1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi...Rose... thế này thì tớ cũng đành .
    Thế hôm khác đi bù nhé!
    @songtunu: ấy cho tớ số mobile của tên Tuấn bạn tớ với nhé, nó cũng chẳng có số nào của tớ ngoài cái số bị mất nên 0 liên lạc được
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thế zhouqingxin biết xuất xứ của tên mượn xe chứ?
    Ôi...đấy mà, cái năm gà qué này rất chi là 0 hợp với tuổi chúng mình. Thế này thì chúng ta fải chịu khó giải đen thôi, 0 là .... rất chi vớ vẩn .
    Tớ thì hôm qua lại tiếp tục mất... cái chìa khoá xe , khổ thế chứ lị, may mà trong túi luôn có vài chìa để thay thế .
    Tớ đang lo cho cái xe của tớ, giờ 0 dám lơ là vì dù gì cũng còn lâu mới qua cái năm gà qué này .
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    có ai định nghĩa được FAMILY là gì không?Tớ mới đọc được một định nghĩa hay cực, chia xẻ luôn đây để pà kon thưởng lãm
    Định nghĩa từ "Family"
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?, tôi nói. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô?. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
    Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. ?oTránh xa chỗ khác? - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?.
    Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: ?oDậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không??. Thằng bé mỉm cười: ?oCon tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh?.
    Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
    FAMILY = Father And Mother, I Love You!
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đọc rồi quên k pót...may quá có Lợi st về đây...đọc thấm ghê...nên tớ vác sang pót bên HPGĐ mới được
    Cơ mà tớ cũng có ước muốn làm H2O...nhưng là BIỂN CƠ
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Neu co chu H-R-T . Chua se them vao chu A va E de co mot trai tim
    Nhung E cung chap nhan co U du biet co phai chiu ton thuong de duoc co H
    A yeu E la quyen cua A .E co yeu A la do A ...
    Cau nay co dung khong?
    Giup Chua voi Chua co ba anh chang
    1972 rat gioi la GD ngay dau tien anh ay den nha minh va hoi luon ngay sinh , gio sinh cua minh ve de xem Chac anh ay so lay minh se lam pha gia bai san cua anh ay hay sao? ( noi nho nghe con gai Mau Ngo von ban chat thong minh nen minh cho anh ta gio sai )
    1975 Dep giai , Thac si lam viec on dinh OK hen ho voi anh ta duoc lan thu 3 anh ay noi dien len khi thay minh cuoi voi cau boi ban cam on vi da mang cho minh ly nuoc .. anh ay khong thich minh mac vay ..Minh chan dai ma nen rat thich mac vay...toan vay thoi
    1974 Bon ban minh bao neu lay anh chang nay de con gai cho di thi hoa hau di dau voi anh ay ai cung ngam nhin Anh ay cao 1m80 minh cao 1.65 qua dep doi. Nhung cuoc doi anh ay qua tron tru ... nghia la anh ay la cuc cung cua bo me anh ay chi co hoc va choi tennis suot tuan minh so neu co bien co gi trong cuoc doi chac anh ay khong phai la diem tua vung chac cua minh ...
    Giup minh voi minh ken qua hay con gai tuoi ngo chi yeu duoc mot lan...
    Nguoi yeu cu cua minh anh ay rat dang yeu nhung minh va anh ay khong the nua roi ... Chia tay la loi cua minh ... Tu khi chia tay hon hai nam anh ay khong co mot moi quan he voi ai va minh cung vay ...Hinh nhu khong the yêu ai duoc
    anh ay rat dan ong anh ay da tung gap that bai trong kinh doanh nhung anh ay da tu minh dung day va gay dung la tu hai ban tay trang Anh ay khong co time choi tennis1974 cung nhu di chua cung le 1972 va lai hay mua vay cho minh thich minh an mac dep vi anh ay tu hao vi co mot co nguoi yeu nhu the ...
    Giup minh voi minh khong thay ai yeu minh hon nguoi ta ..
    Minh rat so khi minh yeu mot anh chang nao do roi hoac da lay chong neu gap lai nguoi ta se the nao nhi?...con tim va ly tri minh co the dieu khien duoc khong nua ..Neu nhu the thi Minh rat co loi voi ca hai nguoi dung khong ...
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cậu gõ có dấu đi mới đọc được...dễ dàng hơn chứ, cố gắng cũng đọc ra...
    Chừng nào cậu còn ôm cái mớ bòng bong, cậu còn dở khóc dở cười với nó đó.
    Chọn 1 đi cậu ơi, xem ra quay lại với anh cũ có khi hơn...nếu cả hai đều muốn...số còn lại...cậu pát-sê cho "anh iem" đi ha...tớ cũng đang muốn chơi tennis đấy
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cũng đúng đấy chứ
    Bạn thấy đúng rùi mừ. Còn tớ, thú thực là đọc bài của bạn xong tớ... đau hết ... cả mắt... nhét dấu vào đi bạn
    Ý kiến của tớ là thế này:
    - Nếu bạn đang tìm một người để cưới mà không cần yêu - vì theo bạn nói vẫn còn tình cảm với anh cũ - thì nên chọn anh nào mà bạn thấy thoải mái + anh đó yêu bạn + có cơ số $$$
    - Còn trong trường hợp bạn có thể để tình yêu cũ vào dĩ vãng ( ý tớ không phải là bạn sẽ clear tất cả mọi điều nhưng có những thứ bạn không nên lôi nó lên), thì bạn nên mở lòng đối với tình yêu khác. Chúc bạn vui vẻ - hạnh phúc
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa đi vote 5* cho cả nhà mình về.... phù... phù... mệt quá thể là mệt, lại đọc thêm bài của ban @chua + mấy lỵ email nhờ vả của một anh cứ gọi là nước mắt nước mũi ròng ròng....
    Cơ mà tự dưng tớ lại nhớ ra một chuyện (tớ chẳng có ý rì đâu, chỉ tự dưng nhớ ra thấy hay hay nên gửi cho mọi người thôi):
    Một anh viết văn rất dài không có tý dấu chấm, dấu phảy nào gửi tới toà soạn và đề nghị ... nhà biên tập nhét thêm dấu chấm, phảy vào hộ . Anh ta nhận được phúc đáp thía này : "Anh chỉ cần gửi tới dấu chấm và dấu phảy thôi, phần còn lại chúng tôi sẽ tự thêm được"
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 24/11/2005
  9. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ đang rảnh việc, vào đây góp phần buôn bài vở với Songtunu nhé.
    Tới Chua: Tớ viết bài sau với giả dụ tớ là cậu nhé. Cảm nhận của tớ về từng nhân vật của cậu theo quan điểm của tớ. Dĩ nhiên, mỗi người một quan điểm, một cách suy nghĩ ...
    Trước hết, tớ được nhiều người cho biết, tuổi Mậu Ngọ (1978) rất hợp với các tuổi 71,73, 75, 76 và 77. Khá kị với tuổi 72. Tớ phân vân cái ông anh 72 chăm đi chùa và xem bói tại sao không biết điều này nhỉ? Áp dụng tiêu chuẩn xem bói, xem tử vi của ông 1972 này thì nếu tớ là cậu, tớ loại ông ấy từ vòng gửi xe Tớ ghét mấy ông con trai mê tín lắm.. Hành động ngay lần đầu tiên đến nhà mà đã hỏi xin ngày tháng năm sinh, giờ sinh để xem tuổi đã thấy ông ta thiếu tôn trọng mình. Phải tay tớ, không có lần thứ hai gặp mặt
    Tiếp, 1975 - tớ không biết cậu có giống tớ và tụi bạn tớ hay không... Nói chung là tụi tớ rất hay cười và gặp ai cũng cười rất tươi (tội gì không cười nhỉ, 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cười khiến cho con người trẻ trung hơn....). Nếu cậu cũng giống tụi tớ thì anh 1975 này không thể được. Chấp nhận anh này ngang như bạn chấp nhận phần đời còn lại đánh mất nụ cười. Theo bạn kể thì gặp anh 1975 này, chắc Hoạn Thư phải gọi là cụ. Nếu hiện giờ việc ăn mặc của bạn anh ta còn muốn can thiệp thì không biết sau này, anh ta còn can thiệp tới những việc gì nữa .
    Còn anh 1974. Chiều cao theo tớ là ổn. Đi với anh này có ưu điểm được đi giầy cao thoải mái, không phải suy nghĩ. Tớ đã từng phải cất hết giầy cao gót vào góc tủ vì không muốn cao hơn người bạn trai của mình nên tớ rất thông cảm với nỗi niềm của cậu khi chọn được 1 anh cao 1m80 . Tuy nhiên, cậu không nói ngoài học ra anh ta có đi làm không? Công việc của anh ta thế nào? có thể hiện được năng lực thực sự của anh ta không? Hay khả năng trước mắt bạn thấy ở anh ta chỉ là khả năng chơi tennis? Thực tế, có những người tuy được sống trong sự bảo trợ của bố mẹ nhưng họ vẫn khá nhanh nhẹn, thông minh khi ra đời. Điều này thì phải tiếp xúc mới có thể cảm nhận được.
    Cuối cùng thì mình nghĩ cậu chẳng nên quyết định ai vào thời điểm này cả vì rõ ràng hiện tại cậu đang "tính điểm", đưa các đối tượng lên bàn cân để cân, đo... Mình không tin điều đó là tốt vì cho dù nhiều hay ít cũng nên có chữ YÊU
  10. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    @ các chiến hữu: tớ vừa liên lạc với bebuthuy, bạn ý ủi quyền cho tớ hỏi các cậu có kế hoạch j chưa? để bạn ý sẵn sàng tham gia. Ngày mai thì thông báo tin buồn là cô nàng lại bựn, nên chỉ có thể vào ngày hum nay đc thôi
    @ songtunu: bạn ý nhờ tớ nhắn riêng là cậu lên chương trình đi, rùi thông báo lại cho bạn ý, vì nàng đang bận nên ko nghĩ đc gì
    @Sunf: hay là cho bạn Tuấn và bạn bebuthuy hội ý nhỉ
    Đề nghị pà kon có ý kiến nhanh lên nhá, để còn sắp xếp lịch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này