1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 5 - Chuyến xe ... "bão táp" - tiếp và hết
    ...Xuống xe hóng hớt, liên hệ cho bạn đi "hái hoa".. lơ vơ xung quanh, thấy có người đang ký cọt nhận hàng, nhưng lại không thấy giao "ơ hay cái ông này, tôi nhận hộ thôi, hàng này là của vợ tôi, còn tôi kinh doanh hàng khác, bây giờ vợ tôi đang ở trong Hội chợ, ông thích thì vào đấy mà tìm, còn không thì giấy biên nhận đây, ông giao đê".. loằng ngoằng thêm 10'''' nữa, xe mới lên đường đi tiếp...
    .. Qua Vĩnh Phúc, em gái sinh viên dền dứ khoảng 5km roài mới xuống "hí hí tưởng em đi Việt Trì luôn, thế lại xuống à?"<-- phụ xe à ơi ... Chú ngồi phía trên hút thuốc nhiều dzã man, cứ liên tục châm hết điều này tới điếu khác, dân tình ở phía dưới cứ sặc sụa ho.. mà chú cũng chẳng thèm để ý. Nhưng kể ra chú cũng tốt, chú cũng xuống chợ Gia Cẩm (hí hí, cái chợ này lần đầu tiên nghe thấy, tớ cứ tưởng chợ Gia Cầm "a a, người ta thì đang dịch bệnh, tới đó để lây nhiễm à" "vớ vẩn, Gia Cẩm chứ Gia Cầm cái gì, đấy là chợ trung tâm, bảo xuống đó cũng được" "ừa"), và thậm chí khi xuống rùi, chú còn hỏi bạn đứng ở đâu để chú dẫn ra ..
    Qua cầu là tới TP Việt Trì, 2 cô đứng tuổi xuống ở đấy... còn phải đi qua một nơi rất "ấn tượng".. thực ra không hiểu sao, lúc đó tớ lại đoán rất chính xác - lần trước đi qua Sân Vận động ở TP Viêt trì, tớ nhớ có mùi rất khó chịu, giống như kiểu đi qua một nơi nuôi rất nhiều gia súc mà lâu lâu không có người dọn thế cho nên, tự dưng lại ngửi thấy mùi như thế - "a, sân vận động đây rùi, sắp tới nơi rùi" và lúc đó xe đi qua.. Sân vận động thành phố... Còn cố hỏi han mọi người trên xe "Thế cháu xuống chỗ CA Thành phố thì xuống đâu ạ?" "Gần tới rùi, thế định tới đâu chợ Gia Cẩm hay CATP" "Nhà bạn cháu ở đối diện CATP nhưng bạn cháu bảo đợi ở chợ Gia Cẩm, thôi, cháu xuống chợ Gia Cẩm ạ" "ừa xuống chợ đi, CATP ra chợ cũng phải 1km cơ đấy"... Xe vẫn đi tiếp, được khoảng 10'''', anh bạn đồng hành mới lên tiếng "em xuống Gia Cẩm hử?" "Vâng" "Thế tới roài đấy" "Em cảm ơn ạ".. Chuẩn bị đồ đạc, theo chân bác hút thuốc nhiều xuống xe, cảm ơn anh đi cùng và ... đứng đợi bạn tới đón . Nhòm đồng hồ, đã 8:40pm
    ----
    Đợi mãi chẳng thấy người đâu, cứ đoán già đoán non, nhắn tin, gọi điện... vẫn bặt vô âm tín... thậm chí còn nghĩ rằng bạn chắc lôi xe 113 ra đón mất ... thế rùi không phải, cũng ô tô nhưng mà là xe 7 chỗ với 4 người ngồi trên xe để đón 2 người, cùng với 2 cái ba lô...
    Nắc nẻ với câu chuyện trên đường - và ở công ty, bạn bảo "May nhé, nếu em đòi xuống CA TP thì toi rùi, nó làm ở CA tỉnh cơ mà"...
    Tới nhà, mệt lử đử, loăng quăng với mớ đồ đạc, lượn lờ đi thăm người quen, đợi chờ đầu tóc khô, hát hò với dàn karaoke không tách được tiếng, lọ mọ trêu ghẹo vài người, mò mẫm tìm chỗ ngủ, trước lúc nhắm mắt đồng hồ báo 1am ngày thứ 6
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 12/11/2005
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ĐÁM CƯỚI Ở VIỆT TRÌ​
    Đám cưới ở Việt Trì có gì lạ nào? Thực ra cũng chẳng có gì, có chăng chỉ là bọn tớ được ăn quá nhiều cỗ cưới. Đấy là hôm trước bọn tớ tới khuya mới đến, chứ nếu không còn phải ăn nữa.. Chiều hôm trước dựng rạp và có một cơ số khách tới ăn -khoảng 30 mâm cỗ- và dọn dẹp tướt bơ - bọn tớ thoát được vụ này... Sáng hôm sau, nhà bếp - và người nhà lục đục từ lúc 3:30am, bọn tớ vắt vẻo tới 6:30am mới xuống, chỉ còn có nhiệm vụ cho bánh kẹo - hạt dưa vào hộp và cắm hoa nữa là có khách tới ăn.
    Hay lắm, ở đó bánh kẹo - hạt dưa không cho vào đĩa mà cho vào những cái hộp làm bằng giấy đỏ hoặc giấy hình rồng phượng - gấp, cắt và ***g vào nhau thành những cái hộp vuông vuông, tớ nhớ không nhầm thì nó giống như hồi trước ở Hà Nội khi đi mời đám cưới con gái, mọi người vẫn cho chè và hạt sen vào đó thì phải, tất nhiên là to hơn thế rùi, nhưng kiểu dáng thì y sì - , phức tạp phết, chỉ có khoảng 20 hộp bánh kẹo và 20 hộp hạt dưa thôi, mà 5 cô làm mất khoảng 30''... Phải nắn sao cho vuông thành sắc cạnh, nhưng vẫn mềm mại, phải cho bánh kẹo sao cho vừa đủ để hộp dựng lên mà lại không quá nhiều... Hỏi han thì một chị bảo, đây là phong tục ở đây, chẳng nhà nào cho ra đĩa cả {tới nhà cô dâu cũng thấy thế thật )
    Cắm hoa, bạn tớ cầu kỳ cực, mua tận từ Hà Nội mang về, thế mà lại nhờ tớ, một kẻ chuyên phá hoại cắm, thế là mất công toi đi mua hoa rùi.. Lọ nhỏ thôi, hoa "hồng song hỉ" thì chỉ cắm được một bông và một cành măng, còn hoa hồng Pháp (chẳng biết gọi thế có đúng không, đại khái hoa nó nho nhỏ, có nhiều màu và có người thì gọi là hồng tỷ muội) thì cắm được 3 bông.. tớ chỉ có việc chọn nụ bé - hoa chúm chím - hoa nở sắp xếp so le và đổ nước vào thế là xong 20 lọ .. Cái phức tạp là gì, còn hoa đủ để cắm vào một cái lọ tròn nhưng không có, bạn lôi ra một cái lọ cao khoảng 20cm và miệng rộng ngoác, trong khi đó hoa thì ngắn, kết quả.... đành phải nhồi nhét hàng ty tỷ cuống hoa, lá hoa và những thứ linh tinh lẩm cẩm ở dưới rùi mới nhối hoa lên trên , trông cũng không đến nỗi nào, nhất là lọ hoa đấy để ở cầu thang, đi lên đi xuống nhìn đẹp ra phết .
    Xong, bị lôi ra ăn, ăn xong đi dọn mâm, sắp cỗ.. loanh quanh chưa xong 20 mâm, lại bị lôi đi.. đón dâu. "Phải đi chứ, còn khoảng 2-3 mâm nữa thôi, đã có mọi người ở nhà, em cứ đi nhé".. Nhà cô dâu không xa lắm, lại bị nhồi lên xe hum qua ra đón, chú của bạn cứ ngổi trêu mẹ vợ "mẹ xem, con đi vắng có mấy ngày mà mấy thằng con con nó cứ xuống ngủ với vợ con, thế thì khi nào nó lấy vợ mà đi vắng con cũng phải ngủ với vợ nó", mấy chú đi cùng cứ bảo "nói thế không được rùi" "sai quá rùi"... bà mẹ vợ cứ ngỏn ngẻn cười "úi dà thằng này nó cứ liên tục lảm nhảm thế ý mà, để ý làm gì" "đi cùng vợ mà nó còn bảo, em ơi, không phải vợ anh đâu, đây là cô anh đấy "..
    Thêm một điểm khác nữa, không thấy nhà trai đi xin dâu trước, cũng có tráp để xin dâu, nhưng chỉ xin ngay lúc đón dâu, và tất nhiên lúc đó không có mặt mẹ chồng, chỉ có cô chồng và các cụ nhớn tuổi bên nhà chồng.. Ở cả nhà trai và nhà gái đều thuê cùng một người chủ hôn, ông ta có một bài tới nhà nào cũng nói "trăm năm mới có một ngày đẹp, một ngày mới có một giờ, giờ đẹp ấy chính là giờ thành hôn, xin trân trọng giới thiệu... anh đón em về nhà anh làm dâu hiền vợ thảo, em đưa anh về làm con rể quý nhà em...."
    Rùi cũng giống các đám cưới khác, cũng vào lễ gia tiên, chú rể vào đón cô dâu, đưa cô dâu về nhà trai, cũng trao quà trao nhẫn..., về tới nhà trai khoảng 11:15am, ông chủ hôn lại tiếp tục bài diễn văn... tiếp vài lần nước cho khách, hôn lễ chuyển sang tiết mục nhạc sống phục vụ các quý khách, mấy bà cụ bên nhà cô dâu theo chân tớ lên phòng cưới và một bà cụ được coi là "có cả nếp lẫn tẻ - 6 con cơ mà - con cái thành đạt" ngồi lên đệm trong phòng cưới để lấy may cho cô dâu chú rể, ngắm nghía và khen ngợi...bên dưới vẫn tiếng nhạc tiếng hát rộn rã - như uống phải thuốc mê tớ và bạn leo lên gác đi ngủ mất
    ..Lại bị lôi xuống, lại dọn vài mâm cỗ, rùi lại măm.. đánh vật với đĩa tôm (bóc vỏ ra cho mọi người ăn ), cuối cùng cũng xong bữa... nháo nhào thu dọn đồ đạc, lên gác xuống gác vài lần, lèn 6 người trong xe 4 chỗ, lên đường trở lại Hà Nội nào...
  3. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại chủ nhật, chẳng thấy ai vào pót bài cả, mình tranh thu thời gian đọc mấy bài của songtunu (dài quá ) nghe thấy rất vui và buồn, đã lâu rồi mình không được tham gia những vụ như bạn. hic. nhớ nhà quá!
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nếu muốn tham za, cứ liên lạc với tớ. Tớ thì hay có những giờ phút lượn lờ lắm . Trong trường hợp không đi được, thì chịu khó đọc bài tớ giải khuây vậy . Hay là khi nào bạn về nhà, cho bọn tớ đi cùng với
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hẹn hò (tập 1)​
    Ngày chủ nhật, theo lẽ thường sẽ ra khỏi nhà sớm hơn cả ngày đi làm, lượn cho tới tối (về muộn hơn những ngày khác). Trừ những trường hợp không muốn đi ra phố hay mưa nên lười thì không nói làm gì, hiếm có chủ nhật ở nhà với mamy...
    Hôm nay là một ngày đặc biệt, fải ở nhà đưa phụ huynh đi dự đám cưới, của một cháu gọi bằng cô . Tới đám cưới, gặp bao nhiêu là bác, anh, chị, cháu... ai cũng nhiệt tình hỏi han "Bao giờ thì cưới" ...
    Rồi cũng ăn uống xong xuôi, đang hóng hớt, tỏ ra chăm chỉ giúp đỡ bà chị mấy việc vặt.. Có tin nhắn của một người rủ "Đi chơi không?". Mama đã về trước, còn lại một mình và cậu em, tay còn đang ngập trong bánh kẹo, không nhắn tin được, ngậm ngùi gọi điện lại hỏi han giờ giấc - địa điểm...
    Anh ta giết được 57" . Lại còn "30'''' lâu thế", "rủ thêm ai nữa đi" roài sau đó lại "đi từ từ thôi nhé" ...
    Cũng chẳng nhớ là làm những rì nữa, có pha nốt mấy ấm trà, bày nốt mấy cái chén, và chào bà chị - ông anh sắp lên chức bố mẹ chồng rùi tớ về nhà. Có trang điểm gì đâu nhỉ, hí hí, đấy không phải thói quen khi đi ra đường, phải thật hứng thú lắm mới lôi ra quẹt quẹt vài nhát . Zậy mà bị nhắc nhở "đừng có trang điểm kỹ thế, nhanh lên"..
    Đi ra khỏi nhà, từ từ đi theo lời nhắc nhở, gặp vài cái đèn đỏ, dừng lại rất nghiêm chỉnh, tới nơi muộn 30''''. Dựng được cái xe lên vỉa hè, có tiếng ơi ới đằng sau, ngó lại, thấy một cái xe đỗ ngay sau lưng, nhòm qua cửa xe thấy tối thui à, trông quen quen . Anh ta bảo "đến muộn thế, có việc phải đi rùi". Ngậm ngùi trả lời "ừ, không sao, đi đi, uống café một mình vậy" và quay lưng đi vào với nước mắt lưng tròng. Vào trong nhà, thấy có 1 misscall và 1 mess đại khái thông báo rằng "có việc đột xuất phải đi gấp, thôi để lần sau"...
    Ngồi một mình uống café + với nước mắt (hí hí, nghe thật thảm thương ), bị bỏ rơi phũ phàng thế đấy, mà lại là một chiều Chủ Nhật đẹp thế này .
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 13/11/2005
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hẹn hò (tập 2)​
    ... Muộn 30", cũng đúng thôi, bởi vì cô nàng về nhà, còn tranh thủ liên lạc với một cơ số các cô nàng và anh chàng khác.. nhân thể rủ rê để có được một chiều chủ nhật thú vị..
    Nội dung những lời nhắn nhủ cô nàng gửi cho mọi người, đủ để lôi kéo sự tò mò + ham vui của 50% số người cô nàng liên lạc . Một cơ số người khác vì lý do đang ở xa quá cũng trình bày rằng "khi nào về tớ sẽ liên lạc tiếp"...
    ... Tới nơi, khi anh ta bảo phải ra về, cô nàng quay vào quán bảo rằng sẽ uống café một mình , nhưng chỉ một mình có 3", chưa kịp gọi cả đồ uống, 2 kẻ đầu tiên đã xuất hiện. Không biết có fải lời quảng cáo quá hấp dẫn hay hiểu nhầm thế nào, chỉ biết 2 kẻ vác theo 2 cái nồi cơm điện, bảo rằng "đề phòng có chuyện rì xảy ra" <~~ lại nói phét .
    Uống xong một tuần nước, 2 anh chị khác lại tới, lại fải trình bày giới thiệu, anh này là ai - chị kia là ai - cô này thế nào... và fát hiện ra rằng anh giai đang có mặt ở đó đã được toàn thể bà con chiêm ngưỡng cách đây không lâu ... Nước ổi, chanh muối, café cùng nhắm với thịt bò khô (không biết mấy người kia thế nào, kẻ đang post bài hình như bắt đầu... đau bụng ).
    Một cô nàng, quen thói dưa lê, nhắn tin rõ nhiều và cuối cùng, rủ mọi người tới nhà chơi vì "tớ mới ngủ dậy, sợ qua thì mọi người về hết mất".. và được ở nhà. Cô nàng khác, "film đấy tớ xem rùi, tớ chỉ café cà pháo thôi "..
    4:30pm, hai anh chị giã từ tới chốn "Cơm bụi giá cao", còn lại 3 kẻ rủ nhau đi xem film giải trí "Yêu cả 24 giờ", xuất chiếu lúc 6:15pm. Vậy là, fải ngồi đợi.. lên mạng... ở một ngôi chùa
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ôi giời khổ thân em songtunu thế! Anh nào mà phũ thế nhở? Thôi yên tâm, nghe tả anh đẹp giai lịch sự thế thể nào tuần sau cũng rủ đi chơi đền đấy.
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ồ thế là hum qua hội ấy đi chơi từ chiều à, thế mà tớ tưởng tối mới đi.
    Lúc nhận được tin nhắn của songtunu tớ đang lang thang vài chỗ, điện thoại thì hết tiền, lại chẳng có điện thoại nào để gọi thành ra tớ đành ngậm ngùi im ỉm. Tối đang định gọi lại để hỏi tụi tấy chơi ở đâu rùi tớ tới, thế nhưng lúc đó thấy muộn muộn rồi lại thôi .
    THế cái tên hôm qua hẹn hò lại bỏ bom songtunu thế à? Cái tên đấy đểu nhỉ, siêu đểu . Lần sau hắn hẹn hò thì ấy cứ fạt tới số cho hắn chít .
    Hôm nào lại chơi bời lêu lổng tiếp nhé
    CHúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ !
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần tặng các bạn bức ảnh làm quà
    Quái sao không thấy nhỉ ???
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 14/11/2005
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 14/11/2005
  10. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Ah đây rồi
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này