1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu câu này của bạn t9g68. Sao lại có xứng đáng hay không xứng đáng ở đây?
    Tớ thì tớ thấy cậu chẳng nên chọn ai trong số các cô này cả. Vì tớ chẳng thấy cậu cho mọi người biết tình cảm của cậu với mỗi cô đến mức nào. Các cô quý mến cậu đến đâu... Ngồi đó mà đếm các đối tượng thì xa vời thực tế lắm .
    Nào hô hào các bạn gái Mậu Ngọ lấy chồng đi nào
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ý mình nói xứng đáng ở đây là xứng đáng làm 1 thằng con trai có bản lĩnh yêu cô ấy. Không lẽ yêu rồi vẫn ko xứng đáng được cô ấy gọi = 2 tiếng anh yêu? Với lại, nếu nhất định ko gọi = anh thì chẳng nhẽ trong quá trình yêu nhau lại gọi là cậu - tớ or mày - tao à?
    Về ý thứ 2 thì mời bạn đọc lại bài trước đê, mình đã nói là 4 cô này do người khác gán ghép, chắc gì họ đã đồng ý, vả lại trái tim mình thì đã đồng ý trao cho người mà mình thích rồi
    Nhỉ, nhỉ
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn T9g68 ui....ngại gì chuyện cô ấy phát biểu như vậy chứ...xạo đấy....yêu rồi là gọi anh ngay thôi mà (có khi cứ suốt ngày " Anh yêu ơi!" )
    Mà nếu là VHC thì sẽ không bị dội ra đâu...phải nhào vô để....người ấy quên đi cái khái niệm cưới rùi mới gọi là anh đi....

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Về ý thứ 2 thì mời bạn đọc lại bài trước đê, mình đã nói là 4 cô này do người khác gán ghép, chắc gì họ đã đồng ý, vả lại trái tim mình thì đã đồng ý trao cho người mà mình thích rồi [/QUOTE]
    Đừng chọn ai hết nhé.....tổn thương người khác đấy...tim của bạn chưa chuẩn bị để tiếp nhận một tình củm mới mà
    Cho cả 6 người thời gian thong thả nhé
    Qua đây...thấy con trai Mậu Ngọ cũng kén cá chọn canh nhỉ??

    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 10/11/2005
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Rose với cả Hoa cúc nói đúng đấy, cưới xin mà 0 iu thì chán chít .
    Hehe mà các bạn nữ chúng mình cũng cưới xin thui nhỉ, kể ra lập gia đình cũng vui ra trò . Hum qua tới thăm vợ chồng con bạn, thấy đúng là lấy chồng kể cũng sướng thật. Chẳng hạn như ăn cơm xong, mặc dù là ăn xong sau chồng nó, thía mà nó ngồi khoanh chân tán gẫu với bạn, rùi bảo chồng "Anh đi rửa bát đi". Nhà có khách tới, cậu ngồi quát chồng "Có ai tới kìa, anh ra mở cửa đi". Hehe...nhìn cái bụng bầu to bự xong rùi chỉ trỏ chồng làm việc này việc kia thấy nó oai quá đi, ngưỡng mộ quá!
    Ôiiii chuẩn bị lấy chồng thoai
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    To @ songtunu: Bác bói hết cho nhà lại bói cho người ở Box bên cạnh nữa ah....Tôi đang nghi ngờ ,không biết Bác có định thay đổi công việc không đây????? .Nếu định hành nghề thật thì thông báo cho tôi nhé ,tôi xin làm chân ...bê cháp ,..kiếm tý lộc rơi .lộc vãi .....he he .....
    Nhớ là có cái câu gì ấy nhỉ : Cái gì mà đoán số cho người ,số thày thì để cho RRRRRRRRuồi...... nó bâu ấy nhỉ????
    Thế nên nếu gặp Pác em chắc chắn sẽ phải ròm xem Pác có mấy cái mụn ruồi mới được!!!!!
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, tớ chỉ là chép ra hộ mọi người thôi mà, tớ có fải thầy bói đâu
    Cơ mà tớ đọc cũng thấy trong đó nói tớ... cũng đúng nên tớ mới tin
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đã lại tới một ngày thứ 7, lại chỉ có mình tớ trong topic này . Nhưng không sao, tớ sẽ có dịp ba hoa về ngày nghỉ hôm qua của tớ
    Chuyện kể rằng, hôm kia - thứ Năm, ngày... tháng 11 năm 2005, bọn tớ đã quyết định xin sếp nghỉ ngày thứ 6 để về nhà bạn ở Việt Trì ăn cưới....
    Kế hoạch đã được sắp xếp, nhưng fải đến trước giờ về 60'', sếp tớ và sếp bạn tớ mới được... biết
    Bạn tớ xin nghỉ và bị sếp hỏi rằng "Công việc chán quá à?" "Thế nghỉ vì lý do gì?".. "Thế không trả lời không được ạ?" .. roài cô ấy lẩn đi chỗ khác
    Tớ thì dễ dàng hơn, chẳng xin xỏ gì, nói mỗi mấy câu, đại khái là mai em nghỉ, sếp cũng ừ hữ và thông báo công việc của ngày kia (tức là hôm nay đấy) cho tớ biết . Tớ vâng dạ rối rít và biến mất khỏi công ty ...
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 5
    Đi nhờ cô bé làm cùng ra bến xe, chuyến muộn nhất đã rời khỏi bến cách đó 45''.. Nhìn lại đồng hồ, vẫn chưa tới giờ hẹn mừ... cửa phòng bán vé vắng hoe, tối om... phía ngoài, bu xung quanh mỗi người khách đi vào từ cổng là vài chú xe ôm + thêm mấy anh lơ xe..
    Một câu bé trông giống bạn học cùng cấp 3 ra chào mời, xe nhà cậu ta đi tới Phú Thọ, và khoảng 6pm sẽ có xe ở đây. Hí hí, sợ bị lừa với cả bạn cũng chưa tới, từ chối và đi ra cổng, lại hàng loạt những lời mời chào đi "xe ôm"... Chuẩn bị gọi điện cho bạn thì 2 anh chị chở nhau tới . Anh chàng đi về, quẳng cô em đồng nghiệp lại cổng..
    Cậu bé kia lại chào mời, đành nghe theo vậy, còn hơn là nghe theo mấy bác xe ôm cứ xúi bẩy "Xe chạy lâu rùi, bây giờ không còn xe đâu" "Thôi, lên xe ôm, chú/ anh chở đuổi theo xe cho, bây giờ mới tới chân cầu Thăng Long thôi" "Nào, đi xe anh/ chú nhé, đợi đến bao giờ"...
    Ngồi đợi ở quán nước bán trong bến xe, hỏi thăm thì 2 mẹ con cô chủ quán bảo "đúng thằng bé đấy nhà nó có xe đấy, nó cũng đang đợi xe qua đây mà" ... tạm yên tâm ngồi nhai, kẹo - bánh - các thứ linh tinh khác
    Khoảng 15'' sau, thấy cậu phụ xe lại lùa về một chú, tay xách cái hộp to to (trông giống như hộp máy ảnh của lotomo ý), vai đeo balô, lại còn đeo thêm cái thẻ ra vào (hí hí, mỗi tội thẻ nhét vào túi áo, nên chẳng biết tên là rì ), nghe phong thanh, chú này cũng đi Việt Trì ..
    Hỏi thăm nhau , hoá ra anh ta còn xuống xe sau mình 1km, thế là tóm chặt lấy một người xa lạ, cứ nằng nặc đòi đi theo anh ta ... Dưa lê - buôn bán... mà xe vẫn cứ mất hút...
    Bọn tớ thì tự an ủi, "nếu không có xe thì lên xe buýt, đi về nhà, roài mai ở nhà nghỉ ngơi "... Anh ta hóng hớt và nói "có thể đi bằng tàu cũng được, nhưng phải 9pm mới có, mà phải sang ga Gia Lâm.." "Nếu không có xe, anh sẽ đi tàu... và nếu không ngại các em có thể đi cùng"... Mặt mũi hai chị em mới hoan hỉ lên tý ..
    Thi thoảng lại mừng hụt bởi vài cái xe đi tận đẩu tận đâu cũng dừng lại ngay bên cạnh .. Trả tiền cho cô hàng nước, đứng dậy, xách đồ đạc lỉnh kỉnh, chuẩn bị leo lên xe, "không phải, không đi Việt Trì", lại xuống, lại ngồi, lại măm...
    Phù... phù... 60'' đã trôi qua... Đây roài, hình như xe tới... Cậu phụ xe đi ra.. 3 tên dắt díu nhau lên xe, trên đó đã đầy nhóc mấy người mặt mũi tái mét (hình như họ bị chạy vòng vòng trong Hà Nội hơn 1 tiếng rùi ). Không bị chen lấn về chỗ ngồi và nhòm lại thì kể ra bạn đồng hành của mình mặt mũi cũng khá sáng sủa , xe bắt đầu đi lúc 7pm..
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 5 - Chuyến xe ... "bão táp"
    ... Cứ tưởng được ngồi cùng với anh ta hết cả quãng đường, dzưng ứ phải... Ngồi bên cạnh, nói chuyện vài ba câu linh tinh, hỏi han "em làm ở đâu?" "em lên đó làm gì?" "em xuống chỗ nào?" .. thế là đã tới Hoàng Quốc Việt, hắn có bạn lên đi cùng ứ ngồi cạnh nhau nữa ...
    Nghe hóng hớt qua câu chuyện thì anh ta có học IFI, hiện đang làm chỗ chết tiệt nào đó và anh ta với cậu bạn có nhiều từ "đệm" khủng khiếp.. kể ra cũng may, mình không ngồi cạnh nữa, nếu không đến chết ngập trong những từ đệm của anh ta...
    Mấy anh lái xe kể ra cũng tệ, lên tận giữa cầu Thăng Long mới thu tiền, nếu ai không trả hả, xin mời đi xuống, mà trên cầu thì lấy đâu ra bến xe buýt hay xe ôm nào...
    Có hai cô, tuổi trạc bốn mươi, các cô đã ngồi trên xe khi xe tới bến Mỹ Đình, cũng về Việt Trì và cô thét lên khi phụ xe bảo rằng 25k/ ng... "cái gì? xe trước bảo 20k thì xe này mời đi cho rộng, sao lại là 25k? Không trả, chỉ 20k thôi".."lại còn đi lòng vòng bao nhiêu lâu, nếu đi xe kia, lên tới nơi rùi".."bọn này đi thường xuyên, thậm chí con gái tuần trước vừa đi còn có 15k" ...... rồi nhầm lẫn một ông khách nào đó trên xe, bảo rằng chính anh ta là người mời chào đi, anh ta nhảy bổ lên và.... trận đấu khẩu xảy ra... cũng may chỉ là đấu khẩu, và mọi người cũng can ngăn nên 15'' sau... cô trả 25k và xe lại yên ắng trở lại...
    Đi qua cầu, tự dưng thấy một anh bị đẩy xuống - đẩy xuống tức là xe dừng hẳn và anh ta đi xuống, không đi tiếp nữa ý, chứ không phải mở cửa ra rùi ẩy ngay đâu ạ -, hình như anh này không thoả thuận với số tiền đi hay sao ấy.. Ngay khi xe dừng lại đã thấy mấy chú "xe ôm" zụ lên xe đi mất tiêu..
    Một em trai, đi tới nhà bạn mà chẳng biết rõ nhà bạn ở chô nào, xin xuống một chỗ, phụ xe hỏi thế đi đâu, trình bày ra thì cái chỗ mà cậu ta định tới đã quá 10km, mà để tới một chỗ có thể bắt được xe ôm đi lại thì cậu ta fải đợi thêm 5km nữa.. Cậu bé ấy thật thà khai "em đi thăm bạn bị tai nạn, và bạn em chỉ bảo đến chỗ ấy thôi, tên làng em không biết, chỉ biết chỗ đó trồng hoa thôi..". Khổ thân, hình như bạn mới quen.. Roài cũng có một anh biết đường tới chỗ đó, anh hướng dẫn và cậu bé kia sẽ fải đi xe ôm lòng vòng 15km trong đêm tối..
    Qua Mê Linh, xe dừng lại... 10'', 20'' roài 30'' mà vẫn chưa đi... còn phải đợi trả hàng cho ai đó, chủ hàng hiện tại không có mẹt nên toàn bộ xe cứ án binh bất động .. Mấy anh chàng, cô nàng tranh thủ .. giải quyết các việc riêng tư - hay làm quen thân mật ... lúc đó mới phát hiện ra rằng, ngoài tớ và bạn tớ đi đám cưới, hai anh chàng ngồi bên đi ăn hỏi, còn có vài người nữa cũng về để thứ sáu đi ăn cưới
    Lại hóng hớt, nhưng lần này từ phía sau lưng.. Một em gái đang là sinh viên sẽ xuống ở Vĩnh Phúc và một anh giai, chẳng biết xuống ở đâu ... Thấy 2 anh chị bảo rằng "em chẳng biết dùng điện thoại thế nào mà cứ nạp 200k thì tháng nào cũng có 10 ngày treo máy" anh giai lẩm bẩm gì đó, đại khái em nên dùng thế này, em sẽ dùng thế kia và gửi nhạc, xin số điện thoại loạn xạ lên, thậm chí còn cho cả xe nghe nhạc miễn phí nữa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này