1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thông báo tình hình tuyển mộ những kẻ ham chơi cho tối nay
    - Vẫn sẵn sàng đi: HHX, tớ, sunf...
    - Đang đắn đo(chắc đợi confirm từ chỗ tớ): Cloudy
    - Phụ thuộc vào bạn gái: lotomo
    - Có thể sẽ đi: lethuy, chuonchuonbao
    - Không đi do có niềm vui khác hấp dẫn: T9g68, vinh2000, got_but_chi (tý nữa thì quên cô này)
    - Mất thông tin liên lạc: tieungaogiang, hikari, quaker
    - Tớ sẽ liên lạc với bebuthuy xem có đi hay không
    Tớ chỉ thông báo được thế thôi, có thể vẫn chỉ café (số 4 Giang Văn Minh), ăn uống (lại lẩu à, hay ăn thịt chó - tự dưng tớ lại thèm) và karaoke (chắc có nhảy nhót)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 25/08/2005
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sao lâ?n na?o cufng ấn cái tên cu?a ng ta lên đâ?u thế... Rút cuộc mi?nh chi? la? a dua chứ có pha?i đâ?u têu đâu hihihi
    Đu?a chứ, toa?n ng bận rộn, có pha?i dêf ma? đi chơi thế na?y được đâu . Thế nên, du? mới đi cu?ng nhau hôm kia, nhi?n nhau hôm qua...thi? hôm nay tớ vâfn gặp lại SOngtunu va? 1số các bạn khác Tớ đaf báo cắt cơm nha? rô?i, nếu hnay k đi ăn gi? thi? tớ vê? ăn cháy vậy....tớ k ăn cơm nha? thi? cháy k có ai ăn hết
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 25/08/2005
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, một mình giữa bầy...
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm chứng cho honghaxinh, chỉ là đồng phạm chứ không phải là chủ mưu trong cái vụ ăn chơi này , kẻ chủ mưu là đôi kẻ khác (một kẻ muốn ăn chơi gấp để đi tu, một kẻ thương và rất chiều kẻ kia, nhỉ?)
    Nghe đồn là nhà honghaxinh thổi cơm bằng nồi cơm điện, lại ứ có cháy ===> ứ có gì để ăn ===> sẽ gặp lại bọn tớ dù muốn hay không===. phải đi măm cái gì đó (hichic...nhưng ứ phải xịt chó , nếu không tớ sẽ ngồi...ngắm các cậu) vì tớ đã bắt đầu thấy đói ===> phải có cái trò gì đó để chơi thế mới đủ ăn chơi và để rùi từ tuần sau tớ sẽ TU
    songtunu à, songtunu ơi, cậu hy sinh mấy cái 500 để sms cho mấy đồng chí ít có khả năng tham gia đọc topic đi, rùi có gì đòi sau (thành 2k cũng được) , kẻo họ lại than vãn là bỏ rơi với lại ko bít (giống tớ )

  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nhắn roài, tin nhắn gửi cho những kẻ mất liên lạc và cô bebuthuy đều một đi không trở lại (thế nghĩa là 2000 đã ra đi không một lời trăn trối ui ui 2000 yêu quý của tui )
    Ờ thế tớ thử nhắn cho nhnnhn nữa. Chẳng biết lão này có bị vợ kèm cặp gì không
    Thế tớ có số của mấy bạn lạ hoắc: river_of_no_return, rose_mallow... tớ cũng nhắn nốt nhé
    Ôi ôi, tiền của tôi
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Yên tâm đi, lần sau tớ sẽ nhét tên của Sunf lên trước, rùi đến tớ, rùi HHX nhá . Nếu có T9g68 đi, tớ cứ tống tên lão lên đầu .
    Tớ không có số của river_ot_no_return , chẳng biết tại sao, hồi trước có mà. HHX thử Y!M với bạn ý đi
    Lotomo: đã bảo ở nhà đê để bọn tớ tự do đập phá lại cứ đòi đi, hí hí ngồi đó mà rên rỉ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 25/08/2005
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hehe chuẩn bị đi thôi chứ nhỉ
    Lotomo thật là hạnh fúc thía, nhất ấy rồi còn kêu ca cái rì . Một mình đi giữa toàn các cô hiền lành, dịu dàng nhé
    Hihi thương songtunu quá, mất nhiều tin nhắn thế à. Hôm nào có khi cả nhà mình tụ tập send thật nhiều msg cho songtunu để an ủi cái vụ này cho bạn ý, nhờ
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ô vui quá xá là vui
    Chuồng ta trai gái ai nấy cũng đều vui

    Điểm danh cái nào:
    Hôm qua 1 người thì là của 1 người rồi
    1 người ko hát, ko múa
    1 người hát nhưng không múa
    2 người hát hay, múa đẹp
    và tớ
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cái nào:
    Hôm qua thực sự tớ đã rất xúc động khi nghe nói rằng cậu đi đón tớ. Bởi vì hôm qua tớ đã ngồi uống ở đó từ 4h30. Đến 7h thì say mèm (tớ đã cho ra được nên mới có thể đến góp vui với mọi người đấy)
    Lúc ấy, tớ thực sự ước có 1 ai đó ở cạnh để giúp mình. Vì tớ phải đi gửi xe và bắt taxi đưa thằng bạn về nhà nghỉ, nếu có thêm 1 người nữa chắc tớ đã ko bị xô xe và suýt đánh nhau với 1 thằng khốn kiếp. Tuy nhiên khi nghe cậu nói khác đi thì tớ lại thấy rằng mọi người đã nói đùa với tớ. Tớ cả tin, Nhỉ.
    @ all: Hôm qua lúc gặp các bạn thì tớ đã rất say, nhưng không vì thế mà tớ hư. Đúng ko? Có người nói bữa trước tớ hơi quá (hình như là sàm sỡ hay 1 từ gì đó tương đương mà tớ ko nhớ) nhưng hôm qua thì tớ ko hư, Nhỉ.
    Liệu có phải là tại một bạn tên là Thuỷ đã đến trước để trấn áp tớ hay ko Hay là tại tớ có ấn tượng với những bạn tên Thuỷ
    Congratulation! Tớ không biết lời văn nào hay để tả về các bạn. Các bạn tuyệt vời lắm
    Khi đi cùng với 4 bạn nữ về, tớ đã chợt nghĩ rằng lỡ mình có người yêu rồi thì sao, Nhỉ.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ định đến sớm vào tường thuật (xuyên tạc sự thật thì đúng hơn) nhưng cuối cùng vẫn có người nhanh chân hơn tớ.
    Khúc đầu: Chờ đợi, chào hỏi: Do sự quan liêu của tớ, địa chỉ hẹn hò đã bị xáo trộn (28 GVM chứ không fải số 4 GVM ). Kết quả một cô ra về trong ngậm ngùi cay cú. Một số người mất xiền gọi điện thoại hẹn hò lại địa chỉ... Còn tớ trốn mất khỏi đó sau khi ăn gỡ được một ít hạt dưa và nưóc lọc
    Khúc giữa: uống cafe, ăn tối với những đĩa phở xảo to hụ (tớ chẳng được tham gia, may mà các bạn còn fần cho một hộp mỳ đầy hự), hát hò nhảy múa (đề nghị mọi người tường thuật khúc này)
    Khúc cuối: khi mọi người đưa nhau zề, hai anh chị kia thì đi mà chẳng chào hỏi ai hết. Bọn tớ đành đi hướng ngược lại. Cái đoạn đến gần nhà một cô ở Thái Hà, đinh ninh có 2 kẻ sẽ đứng đầu ngõ đợi, ai dè lúc đi ra cũng bị cắt đuôi. Chẳng biết bạn đấy đưa bạn đấy về đâu. (Tối qua tớ nhận được tin nhắn của người được đưa về nhưng khi nhắn lại không thấy trả lời, liệu có fải...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này