1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi ờ cái fe kia cũng ham chơi ham ăn lắm đấy em ạ, thậm chí còn hơn chúng ta nữa ý chứ, nhưng mừ tụi chúng toàn chơi âm thầm ý mà nên chúng ta 0 biết đấy thôi . Hì hì lúc nào đi chơi cứ chịu khó gọi vài cuộc ĐT cho tụi đó là cũng có tên đi đấy em ạ (vip lắm cơ )
    @mọi người: mai lại đi chơi nhé, đừng để tớ đi chơi 1 mình (hôm qua HHX dọa tớ thế ).
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 24/08/2005
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nhân thể trình bày lại rõ ràng câu chuyện hôm qua
    Có lần, A Thái cũng gặp tình trạng như vậy. Cô bạn trên mạng gửi đến một câu:
    ?oAnh Thái?. Em có hai tháng rồi..?
    A Thái vô cùng kinh hãi, mặt tái mét. Thái bảo rằng lúc nào cũng rất cẩn thận, làm sao có thể sơ suất thế được. Chẳng lẽ cái thứ mua một tặng một ở siêu thị chất lượng không tốt? May thay sau đó cô kia lại gửi tiếp:
    ?oSorry.. pc của em mới bị treo một lúc. Em muốn nói là em có hai tháng rồi chưa gặp anh, nhớ anh nhiều?
    (trích Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng)
    tớ định câu bài, nhưng thôi nhân thể kể luôn một câu chuyện có thật (tựa đề không có nhưng cứ tạm gọi nó là Tai nạn nghề nghiệp)
    Đang nói chuyện rất tình cảm, lời nói đong đưa qua lại giữa một anh chàng và một cô nàng... họ lan man đến chủ đề tôn giáo
    - Em thấy trong các film, đám cưới của mấy người theo đạo rất đẹp và hay. Nhưng thực tế thì quả là khủng khiếp.
    - Anh có thấy gì đâu?
    - Úi chà, trên film thì chỉ vài câu "Con có hứa sẽ chung thuỷ và sống trọn đời với cô gái này không, anh chàng này không.... rồi trao nhẫn, rùi hun nhau.... và thế là xong đám cưới.
    -ừ thì film là thế ...
    - Còn đám ma cũng vậy, rất đơn giản linh mục đọc vài câu chia buồn rùi đến tiết mục ném đất xuống mộ. Và đi vòng quanh, và thế là xong..
    - Ừ với cả film thì cũng đơn giản đi nhiều, trên thực tế còn một số việc phải làm nữa..
    - Nhưng mà thực tế thì đúng là kinh dị thật. Em có bạn theo đạo và nó đã mời em đi dự cả đám ma lẫn đám cưới. Đám cưới thì 4 tiếng đồng hồ hát hò "Tôi có tội, tôi có tội...", đến mức bọn em đi ra đi vô mỏi hết cả chân, lòng vòng mãi mệt đừ người ra mà cũng vẫn chưa xong fần nghi lễ ở nhà thờ... (phù, công nhận mình nhớ chính xác thật )
    - Thì cũng giống như bên Phật thôi mà
    - Ai bảo thế nào, bên Phật người ta có dắt nhau lên chùa vài tiếng đâu . Lại còn nữa, nếu định kết hôn với anh nào, cô nào theo đạo thì fải chuẩn bị tinh thần mà học kinh thánh nhá, học rùi còn bị kiểm tra, đến khi thuộc mới được cưới
    - Chuyện đó cũng đúng
    - Còn đám ma, cũng làm lễ lâu không kém, đến độ em nghĩ xác chết cũng fải chuyển mùi mất thôi ( hơi thô thiển nhỉ, nhưng sự thực là thế đấy 4-5 tiếng trong nhà thờ )
    - ...
    - Ơ, mà anh theo tôn giáo gì nhỉ?
    - Tin lành
    - Sao cơ ạ?
    - Tin lành
    - ... (ngất vì choáng )

  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thế tóm tắt chuyện đi chơi ngày thứ 3 vừa rồi thế nào nhỉ Mấy cô nàng rảnh rỗi khác đâu rùi. Tớ cứ fải câu bài thế này thì mọi người đến đuổi tớ ra khỏi đây mất
    Hum qua, hum qua...
    5:30pm lò dò lên mạng, cố đong đưa thêm mấy male nhưng chẳng được (quá mệt mỏi để dở các chiêu lừa đảo ra). Thêm nữa mụ à không cô nàng HHX lại cứ nhắn nhủ "đi chưa?" "đến đây chưa?" "đi đi lên mạng làm gì thế?"... đành fải lê bước sang bên đó
    Sang đến nơi, nàng ta đã thèm xuống đâu
    Đi vào lễ tân giọng rất oách: "Chị làm ơn cho gặp HH"
    Rùi quay bước ra ngoài, trèo vắt vẻo lên xe... đợi
    sẽ tiếp sau... đi buôn bán đong đưa với sếp đã
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ... đang hồi gay cấn lại bỏ đi đâu thía .
    Bên tớ cả fòng đang ngồi scan virus, he he cả ngày chả làm được cái rì
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cha? la?m đc cái gi? nên vác câ?n câu ra câu ba?i a? ...tớ lại doạ thêm câu: "mai cho ấy đi một mi?nh" mâý lâ?n nưfa bây jơ?
    A? ma? hôm qua xem phim hay lắm...phim vê? thế giới động vật da?nh cho ngươ?i yêu động vật
    Rạp vắng hoe, thoa?i mái ngô?i ...chi? buô?n cươ?i tớ ngô?i pha?i cái ghế nhạy quá, hay la? lâu k đi xem rạp, mất chuyên môn ngô?i ghế lật, cứ lật lên lật xuống ...súyt bị kẹp ngươ?i 2 lâ?n liê?n chứ...may ma? túm kịp tha?nh ghế....k thi? lại pha?i nhơ? Songtunu va? BraveCloudy nhô? lên thi? .....hú vía
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 24/08/2005
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sorry: mai ngồi ở Vườn treo Pacific rồi.
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 24/08/2005
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua loáng thoáng suýt té xuống đất, híc híc. Thảo nào các cụ ngày xưa cấm có phạm huý
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    tiếp đây

    ...Khoảng thời gian chờ đợi đủ để chải cho mượt mà mái tóc rối bù xù, cô nàng cũng đi xuống.
    Ờ, đã đi được ngay đâu
    "tớ đói quá"
    "tớ cũng thế"
    "chắc fải mua cái gì vào đó măm rùi"
    "ờ, tớ mua nhá"
    "ờ"
    "Mua cái gì nhỉ, ờ kẹo mút 6 cái, sukem 1hộp = 8 cái, ơ có mua nước không?"
    "Không, tớ nghĩ chẳng cần, tớ vừa uống ở công ty xong"
    "OK, trả tiền rồi đi nào..."
    Đi, vòng vèo ra Kim Mã - Giang Văn Minh - Cát Linh - Tôn Đức Thắng - Khâm Thiên, đã đến nơi.
    "Hai tên kia đâu nhỉ?"
    "A, a đây này"
    "ơ sao lại đi ở cái chỗ ngược đường thế?"
    2 cái mỏ chu lên: "bọn tớ đứng đợi ở kia, gọi điện mà chẳng thấy ai nhấc máy"
    "ờ thì đang đi "
    "Vào luôn nhá"
    Đi vào, lên tầng 2, ngồi ngay hàng đầu tiên, ngồi xem.... ca nhạc (nhóm Bonds à)
    Chỉ có 3 cô ngồi thôi, còn một anh lúc sau lọ mọ bưng lên, 4 chai nước và 2 túi bỏng ngô. Khi anh ta lên, bánh sukem đã được xử lý gần hết (còn lại phần của anh ta) Mà tớ nhớ còn một cái hai cô kia ngồi cạnh nhau cứ nhường qua nhường lại, cuối cùng là ai ăn?
    Chuyển sang bỏng ngô (đúng ra là bắp rang bơ chứ nhỉ).
    "ui ui, cái gì mặn thế?"
    "người ta cho muối vào để còn bán nước"
    hí hí có cô nào ăn hình như hơi nhiều, để rùi uống 2 chai nước và nửa buổi chiếu fải đi ra ngoài
    Ăn uống gần no thì người ta cũng chiếu film
    Nội dung: "Một chú ngựa vằn bị đoàn xiếc bỏ rơi, được đem về nuôi ở trang trại. Ở đó chú được đón tiếp rất nồng hậu, bởi anh gà cáu kỉnh, anh chó lười biếng, bác ngựa lùn thông thái, bà dê..., gã bồ nông mafia loạn trí... Nhờ sự giúp đỡ của họ, và đặc biệt là cô chủ xinh đẹp, chú ta đã chiến thắng trong cuộc đua ngựa và kiếm được một cô nàng bạch mã.."
    Hết film.
    Lượn ra khỏi rạp, trực chỉ phố Trần Nhân Tông, trên đường đi đã kịp đua xe với một anh phi xe đạp như tên bắn, đuổi theo anh sát quá, anh đành fải lấy tay fải rút trong túi quần trái ra một cái khăn (khăn hay vải hả HHX ), lau lấy lau để mồ hôi . Đến hàng cháo. Cháo bồ dục nhiều tía tô không thịt, cháo bồ dục trứng không hành không tía tô, Cháo bồ dục trứng nhiều tía tô nhiều hành, 2 đĩa quẩy, 4 trà đá... Cái tên ngồi đối diện mình nhằm lúc chủ quán không để ý xúc mấy thìa ớt bột cho vào bát, khuấy đều lên , sau đó lại tranh thủ làm thêm một thìa nữa để ngay bên cạnh . Hai cô ăn cháo có trứng, cứ fải buôn dưa lê (chắc chờ trứng chín)
    "ăn thì xong rùi, đi đâu đây"
    "bây giờ rất no, chỉ có thể đi đâu cho tiêu bớt"
    "chúng ta đi xem hạ cờ nhé"
    "thì đi"
    Lượn qua các phố, qua một số ngã tư, 2 cô gái đã âm mưu cắt đuôi ở ngã tư Nguyễn Du - Bà Triệu, nhưng thất bại phe kia theo quá sát - bất chấp đèn đỏ vẫn phóng vèo vèo qua đường . Lên đến nơi. Trên quảng trường chăng đầy biểu ngữ băng rôn, mấy chú công an cảnh vệ đi lởn vởn thét lác dân tình "nào đi đi, không được dừng lại đâu đấy" "em có dừng đâu tại nó tự nhiên chết máy rùi không đi tiếp được đấy chứ". Hết cả xem.
    Tiếp tục lượn qua Hồ Tây, rẽ ra nhà máy nước Yên Phụ (lên đê cho mát ). Đi qua cầu vượt, rẽ ra Nhà hát lớn, lượn lại Lò Đúc, tiến thẳng vào hàng sữa chua. Vẫn kẻ đối diện mình ăn rõ nhanh, quay đi quay lại que kem đã mất dạng. HHX thì đến cuối cùng hình như mắc nghẹn sữa chua, thấy quay ra mặt ngơ ngác
    Xong rùi đi về nhà, chia chác phần nước còn sót lại từ rạp chiếu film, 2 kẻ kia đi trước, 2 tên còn lại lượn lờ vài fố nữa mới bò về đến nhà.
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    He he khổ thân, tên của người ta thế thì fải viết nguyên văn chứ sao . 2 tên đó có đọc truyện này 0 tớ gửi cho, để lần sau đọc thấy khỏi giật mình thế .
    Chẹp chẹp, kể chuyện đi xem fim mà làm mình thèm quá , toàn ăn với uống thía này chẹp ..chẹp...
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mới có một ngày không mò lên mà thấy chị em câu ác chiến, nhất là đồng chí songtunu, hoan nghênh tinh thần của đồng chí
    Kế hoạch hôm nay có gì thay đổi không nhỉ?
    Songtunu ơi, cậu xem tinh thần và lực lượng thía nèo, rồi hẹn hò ở trung tâm tí đi, đỡ mất công bọn tớ (sun + tớ + một số đồng chí khác) lượn vòng về đó rùi lại lượn lên. Hay có ý tưởng oánh chén gì gần đó à
    @sunflowers: Ừ, lúc cậu nhắn tin là lúc bọn tớ đang thưởng thức những hình ảnh cùng những cuộc đối thoại rất thú vị của bộ phim.
    Kekeke...honghaxinh thích nhất cái câu " chúng ta có đến 20 triệu anh chị em và mẹ dặn tao phải chăm nom cho mày...", nên cứ nhắc đi, nhắc lại mãi, nhỉ? Úi xời ơi, may là đồng chí ta chả nhắc đến hai cái món khoái khẩu của hai nhân vật này, nếu không, chắc có một số người chết ngất

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này