1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Oai, hum thứ 7 đi xem EDM vui quá . Bị mấy đứa bạn rủ rê, lôi kéo nên mặc dù trời rét như thía mà vẫn cứ đi. Ai dè tới đứng ở cửa quán chờ cả tiếng đồng hồ mà chả thấy bóng dáng mấy đứa rủ rê mình đâu . Gọi cho chúng nó thì nại ný do ný chấu, đã tới đó rồi thôi thì đành cùng mấy cô em đi vào xem cho biết vậy . Được 1 buổi tối hài hước 0 chịu được [​IMG][​IMG]
    Hehe thía mà hôm đó cô nàng HHX chả đi rì cả. Có 1 anh DJ đẹp chai, cười tươi như hoa nở đứng đón ở cửa nhé .
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ nhé !
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Yes, rất vui lòng được tiếp đón các bạn ở XM .
    Gì chứ thịt chó với cả thịt thú rừng là đặc sản XM mà.
    Thế các bạn bố trí ngày đi chơi đi, mùa nào ở XM cũng đẹp
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    KHÚC GIỮA
    - tiếp -​
    ... Một tuần rượu + trà đá được mở màn cho bữa nhậu. Lại thấy tiết mục giới thiệu trong lúc đợi nồi lẩu sôi , bắt đầu từ người "không gầy": tên - ngày sinh - nơi công tác - và...etc.. Mới qua được 4 gã đàn ông, mùi thơm nghi ngút của đồ ăn đã khiến cả đám quên mất màn giới thiệu
    ...Cắm đầu vào 2 nồi lẩu + 01 bình trà + 02 chai rượu, 9 người mải miết .. thi thoảng thấy mấy câu chúc chiếc gì đó cộng thêm vài tiếng "1 2 3 Dzô"...
    ... Rượu vào lời ra, rượu chưa vào lời cũng ra, không có rượu lời cũng ra , một nàng tuyên bố sẽ thực hiện "Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào đầu năm sau", kẻ khác bảo rằng "các bạn gái nên tính tới chuyện Vì tương lai con em chúng ta trong năm nay rùi hẵng lo ... cưới... ai đó vào các năm khác"... lại nghe nói, có một gã làm giao thông - xây cầu cơ đấy - mừ không biết đã thực hiện theo "bài ca ngành" (chú thích: bài Chị Tôi của Trần Tiến được giang hồ cho rằng chính là bài ca ngành giao thông) chưa...
    .. Bàn nhậu kết thúc khi mọi thứ đã đi vào dạ dày, à không, còn lại những cuống rau muống... già - vỏ sò, tôm - và một cơ số bát, đũa, cốc, chén ... Lại đi tiếp nào, tới chỗ ôm... gối .
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    KHÚC CUỐI​
    Lạ thật, chẳng hiểu thế nào mà cô nàng này đi tới đâu là ở đó có... va chạm: Lúc thì loạng quạng xém chút nữa hun cái xe rác... vì cười nhiều, khi thì nói nói cười cười... roài rơi mất kẹo vừa mới ăn; Lúc khác lại bị một số anh nào đó va chạm vào người... và đổ... xe.. Lần này cũng thế: ra khỏi cửa cô nàng lại... gặp một đám oánh nhau, "say rượu" "thất tình" "va chạm linh tinh" "đánh ghen".. cũng chẳng biết, chỉ thấy cô nàng đằng sau rên rỉ "quay lại đi đường khác đi "...
    Mất dấu mấy người đi đằng trước, chỉ còn lại ba kẻ vừa đi vừa phỏng đoán lý do của cuộc ẩu đả.. đi thong thả đợi 2 người chuyên ... lạc, thế mà vẫn bị... cắt đuôi
    Nhà số 15, tầng 2. Tầng này gối ôm không thích bằng tầng 3 nhưng có phát hiện mới, một cái nút bấm gọi phục vụ lên . Chẳng bù cho lần trước, cứ gào quàng quạc vào cái micro
    ... Ai xây nhà cứ xây, "xây cho nhà cao cao mãi" càng cao càng mát nhỉ . Ai cứ hát, ai ăn uống cứ ăn uống, ai lim dim cứ lim dim, người nhảy thì khe khẽ nhảy (phòng trừ trường hợp phê quá rơi luôn xuống tầng 1)...
    T9 lại tiếp tục với bài hát "Giống như tôi" - với lý do rằng lần trước cô gái được đề cập đến.. buồn nên lần này lại tiếp tục hy vọng rằng nạn nhân của cô ấy không... bỏ đi mất "..Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui, tình yêu là nước mắt, nàng đâu khóc cho ai. Ngày mai, khi ngày vui chợt hết, nàng ngoảnh mặt bước đi, như không có chuyện gì.."....
    Một đôi song ca vừa thể hiện vừa tự minh họa - một số điệu tự do gì đó.. Phó nháy lúc này mới lôi cái máy ảnh ra, lạch xạch tiếng máy chụp, liên tiếp chụp cảnh cáo mà thấy đôi kia vẫn không ngừng nhảy nhót, anh ta liền quay sang thể hiện ở những góc khác: nào thì khán giá lim dim mắt trông như ngủ gật - thực ra là mắt kém, nếu không nheo lại thì không thể nhìn được chữ ; chỗ khác thì chân cẳng gác lên bàn - tự vì bàn thấp mừ giời lại lạnh ; đám kia thấy vỗ tay í ới - trông có vẻ khá giống những fan hâm mộ ..
    Sang bài sau, song ca của 2 cô nàng, lại tiếp tục thấy phó nháy chụp, kẻ "không gầy" và T9 nhăm nhe nhảy vào định chụp ké đều bị phũ phàng đẩy ra .. xong đoạn đó, hình như máy ảnh hết pin (chắc chắn là không có film để hết rùi nên đoán thế ) hoặc mỏi tay, hoặc sợ tẹo nữa bị hội đồng đòi xóa đi các cảnh ... nhạy cảm, phó nháy không chụp nữa..
    "Sáu mươi năm cuộc đời" là màn trình diễn có đông người phụ họa nhất, vài kẻ ngồi ngắm và cười, một nàng chẳng hát hò gì cố đợi đến bài đó để múa minh họa, nàng khác thì hát múa từ đầu đến lúc đó vẫn thấy phê nên tiếp tục.. Nhìn tổng thể cả tối thì thấy, lúc này trông có vẻ sa đọa nhất, người giật đùng đùng, kẻ lắc lư liên tục, tóc tai vung vẩy...
    Sau màn "tập thể dục" đó, có gã ra tắt đèn nhằm thể hiện mấy bài theo điệu Slow, rất tiếc là chẳng ai ra ghép đôi minh họa cho gã cả... 11pm, sau khi đã thanh toán, cả đám còn tranh thủ "..we had joy we had fun, we had season in the Sun..."
    Chúc ngủ ngon và hẹn lần sau nhé
    U 2

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 21/11/2005
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    T9g68: ờ ờ, không có rì, tại tớ ham vui thôi mà
    Sunf: nghe nói bạn Tuấn định làm rì đó hoành tráng lắm à Nhớ bảo bạn ý chọn ngày lẻ 357 nhé . Cơ mà nhanh nhanh - chóng chóng lên cũng được, để tớ còn xây dựng kế hoạch
    HHX: thía hum T7 lạnh đến nỗi không đi nghe - xem - nhảy nhót được à? Hum đó tớ uống trà - cơ mà cũng bị đắt ; tớ không fải trả xiền nhưng vẫn thấy đắt
    Cả nhà: Làm việc vui vẻ nhé . Tớ thấy rằng trong cả nhóm ở đây chẳng ai là giáo viên nhỉ, thía là không có người nhận à
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe hoan hô songtunu[​IMG], cậu tường thuật chi tiết quá, thế này ai 0 đi cũng cảm nhận được roài .
    Ừm tên Tuấn đang dẫn mấy tên bạn Nga ngố của nó đi Hạ Long, chắc cũng chỉ 1 ngày thôi. Để tớ bảo nó liên lạc với songtunu luôn cho tiện .
    Thía còn cái vụ "bí mật" hum songtunu thì thầm với tớ thì sao rùi
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Phù, thử lần nữa xem sao
    Nghe bài này để cả nhà vừa làm việc vừa nhảy múa tưng bừng cho fấn khởi
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 21/11/2005
  8. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Say quá, chúc cả nhà vui vẻ!
    Về phòng ngủ thôi
  9. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ui trời!!!!!!!
    Đi chơi vui vẻ quá ha .......
    Tiếc quá đi mất
    @lotomo ơi,cậu post ảnh đi ,dù ảnh có hỏng ........ cững được.......để cho bọn mình ..... tưởng tượng với chứ.
    @ cả nhà tiếp tục phát huy nghe ,mở màn cho vụ đông ấn tượng thế tội gì mà không ......chạy tiếp đi nhỉ ?????
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lotomo đừng có pót ảnh nhá...tớ sẽ ăn... xịt đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này