1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà hôm qua đi chơi vui chứ? Xem bóng đá xong nhà mình có tham gia đua 0 thế, mấy cô nàng nhà mình là fóng hơi bị tổ lái nhé. Hôm qua đi về tớ thấy có đội kèn, trống, cờ quạt rầm rộ đi sau, giật cả mình cứ tưởng có vụ đua xe, hoá ra tụi chúng chỉ diễu hành .
    Tớ hôm qua fải xem bóng đá ở cơ quan
    Dạo này tớ máu mê cá cược quá (chính xác là bị ép). Kết quả toàn fải ngồi cổ vũ cho địch, từ đầu giải tới giờ hết Sing cố lên, Lào cố lên, rồi lại Myanma cố lên, thế là bị chúng nó vu cho cái tội fản bội, chỉ vì 20K mà bán nước[​IMG][​IMG][​IMG]
    Thôi thì rất vui lòng mất 20K mỗi trận để nước nhà chiến thắng
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài này, hum nọ đi hát tớ chọn mà nó chả có, hôm nay cả nhà nghe tạm MLTR hát vậy
    Take me to your heart
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    [Chorus:]
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is - haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehend
    Don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing

  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Là Tớ đây......
    Tớ vẫn chưa thấy .....tăm của cái xe yêu quý của tớ ở đâu cả mọi chỗ có thể tìm và điên thoại đều đã tìm rồi trong tớ bây giờ mọi thứ lộn xộn quá có lẽ sẽ có hai tình huống xảy ra:
    1/ Có thể em họ tớ bị tai nạn (Là em họ cơ đấy,không phải người lạ đâu) nên đã không thể trả lại xe cho tớ +ĐT di động không liên lạc được là điều tất nhiên+không thấy về nhà trọ
    2/ CÓ thể em họ tớ tối mắt vì cái xe mới mua của bà chị mà cố tình đổi số và đổi nhà ---> điều này có thể lắm và đang được mọi người bỏ phiếu 80%.....
    Ôi dù là thế nào đi nữa thì tớ đều ân hận,mong sao đừng là 1 ...nhưng cũng đừng là 2
    Có thể tớ sẽ phải rút ra một bài học lớn về lòng thương người bằng tất cả niềm tin,sự nghi ngờ và đổ vỡ nữa ......Tớ đang lộn xộn quá ,
    Mấy hum nay đi xe um đi làm ,cứ thấy xe mầu đỏ là giật mình !!!!
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híc, sao dạo này tớ nói nhiều thế, đề nghị các cô off iếc ít thôi nhá
    loi_hathanh: avatar hiện lên roài, em không phát tán pass nữa nhé
    got_but_chi: cô nàng này cứ loăng quăng đi đâu chẳng chịu nhòm ngó đến mọi người, chủ nhật tớ qua giả truyện vào lúc sơm sớm - khoảng 8-9am gì đó . Đề nghị cô nàng có mẹt ở nhà
    craton: tớ hum qua không xem tẹo nào, cứ ngồi măm suốt
    qingxin: Nếu trường hợp 1 xảy ra thì fải đi lượn hỏi thăm các chú CSGT rùi.. chứ còn 2 thì ... chắc những mảnh tăm của cái xe chắc ở hết Phùng Hưng . Gà qué chết tiệt thật, tối qua xe tớ lại vỡ mất gương bên trái, gương xe mới được đầu tư mới cú chứ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 25/11/2005
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chua thực sụ cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình
    Minh sẽ cố quên người ta vì không thể làm khác được nhưng quá khó đã hai năm rồi có những chuyện mình không thể nào quên được ..
    Mình nhớ hôm mình và anh ấy đi TRÀNG TIỀN PLAZA lúc đó nó vừa mới khánh thành .Anh ấy thích một cái áo rất hợp với anh ấy nhưng anh ấy tiếc không mua( áo mùa thu gần 400.000)
    Nhưng anh ấy đã mua cho mình một bộ váy gần 700.000 vì mình nó đẹp và anh ấy thích .Hôm đó mình không mang theo tiền - hôm sau mình quay lại để mua cho anh ây thì không còn nữa.Bạn không biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào đâu ..vừa hụt hẫng ..vừa tiêc nuối như mất một cái gì đó ...
    Có một lần mình và anh ấy đi ngang qua một đám ma toàn vòng hoa tang trắng .Không hiểu sao lúc đó mình lại nói một câu rất ngu ngốc (không biết về sau em và anh ai sẽ chết trước nhỉ? ) Bạn có biết A ấy đã giận mình như thế nào không ... đến buổi tối khi bọn mình đi chơi anh ấy bảo là anh ấy sẽ chết trước mình .Lúc đó tự dưng mình khóc mình không hiểu tại sao nữa ..và rồi anh ấy cũng khóc ..Cả hai đứa dở hơi ôm nhau cùng khóc .Mình cắt một míếng hình trái tim từ một tấm thiệp mời đám cưới và viết (A và E rồi sẽ chết nhưng con của chúng ta sau này nó sẽ sống ) mình đút vào ví anh ấy .Khi anh ấy về và tình cờ biết được anh ấy đã gọi điện cho mình và chúng mình đã buôn ĐT với nhau mình không biết là bao lâu nữa đại loại là (cãi nhau ) xem sau này đẻ con đặt tên là gì ...
    Hơn một năm sau gần ngày sinh nhật cô bạn thân mình đi mua quà cho cô ấy và chợt nhìn thấy cái áo mà anh ấy đã thích mình mua cho anh ấy để làm anh ấy bất ngờ nhưng cũng chính ngày sinh nhật cô bạn mình và anh ấy chia tay .. cái áo đó anh ấy không hề biết .. đến giờ khi hẹn hò với anh chàng nào mình vãn mạc bộ váy anh ấy mua để luôn có cảm giác ...nên hình như mình không sao quên được ..Tâm sự với cac bạn như thế được đối với lũ bạn mình không thể kể được vì dù sao đó là những chuyện riêng chỉ mình và A biết nó sẽ luông theo mình ..đến hết cuộc đời này ...
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    XEM BÓNG ĐÁ
    Chuyện cũng không có rì, chỉ là vụ off nho nhỏ tranh thủ tý chút thời gian và gộp chung một số cơ hội: một nàng đi công tác zìa muốn gặp mấy nàng khác, một số kẻ thích xem bóng đá chưa tìm ra chỗ, một số kẻ thích hóng hớt...
    Theo lời zụ zỗ gã "không gầy" đã tới trước khi trận đấu bắt đầu để kiếm chỗ đẹp.. Có thể do mắt kém, cũng có thể do lúc đó đang mơ tưởng tới việc được xem bóng đá cùng với các em xinh tươi, gã đã không đọc được câu "khoảng 6pm mới tới được"... 5:30pm gã đã gọi điện, nhắn tin liên tục cho một cô lúc đó còn đang ngồi hứa hẹn với một gã khác là "sẽ đi mà không xem, để VN còn có cơ hội thắng"
    Thời gian chờ đợi và đưa đón nhau của 2 cô nàng không kể nữa (híc, lúc nào chẳng giống lúc nào), chỉ bổ sung là 2 cô còn mò mẫm đi kiếm ít bánh ngọt + kẹo để măm.. úi chà lạc vào một hàng bánh Pháp, em gái đưa ra những cái giá mà 2 bà chị chỉ còn nước lượn ra chỗ khác .
    Tới nơi 2 nàng còn không biết VN đá với đội nào, được mấy anh trông xe thông báo "đá với TLan và VN bị vào 1 quả", cười khoái trá cô nàng không thích bóng đá phăm phăm đi trước... Lên tầng 2, lưng quay vào màn hình lớn, mặt hướng về phía tivi be bé đằng xa, cô ta cắm đầu vào gói bánh + cốc nước, thi thoảng hóng hớt mấy câu. Nàng kia cổ vũ khá nhiệt tình, gào thét ... có lúc còn... ặc ặc.. "^&%*&*@^" mấy kẻ trên sân bóng...
    Với mỗi tình huống ... suýt vào của đội VN, dân tình trong quán + 3 kẻ ngồi cùng bàn hò reo, suýt xoa, *^$%^... tiếc nuối. Và khi VN có một quả thủng lưới đối phương.. cả quán bừng bừng với hàng loạt tiếng hú + gõ ly tách + đập bàn ghế + huýt sáo .
    Cô nàng bận ăn chỉ ngồi cười và tiếp tục , có vẻ như tất cả mọi thứ đều không ảnh hưởng tới nàng ta.
    Khoảng nửa hiệp 2, nàng kia mới tới được. Đứng lơ vơ nhòm ngó... Mọi người lại cứ thò cổ từ tầng 2 tìm, chẳng nghĩ rằng nàng ta đứng ở đằng sau... "Ôi may sao, bỗng" một nàng ngó lại, và "họ đã nhận ra nhau"... Nào ôm, nào hun, nào mấy nàng thể hiện tình cảm tới mức gã "không gầy" cứ đòi... ké..
    Giời ơi, thía mới biết hai nàng cổ vũ với âm lượng = 1/4 đám nam thanh ở đó cộng lại.. Phải công nhận mấy tên cầu thủ tệ thật, nhiều nàng xinh tươi thế cổ vũ mà toàn đáp lại bằng các đợt tấn công với kết quả... bóng không bay vào lưới đối phương... Kết thúc trận đấu VNam thắng 1-0
    Quán cafe chuyển sang những điệu nhạc lúc thì rap - hiphop, khi thì êm dịu ngọt ngào... tâm sự chán chê, gã "không béo" và người đi cùng bị các nàng... tống về. Sau đó là hàng loạt các tuyên ngôn của 3 nàng, à không, chỉ có 2 nàng thui, cô kia chỉ ngồi nghe + và đóng góp vài câu ..
    Em bé phục vụ sau rất nhiều suy nghĩ quyết định ra dọn bàn, em dọn tới lần thứ hai, mấy nàng mới đứng dậy ra về .. Trên đường về là những cuộc hẹn hò sẽ... đi măm thử kem Fanny ... vào một ngày đẹp giời nào đó
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 25/11/2005
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 25/11/2005
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của Chua thấy cảm động quá ![​IMG][​IMG][​IMG]
    Kể cũng rất khó quên, nhưng cố gắng để kỷ niệm chỉ là kỷ niệm thôi, thỉnh thoảng nhớ về nó để thấy lòng ấm áp[​IMG].
    Như tớ đây, kỷ niệm thì chả có nhiều nhặn gì, fải nói là rất ít ý thế mà vài năm rồi cũng vẫn chưa quên, có khi vài năm nữa, thậm chí vài chục năm nữa chắc tớ cũng 0 quên [​IMG](ôi...0 thế được, lấy chồng là fải quên béng đi chứ nhỉ ). Nhưng tớ thì 0 nhớ thương da diết, chỉ đủ để thấy là tớ vẫn chưa quên thôi, nhớ tới cái thời gặp nhau như 1 kỷ niệm đẹp[​IMG][​IMG][​IMG]. Còn người ta thì có khi quên béng mình từ đời thuở nào rồi ý chứ, nhưng kệ, 0 care, quên thì thôi.
    Chuyện 0 đến được với nhau thì đành coi như 0 có duyên với nhau. Rồi thì mình sẽ gặp 1 anh chàng nào đó khác có duyên với mình thôi.
    Chúc bạn Chua sớm gặp được anh chàng có duyên với bạn .
    @HHX: hehe thanks ấy vâu * cho tớ, con số 10 đẹp quá . Để tớ xem còn nick nào tớ vâu tiếp cho cả nhà .
    @Cloudy: Ừm sang tuần sau tớ lấy máy rùi tớ nhấm nháy ấy , à mà tớ sắp về khu đó rùi (sang tháng), lần này thì "hơi" chắc chắn .
  9. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn quá nhỉ, nhưng là một nguời đến sau chắc các anh chàng kia không thích và cũng không có tội tình gì phải chụi làm người đóng thế đâu nhỉ. Mong bạn thay đồ mới khi đi bên cạnh người mới.
    @songtunu: nếu cậu không biết gì chắc còn thắng đậm hơn, tại cậu nghe và thỉnh thoảng liếc thấy cái màn tivi nhỏ nên chỉ có 1 -0. thx anyway
  10. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này