1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi qua mail cho ấy xem rồi đấy. Tớ vừa gửi lên đã bị complain rồi.
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hallllooôo
    Tớ sẽ đợi mọi người từ 5pm ở 13 Ngô Tất Tố với một anh . Đến nhanh đấy nhá, không tớ lại bị anh ý..... zụ mất thì...
    Giờ tớ kiểm tra xem được bao nhiêu bài nữa, hy vọng là được 1000 bài
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, không gửi cho tớ với à Ghen tỵ quá . Hay in ra đi, tẹo nữa mang đi cho tớ đọc với
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    Có 1 lần chúng tôi phải đi công tác xa vừa về tới cơ quan, công việc khá vất vả nên mấy anh em mới nói đùa là:" Hôm nào mà cũng làm thế này thì chết, ngang bằng xúc 3 toa than"
    Chuyện tới đó cũng ko có rì đặc biệt, đến lúc mấy anh em rủ nhau đi ăn cơm thì chị trực ĐT làm ngay 1 câu:" Chúng mày đi xúc than hết đi, ngồi đây Tao điếc hết cả tai "
    Tự nhiên kêu chúng tôi đi xúc than là sao vậy?
    Nói như Tây nó đồn, nói như cái Đồn Tây.
    Nồi Đồng nấu ốc, nồi Đất nấu ếch
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 18/11/2005
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài thứ 1001 của tớ . Tớ fải công nhận năng lực xì-pam của tớ gọi là... khủng khiếp. (Từ khi HHX nói với tớ rằng bài của tớ rất ít khoảng 200 bài kể từ khi @songtunu xuất hiện - tháng 1/2004 cho tới lúc đó quãng tháng 7 hoặc 8/2005, cho tới hum nay 19/11/05, híc híc, gần 800 bài trong vòng 4 tháng, tức là mỗi tháng khoảng 200 bài ).
    Tớ đã định dùng bài thứ 1000 để tường thuật lại cái ngày hum qua, nhưng không sao, bài "Một ngàn lẻ Một" cũng có cái hay của nó và đây, xin mời các bạn (ảnh iếc sẽ được một người khác post lên hoặc nếu tớ nhận được sẽ post thêm vào, hí hí đương nhiên tớ sẽ hỏi ý kiến nạn nhân đã )
    _______________
    HẸN HÒ - CHỜ ĐỢI​
    Khà khà, một cô nàng và một anh chàng đã hẹn nhau không fải ở Quán trà mà là một nơi khác, họ dự định sẽ tới sớm hơn tất cả mọi người để... anh chàng đỡ ... ngượng. Nhưng cô nàng quen thói... đỏng đảnh lại lỡ hẹn... Anh chàng fải tới đó một mình..
    Cô nàng "đỏng đảnh" bị tóm cổ khi chuẩn bị ra đường... Một cô nàng khác đã ... câu kéo để bắt nàng "đỏng đảnh" chờ đợi ... hàng lô lốc thời gian dưới cổng công ty... mới thèm thò mặt xuống... 2 nàng tới điểm hẹn thứ hai...
    Dự định sẽ ăn Mận xào, nhưng cháy hàng - Món nhấm nháp được chuyển sang Khế xào + Mơ xào có rất nhiều hạt, thú thực là 2 món đó không biết hương vị thía nào, chỉ gặm mỗi một cái hạt mơ mà đưa ra nhận xét thì quả là khó..
    Ô la la, một lúc sau hai nàng cùng tên xuất hiện, híc híc, hai nàng này gầy gầy như nhau, cơ mà may là làm cùng toà nhà -->> đi cùng xe -->> gió không thể kéo nàng nào đi nhầm đường được
    Chưa được một tuần trà, bạn của nàng "y tá" gầy gầy xuất hiện, may thiệt - một Man, theo lời giới thiệu thì gã mới về Việt Nam sau 9 năm lưu lạc trời Nga, thảm nào, gã đi nhầm đường phi tận vào chợ Ngô Sĩ Liên roài lòng vòng mãi mới tìm ra...
    Gã ngồi chưa ấm chỗ thì anh càfé + nàng màu tím lò dò tới, hí hí, lần đầu tiên nàng màu tím trốn học đi thía này, mấy bạn mới có thấy zinh hạnh không nèo ...
    Kẻ đầu têu ra zụ này vẫn chưa tới, trước giờ hẹn 30'' hắn có gọi đúng vào điện thoại hỏng của một nàng -->> chỉ nhận lại được tin nhắn "tới đi, ở đây roài".. không biết cái tới đi được hắn thực hiện khi nào mừ quá giờ hẹn 5'' lão mới xuất hiện cùng với một nàng ... Bị tra hỏi lục vấn rằng "lạ nhỉ, 2 anh chị làm hai đầu thành phố, mà cớ gì lại cứ đi cùng nhau"... hình như gã và nàng kia không giả nhời...
    Lại tua phần giới thiệu thành phần, tên tuổi mấy chàng mới với mấy nàng cũ... ấm trà đang tới lúc ngon, hạt dưa + khế xào + mơ đã chiến hết... vài cô nàng đòi tới luôn bàn nhậu ...
    (Hết phần 1)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 19/11/2005
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 19/11/2005
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0

    Cái câu "tây nó đồn" thì tụi tớ vẫn dùng đại loại như một lời loan truyền linh tinh, 0 có căn cứ, mà nó cũng giống giống như là "nghe thiên hạ đồn". Đơn giản thía thôi, có gì mà fức tạp hoá.
    Hôm qua chơi bời vui quá đi , có gì songtunu câu kéo tiếp cho mọi người thưởng thức né .
    ÀH tuần tới lại ăn chơi tiếp nhé, songtunu lại bố trí ngày giờ và địa điểm nhé. Thằng bạn tớ nó muốn mời cả nhà mình mà, hôm qua đi chơi vui quá nên nó thích tham gia hội
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 19/11/2005
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    KHÚC GIỮA​
    Nàng gầy gầy không làm "y tá" từ chối khúc này theo tiếng gọi của một cơ số người khác. Trước khi đi nàng đã thu hoạch được rất nhiều lời ngọt ngào khen tặng của kẻ tới muộn. Chẳng hỉu có fải là để lấy lòng từng đấy cô nàng hòng che dấu điều gì đó không mừ, thấy gã quan tâm tuốt luốt từng đấy cô...
    Đi đường cũng lắm gian nan... Đường quang không đi đi quàng vào phía ... có chắn tàu... chen chúc - chèn đầu ô tô để rẽ vào một lối tối tăm.. cô nàng cầm xiền cứ chực chờ... cắt đuôi.
    Với khẩu hiệu "Không để cô ta thoát", màu tím + càfé bám sát, thậm chí còn đứng ngay đằng trước theo dõi, mặc cho nàng ta ngó nghiêng tìm kiếm ... phía sau. Xuất hiện sau đó là "y tá" gầy gầy + bạn và chàng "không gầy". Một trong hai gã này có chiếc xe mà cứ bấm còi là các nàng còn lại thót hết tim, đi đứng loạng choạng... quay sang thi nhau gầm gừ lão... còi hơi ô tô. Gã tới muộn và nàng đi cùng... mất tích một cách bí hiểm?!? ... Trình bày hoàn cảnh rằng, nàng mắt kém mà chàng cứ .. chẳng nhìn theo bóng mọi người nên... túm lại là ... LẠC
    Chị chủ quán "bọn em thích ngồi chiếu thì sẽ có chiếu, vào đi nào.."
    Các thứ linh tinh bưng ra, nồi lẩu bưng ra, rượu + trà không đá + đá để ngâm rượu...
    (còn tiếp)
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Chán quá nhỉ, Chủ nhật nhà mình đi đâu hết, chả bù cho mình vẫn cặm cụi làm việc.
    PS hôm nọ off tớ có chụp mấy kiểu ảnh nhưng chỗ ý đèn mờ nên tớ mắt kém focus tùm lum toè loe cả. Hôm nào chụp bù nhá
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 20/11/2005
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    @all: Công nhận là các bạn nữ của chúng ta ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Minh khen thật lòng đấy vì mình rất ít khi khen. Chỉ những gì thật sự khiến mình ấn tượng thì mình mới khen. Theo đánh giá của cá nhân mình thì các bạn đẹp cả về nội dung lẫn hình thức. Mình mạo muội khuyên các bạn nữ là hãy mở rộng trái tim của các bạn hơn nữa để đem yêu thương trao cho người khác và cũng để đón nhận tình yêu thương của người khác dành cho các bạn. Như mình khuyên em gái mình là không nên cầu toàn quá. Chúc các bạn mọi lời chúc tốt đẹp nhất.
    @rose...: Sorry bạn vì mình đã ko nhận ra bạn. Nhưng đúng là bạn xinh hơn lần gặp trước rất nhiều. Có thể là do lâu ngày ko gặp, hoặc có thể là do lần trước bạn từ nhà ra còn lần này là từ chỗ làm đến, hoặc có thể là do ... (À, ai đó khuyên bạn xoá cái câu nhạy cảm là cũng có ý đúng đấy. Nhưng theo mình thì cũng không thể trách bạn được, có chăng là trách phần đông các bạn nam của chúng ta ... kém thật)
    @songtunu: Thành công của buổi offline có công rất lớn về khâu tổ chức của bạn. Thank you very much
    @ người đến muộn: Mình với bạn có vẻ có duyên nhỉ, 2 lần rồi còn gì Tuy nhiên mình là một người bồng bột, đỏng đảnh lại ham vui mải chơi và hay trêu chọc người khác nên có lời nói, hành động gì sơ suất hoặc dẫn đến hiểu lầm thì rất mong bạn thông cảm.
    @hhx: Bạn là hay nghi oan cho người ... không tốt lắm đấy tớ chẳng đã giới thiệu về bản thân lúc nhập môn ... LẨU rùi còn j
    @đôi: ko post được ảnh có khi lại là hay. Chúc 2 bạn thương yêu nhau nhiều hơn, tin tưởng nhau, không nghi ngờ,đố kỵ và bắt bẻ nhau từng lời ăn tiếng nói.
    @sunf: rất vui lòng nếu một ngày nào đó được theo bạn ... về nhà Tuấn
    @Tuấn: Mình bị ăn xịt chó 2 lần hụt ... với bạn bè rùi. Nhưng mà càng nghĩ càng lạ, cứ lần nào đến Hà Tây hoặc đến nhà một người Hà Tây là y như rằng được mời ăn xịt chó.
    @Loi...: Tôi kết ông ở cái khoản rượu bia trà cà phê thuốc lá với lại nhảy nhót và hát hò nữa. Hôm nào chủ nhật tôi mời ông nói riêng và mọi người nói chung đến nhà tôi làm phát rượu bia trà cà phê thuốc lá
    @t9g68: Lại một ngày đẹp trời, chàng thanh niên của chúng ta ... tự nhiên .... có vợ
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 21/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này