡ bạn bè, ngồi tán láo với nhau thật dễ chịu . Một anh bạn cũ hiện đang công tác tại công ty thương nghiệp định kéo T9g68 về đó . T9g68 đắn đo: " Để ta về bàn bạc với ..." . Quỉ thật ! Bàn bạc với ai bây giờ ? Trước đây, cũng nhiều lần, bạn bè rủ ta chuyển ngành về bên thương nghiệp " cho cuộc sống đỡ vất vả hơn " nhưng vợ ta một mực ngăn cản . Cô ta bảo: " Anh chỉ làm công tác văn hoá được thôi, lãnh vực thương nghiệp không phù hợp với con người anh đâu " . T9g68 ngẫm nghĩ, thấy có lý và nghe theo . Nhưng lần này thì anh bạn cũ của ta tỏ ra ân cần quá, biết tính sao bây giờ !
    Khuya lơ khuya lắc T9g68 mới mò về nhà, chân nam đá chân xiêu sau một chầu nhậu thả dàn . Hì hục leo lên bảy tầng lầu, T9g68 lần bước về phòng mình và đập cửa thình thình . Lâu thật lâu, vẫn chẳng thấy có ai ra mở cửa . T9g68 càng điên tiết dộng ầm ầm vào cánh cửa tội nghiệp, vừa dộng vừa kêu:
    - Em ơi, em!
    Đến khi đập rã cả tay, T9g68 chợt nhìn thấy cái ổ khoá to tổ bố nằm vắt ngang cánh cửa và buồn bã nhớ ra mình ... chưa có vợ .
    tobe continued
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Buớc vào nhà, công việc đầu tiên của một chàng trai độc thân trong tình huống này là gì ? Ai cũng biết: ngủ . T9g68 ngã vật xuống giường và trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc, T9g68 còn tỉnh táo để biết rằng sẽ không có ai cạo gió, thay đồ, nói chung là chăm sóc ta cả . Thế mới tuyệt !
    Tỉnh dậy trong khi đầu còn nhức nhối và vẫn không quên lời đề nghị hấp dẫn của người bạn, T9g68 quay sang bên cạnh:
    - Em ạ, có người rủ anh chuyển về ...
    Chỉ có lọ hoa trên bàn chia sẻ tâm sự với ta bằng sự bất động đầy nhẫn nại . T9g68 chán nản nằm im không thèm nhúc nhích, miệng bỗng dưng cảm thấy khát nước dễ sợ .
    Bây giờ thì cũng như mọi chàng trai độc thân khác trên thế giới, T9g68 cảm thấy cuộc sống lẻ loi sao mà phiền muộn . Vợ ta ơi, lúc này em xuất hiện từ đâu cũng được, cứ nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, ngồi bao lâu tuỳ thích và gây cho ta bao nhiêu bực dọc cũng được . Công việc cuối cùng của chàng trai độc thân như ta trong ngày hôm nay là mong sao cầu được ước thấy .
    (Hết)
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    lotomo: Câu bài kinh dị thật. Định chạy đua tới danh hiệu "Người câu bài nhiều nhất trong năm" à? Hay "Thành viên tích cực"
    nhnnhn: Thanh-kiu. Em không sao ạ. Tranh thủ đem "nỗi đau" ra câu kéo thôi mà. Em cứ mãi mà chẳng ai dỗ, bây giờ phải làm gì tiếp theo ạ?
    lethuy_kt và mọi người còn lại : Cảm ơn nhiều nhiều. Vài vết xước xác thôi mà, tớ sẽ ổn rất nhanh. A, tớ cũng định bắt chước HHX cố ngỏng cái đầu lên cho khỏi hun mặt đường nhưng không được, tớ bây giờ trông thế này này (mỗi tội chỉ có một bên má phải thôi)
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đâu ra đón GÀ về thăm anh em
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng mình nhìn thấy mà, chết "nhìn gà hóa cuốc" rùi
    [​IMG]
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 27/10/2005
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...
    Nguyên nhân -3:...
    Chẳng rõ là lý do gì, mà kể cũng kỳ quặc, cứ lần nào đi tử tế, thì lại bị ngươì khác va vào, thế này thì bảo làm sao không.. tổ lái. Thực ra thì thế này:
    Đang đi với tốc độ 25-30km/ giờ ở đường Thái Hà, một anh đi đằng trước bị một anh (bác, chú) đi đằng trước nữa chèn vào đầu xe bên trái, thuận đà anh cũng chèn luôn xe sau (tớ) từ bên trái. Có phanh, có giảm ga, có làm tất cả các thứ để hạn chế sự.. ngã nhưng vô ích, người vẫn từ từ bay ra khỏi xe, đồ đạc (2 quyển truyện mang đi cho Sunf mượn, một tập sách vở) bay tung toé. Hị hị, va má xuống đường, đầu gối lướt là là trên mặt đường, hình như có nhớ là chống khuỷ tay để đỡ đầu thì phải (quái, mình có đập đầu xuống đường đâu mà lại không nhớ rõ là thế nào nhỉ). Lúc định thần lại thì thấy chẳng sao (tức là lúc đấy chưa phát hiện quần mới bị thủng một vết ở đầu gối). Một em giai dừng xe, nhảy phắt xuống, ì ạch dựng xe lên cho bà chị, roài nhận câu cảm ơn với theo. Thấy một anh áo xanh, ở đâu chạy đến, hì hục dắt cái xe đã được dựng lên đi về phía trước, tớ hốt hoảng đi theo. Cứ tưởng anh dắt hộ vào vỉa hè thôi, không ngờ anh cứ đi mãi... Khoảng 20m anh mới dừng lại, dựng cái xe bên cạnh một cái xe khác (hoá ra là kẻ gây án), ngó nghiêng từ đầu đến chân nạn nhân + từ đầu đến đuôi cái xe của nạn nhân, rùi hỏi han "em không sao chứ?" "không, không ạ. Em soi nhờ cái gương" "..." "ưm chắc không sao" "ừ, chỉ hơi sưng tý tẹo thôi"... Tự ngó nghiêng lại toàn bộ, thấy cũng chẳng làm sao, ngoài việc chân phanh hơi cong và chỗ để chân cong vào phía sau, nạn nhân phán "nắn lại hộ em chỗ này là được, thế thôi ạ"... "anh vội quá với cả cái này cứng lắm anh không nắn được, em nhờ mấy anh thợ sửa xe nắn hộ nhé"... thoả thuận X-Y-Z và nạn nhân tự vác xe đi sửa, kẻ gây án tự thanh toán chi phí... Trong lúc chờ sửa xe, nạn nhân kiếm được mấy viên đá và cứ thế đắp lên mặt... cho đến giờ cũng vẫn ngồi đắp đá lên mặt.. brrrr brrrr tay cóng, mặt cóng quá, brrr brrr...
  7. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chưa bao giờ bị điện giật thì bạn có nghe cả trăm lần ?ođiện giật đau lắm? bạn cũng không thể nào cảm nhận được cái đau đó như thế nào. Nhưng nếu bạn đã bị một lần thì?
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chẳng rõ là lý do gì, mà kể cũng kỳ quặc, cứ lần nào đi tử tế, thì lại bị ngươì khác va vào, thế này thì bảo làm sao không.. tổ lái. Thực ra thì thế này:
    Kô thân bạn tôi ,Mà cũng đi làm trên đường Thái hà hả ,Hôm truớc mình bị 1 đứa con gái tổ lái y trang !!!Có lẽ nào?????Biết đâu đấy ,nghi ngờ lắm
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 28/10/2005
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ờ, hay hum đó là tớ nhỉ. Nhưng tớ chưa gây tai nạn cho ai cả. Thật mừ.. ui da, sao lại có ai đập vào chỗ đau thế này, roài... thực ra thì cũng có - chỉ mấy chục lần chạm nhẹ vào xe thui, có ai ngã nghiếc gì đâu
    Khèkhè, tớ hum nay đi làm với mục đích lượn lờ quanh công ty - mai sẽ cáo ốm nghỉ ở nhà, chẳng mấy khi có lý do xác đáng.
    Đau cổ, đau lưng, đau tay, đau chân, đau mắt.. túm lại là chẳng có chỗ nào không đau...
  10. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hum qua ko phải black day của riêng bạn đâu, đến cuối ngày tớ mới nhận ra điều ấy,vì hum qua đến lúc về tớ cũng bị ngã
    Cũng đau hết cả người, mình mẩy tím bầm (oái, đau quá)
    Tớ chia sẻ nỗi đau với bạn, ke ke
    Có ai chia sẻ với tớ không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này