1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mậu Ngọ 100% là mình đây .Không biết bạn lấy đâu ra nhiều ý nghĩ hay về tuổi chúng ta thế
    Hồi còn ngây thơ mình đi xem bói , một bà thầy bói bảo với mình rằng tuổi mậu ngọ của cô mà lấy chồng sớm thể nào cũng có hai lần đò , hoặc đứt gánh giữa đường chồng chết sớm hoặc con chết sớm ... eo ôi kinh không làm mấy con bé bọn mình sợ quá không dám nhìn ngắm chú nào hết ...Các chú gặp chỉ có nói được toàn K thôi . Đầu tiên là KHEN sau đó là chê KHÓ TÍNH tiếp theo kêu là KIÊU rồi họ còn bảo KHINH NGƯỜI nữa chứ cuối cùng thì KHIẾP bạn có biết không ...ai gặp4 cô Mậu ngọ này cũng bảo là Ê sắc rồi ...có chán đời không trong khi chân dài như ngựa ô da trắng như bạch mã
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Còn thiếu mặt đỏ như ngựa xích thố, quần áo như ngựa vằn bạn gì ơi!!!
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm bạn tham gia với tụi tớ. Nhưng, ơ, lại âm thịnh ... nữa à
  4. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    kết luận cuối cùng là KHOAI và KHÓ NHẰN nữa chứ CHUA nhỉ hì hì
    tự dưng thấy đc cái topic này, tớ cũng mậu ngọ.......đi suốt.......trung, nam , bắc liên tục, vừa ở SG ra HN xong đây........đúng là đi như ngựa
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ thì tôi có thể nói rằng tôi sống thiên về với bố mẹ nhiều hơn. Trước đây tôi làm việc trong SG, đã có quen với 1 người con gái nhỏ hơn mình 1 tuổi. Hồi đó tôi làm so với bây giờ mà nói thì lương rất, rất cao. Tôi đã mua được 1 lô đất trong đó. Bạn ấy lại là con gái cưng của 1 đại gia, tuy nhà rất giàu và 2 bác chỉ có 1 cô con gái nhưng bạn ấy lại ko có tính ?ocông chúa? chút nào. Bạn ấy ra trường tự đi xin việc và chỉ vào làm cái chức rất nhỏ với đồng lương ko cao lắm ở ngay 1 trong số các công ty tôi làm (hồi đó tôi làm cho 3 công ty). Tôi ko biết có thể gọi tình cảm của chúng tôi là tình yêu hay ko nữa vì thực ra chúng tôi đều có điều kiện (vật chất) nên cứ thích đi chơi ở đâu là rủ nhau đi. Mối tình trong sáng và đẹp đúng như phim Korea. Chúng tôi ko phải trải qua 1 thử thách gì cả và cũng chưa bao giờ gặp tình huống xấu nhất để thử lòng nhau. Có một ngày bố mẹ bạn ấy nói chuyện với cô chú tôi (ở trong đó) về việc của 2 đứa tôi. Cô chú thay mặt bố mẹ tôi nói rằng bố mẹ tôi ko muốn vào SG, lại càng ko muốn tôi lấy vợ trong ấy. ko muốn 1 năm mới được gặp tôi 1 lần. Còn bố mẹ bạn ấy thì cũng nói ko muốn con mình ra ngoài Bắc vì họ chỉ có 1 cô con gái. Rồi đùng một cái, nhà tôi xảy ra chuyện ko hay. Tôi vội trở về và chợt nhận ra rằng tôi sợ mất đi những người thân yêu của mình đến chừng nào. Đúng là tiền ko phải là tất cả, có những thứ còn quan trọng hơn tiền gấp nghìn lần. Tôi quyết định ko vào lại SG nữa, tôi bỏ hết, tiền bạc, bạn bè, mối tình dang dở, đất cát, công danh sự nghiệp. Tôi đã ở nhà 4 tháng ko chịu đi làm gì, chỉ uống rượu, đi chơi. Có thể nói tôi là 1 người rất hay thay đổi và thích nghi với điều kiện mới nhanh đến nỗi chính bản thân tôi cũng ko thể ngờ. Đang là một chàng trai rất năng động tôi bỗng chốc trở thành người dửng dưng và thờ ơ với mọi sự. Tôi hút thuốc lá nhiều đến nỗi bạn bè bảo cái mồm tôi như cái bát nhang vậy. Tôi uống rượu rồi gọi điện cho người bạn gái ấy. Chẳng nói gì, 2 đứa khóc, khóc như trẻ con vậy. Lần nào cũng thế, cuộc điện thoại nào cũng mười mấy phút, chỉ có khóc, khóc và khóc?. ôi, tôi lại kể lan man rồi. hix
    Quay trở lại với bố mẹ tôi, sinh hạ được 3 đứa con thì kéo nhau đi hết. chỉ còn 2 bố mẹ ở nhà. Nhiều lúc nhìn các gia đình khác ở quê, con cháu quây quần là bố mẹ tôi lại nhớ chúng tôi, lại gọi điện, rồi lại thúc giục chuyện vợ con. Mà ở quê tôi kể cũng lạ, các cụ cứ hay quan niệm là phải dựng vợ gả chồng cho con cho cái xong rồi thì mới yên tâm nhắm mắt. Con gái bằng tuổi tôi ở quê, nếu ko đi học đại học mà đến giờ vẫn chưa lấy chồng thì bị coi là nhà vô phúc. ở quê tôi các cô gái sau khi học xong cấp 3 mà ko tiếp tục học là đều đi lấy chồng hết. nồi tròn thì úp vung tròn, nồi méo úp vung méo, các cụ mai mối đâu vào đấy hết cả. bây giờ đi học đại học nhiều, về nhà, ra trường toàn những đứa chưa chịu lấy vợ lấy chồng cứ trêu các cụ là cổ hủ, phong kiến.
    Với bố mẹ tôi thì thực ra là do tôi chưa bao giờ dẫn 1 người con gái nào về ra mắt chính thức với các cụ cả nên các vị phụ huynh ở nhà ko yên tâm. Thúc giục tôi lấy vợ mãi phát chán, các cụ đành xuống nước nói tôi chỉ cần dẫn bạn gái về ra mắt cũng được. Lại còn động viên là con trai yêu năm mươi, chọn mười lấy một. hihi. Tôi biết tỏng cái trò của các cụ. tôi mà dẫn về á, lại ko ngồi tỉ tê với cô bé kia ngay, rồi lại thúc giục tôi là phải để bố mẹ đến nhà người ta có tiếng nói người lớn với nhau xin phép để con cái chúng nó đi lại tìm hiểu, rồi 1 tuần sau ăn hỏi, 1 tuần sau nữa cưới. Thế là xong, gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như tra cổ vào gông. Không khéo tính từ lúc tôi dẫn về ra mắt đến hôm cưới là tròn 1 tháng ấy chứ?.
    Thôi, chuẩn bị cưới vợ rồi, nói vui với các bạn bể cạn sông dài 1 chút ko nay mai vợ con vào rồi lại ko nói được như thế này thì lại cắn rứt lương tâm. Chúc các bạn sớm yên bề gia thất nhé.
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi chú lỏƠy vỏằÊ 'Âu rỏằ"i, không vào 'ỏằTng viên an ỏằĐi anh em cĂi nhỏây

    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 10/11/2005
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bận roài, bận chăm sóc mẹ (hơi) già (tý thôi) và vợ trẻ roài. Đâu có rảnh rang như mấy ông chưa vợ
    Anh thấy em nói đúng không Vào vỗ tay ủng hộ mấy lão trong này đi
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Trong 4 người này thì coi như người thứ nhất là rõ ràng ko hợp với mình rồi.
    Người thứ 2 và thứ 3 thì hơi có xu hướng đề cao cái tôi cá nhân, vả lại tôi thấy họ hơi cầu toàn. Tính tình tôi thất thường nên tôi chỉ sợ sau này về, cứ giận nhau là họ bỏ về nhà bố mẹ đẻ rồi tôi đến van xin thì chắc ... tôi cũng ko chịu được.
    người thứ 4 xem ra lại là thuận lợi nhất. Nhưng thuận lợi nhất dưới góc nhìn của ai chứ? Của cô chú tôi? Của bố mẹ tôi? ???
    Thực tình mà nói thì cả 4 người này đều là do người khác sắp đặt cho tôi cả. Có thể họ cho rằng như vậy là tốt, nhưng ... chỉ tiếc là trái tim tôi lại đang dành cho ai đó ko phải 1 trong 4 người này mất rồi.
    Trái tim mình hư thật, sao ko chịu nghe lời khuyên bảo và sự sắp đặt của mọi người chứ
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bố mẹ tôi ko quá khó khăn như thế. Còn nhớ về quê có lần tôi đi chơi về khuya (11h30) gọi cửa bị các cụ quát cho, đi thì đi luôn đi, bố mẹ già cả, ai mà thức chờ con đến giờ này được. Thế là tôi đi luôn. úi trời tưởng gì, bạn bè tôi thiếu gì chỗ ngủ.
    Hôm sau tôi về, bố mẹ lại năn nỉ. Thôi, lần sau con đi chơi ở đâu cũng được, 2-3h sáng về cũng được, nhưng nhất định là phải ngủ ở nhà, bố mẹ ko thích con ngủ lang chạ nơi khác, quê mình nghiện nhiều lắm. Con 1 mà. Có lẽ cũng tại vì là con 1 nên bây giờ tôi mới hư như thế này chăng
    Hơn nữa, cô thứ 3 này, tuy khéo thật nhưng lại có 1 quan điểm rất chi là cứng nhắc. Cô ấy từng tuyên bố với bạn tôi rằng sẽ ko bao giờ gọi người con trai cùng tuổi bằng anh, kể cả thời gian yêu. Chỉ khi nào cưới nhau về làm vợ cô ấy mới gọi
    Chúc mừng, đúng là nên chúc mừng quan điểm này của cô ấy. Cô ấy nói thế, giả dụ chúng tôi có yêu nhau, vậy chẳng hoá ra tôi ko xứng đáng
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 10/11/2005
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại sai rùi . Dạo này công nhận mình kém thật, cứ đưa ra nhận xét nào là sai bét nhè
    Đấy cũng là thiển ý của tớ thôi . Có gì sai sót, bạn bỏ quá cho nhé .
    Tớ đành ngồi im vậy, xem mọi người viết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này