1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thơ lỏĂi 'i theo kiỏằfu off chui ẵ mà . Tỏằâc là lặỏằÊn phỏằ' lfng nhfng + kem + nỏằTm + linh tinh gơ 'ó ... tỏằ>i 7:30pm thôi (giỏằi lỏĂnh nên 'i sỏằ>m vỏằ sỏằ>m ). MỏƠy cỏÊ tỏằ> mong ngóng 'ặỏằÊc nhòm nỏằ't... nỏằưa dặỏằ>i... mỏãt cỏằĐa qingxin
  2. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chìu nay hả, tớ bựn roài, dưng mà định tụ tập từ đâu, mấy giờ và đi đâu?Biết đâu tớ lại tham gia được khúc nào đấy.Thông báo lại cho tớ nhá
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nào, mấy cô nàng, 5:30pm ở quán Nộm cạnh cơm Phố - Lê Văn Hưu . Mọi người tự động đến đó nhé. Đến muộn là bọn tớ... té ra chỗ khác roài đấy ​
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thật là có lỗi khi không vào để theo dõi tình hình của bà con thường xuyên. Hqua hỏi thăm mới biết cô bạn bị mất dế.Hic hic, xin chia buồn nhé. Từ hồi tớ biết thế nào là dế, chưa đánh mất cái nào ( trộm vía là như vậy ),vả lại từ hồi dùng đến giờ,toàn các máy được cho,chưa có cái nào là mình bỏ xiền ra mua cả.Hôm vừa rồi quyết định bỏ tiền ra mua 1 cái MOTOROLA vì hiện tài chiếc DT đã quá lởm mà mãi không thấy ai cho cái nào cả.Nên bây giờ rút kinh nghiệm từ cô bạn là phải cẩn thận khi đi đường--đặc biệt là phải cẩn thận khi ăn.Thôi không sao,coi như của đi thay người thôi cô bạn thân mến ạ. Mình mất cái này, nhưng mình sẽ nhận được cái khác.Biết đâu, cái mà cô bạn đang chờ lại đến bây giờ đấy.
    Rồi thêm đây, xin phản đối chị em là....tụ tập không rủ mấy anh em tụi tớ tham gia.Songtunu lấy lý do là các chị em ăn các món của chị em.Tớ phản đối là các anh em cũng có thể ăn các món của anh em chứ!!!Sang tuần sau, songtunu thiết kế chương trình dừng chân tại 1quán quẩy nóng nào đó nhé,vào cuối giờ làm là hay đấy. Tớ gợi ý là 1quán ở Quan Thánh,chỗ ngã tư giao cắt với Nguyễn Biểu. Ở đấy vừa có quẩy nóng,vừa có bánh bao chiên. ăn xong, té ra Hồ Tây, làm vài cây kem và nhìn thiên hạ .Được đấy chứ nhỉ . Xin anh chị em cho biết ý kiến nhé!!!
    Chúc một ngày bình an tới tất cả mọi người
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hẹn hò không thành......
    Theo thông báo của Songtunu,và sự lôi kéo khá nhiệt tình của cô nàng,mình định chiều hôm qua sẽ theo chân các MN đi ..bát nháo ngoài phố ,rút cuộc lại ...huỷ bỏ vì công việc bận quá!!!!đến giờ hẹn mà vẫn đang .........cong mông chạy mới kịp cho công việc buổi tối>>>>>>Thành thật xin lỗi !!!!! và sẽ có dịp bồi thường hai cú nhắn tin + 1 cú điện thoại+ một bản phác thảo kế hoạch ...di chuyển nhiều phương án ly kỳ và hấp dẫn của bạn STN .
    Bù lại phát hiện ra giọng nói của bạn STT ....the thé.....sorrry ....Bập bập....Tớ sai rồi : GIỌNG -NÓI -NGỌT- NGÀO -NHẤT- MÀ -TỚ -TỪNG -ĐƯỢC -NGHE CỦA STT
    Nhân tiện thông báo một tin vô cùng buồn : Tớ phải tuyển xe ôm gấp để đi làm hàng ngày (không có điều kiện kèm theo miễn là có thể lái xe đến nơi an toàn (Nhà tớ ở gần Trường Ngoại thương -điểm đến :Phố Vọng:
    Nguyên nhân: Do tin người nên cho mươn xe,hiện tại đã quá hạn 4 ngày mà cả xe và người mượn đều .....ngoài vùng phủ sóng!!!!!
    Có thể giúp mình giải pháp tìm lại xe không???
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua mấy cô nàng đi chơi có vui 0? Tớ lại đi ăn cưới nên là chẳng đi chơi được.
    Ý kiến bạn Lợi hay đấy, hôm nào đi làm về lại lang thang đâu đó ăn uống đi
    Nghe nhạc rùi làm việc cho fấn khởi nhé
    SEND ME A SONG - Celtic Woman [Manhattan] Album
    take the wave now and know that you?Tre free
    turn your back on the land,face the sea
    face the wind now so wild and so strong
    when you think of me,wave to me and send me a song
    don?Tt look back when you reach the new shore
    don?Tt forget what you?Tre leaving me for
    don?Tt forget when you?Tre missing me so
    love must never hold, never hold tight but let go
    oh, the nights will be long when i?Tm not in your arms
    but i?Tll be in your song that you sing to me
    across the sea. somehow, someday
    you will be far away, so far from me
    and maybe one day i will follow you and all you do
    til then, send me a song
    when the sun sets the water on fire
    when the wind swells the sails of your hire
    let the call of the bird on the wind
    calm your sadness and loneliness
    and then start to sing to me
    i will sing to you
    if you promise to send me a song
    i walk by the shore and i hear
    hear your song come so faint and so clear
    and i catch it, a breath on the wind
    and i smile and i sing you a song
    i will send you a song
    i will sing you a song
    i will sing to you
    if you promise to send me a song
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 24/11/2005
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cậu có biết nguồn gốc xuất xứ của cái tên mượn xe không vậy?

  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức kiểu này thì tớ chỉ còn cách
  9. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    5:33 tớ có mặt ở quán nộm, Lê Văn Hưu. Gửi xe thấy hơi mừng mừng vì lượng khách khá đông, chắc mấy cô nàng đã đến. Nhưng ... vào đến nơi tìm mỏi mắt chẳng thấy nàng nào. Sau 2 cú điện thoại không người trả lời và một tin nhắn gửi đi từ máy tớ + một cuộc điện thoại từ máy khác đến máy tớ, tớ đành ngậm ngùi ra về
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thật hay đùa thế ... dò la tin tức dần đi là vừa cậu ạ ... Chả phải nói gì nhưng tối qua, khi biết là cậu k đi nữa, tớ có linh tính gì gì đó Rồi lúc đi ra cái đoạn Ngã Tư Cửa Nam ý, lại nói chuyện mất ĐT của Sun, tớ chột dạ: vớ vỉn mình lại đánh rơi cái gì cũng nên ... thế là ... cũng bị mất ... cái bịt mặt rồi. Tuy nó chỉ có giá 3.000đ nhưng vì là của "bạn" tớ mua cho nên ... huhuhu, cả đêm qua tớ mất ngủ ... mãi mới ngủ được đấy.
    Đấy là mẹ mua cho thịt chó ăn giải đen hôm kia đó ... k thì k biết là rơi mất cái gì nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này