1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    @Everybody : chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé
    @Cô Chua: hiz chuyện của cô lâm li lắm nhưng thôi, cái gì đã là quá khứ thì hãy cho nó ngủ yên, đừng khuấy lên làm gì cho nó phức tạp nhỉ. Hôm nào đẹp trời hay mưa gió ta lôi ra gặm nhấm cho đỡ buồn là được rồi
    @Cô Sun: hôm nay cô này toàn thổi bong bóng gì hay nhỉ. Ah mà cô này toàn cho cái nhạc gì vào, lại autoplay làm tớ đến khổ, hix hix tra tấn nhau ghê quá
    @zhouqingxin(tên thì khó nhớ mà chả biết là anh hay nàng): oài hi vọng bạn sớm gặp lại con ngựa sắt yêu quí và không rơi vào 2 trường hợp xấu nhất nhé.
    @Cô songtunu: chuyện của cô dạo này toàn anh béo với chị gầy, cứ loạn cả lên
    @Cô... : ...
  2. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu. Hình như có lần bạn nói cả bạn và anh ấy hiện giờ đều chưa có ai thì tại sao không quay lại, nhất là khi cả hai vẫn có tình cảm với nhau
    Bạn vẫn vấn vương với những kỷ niệm cũ thì không thể có được điều mới đâu. Hihi, đã bước chân ra đi rồi thì đừng quay đầu lại nữa kẻo đi không được dừng lại chẳng xong.
    Ơ, nhưng mà mình cũng không còn vấn vương kỷ niệm cũ mà giờ cũng... nhỉ?
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    . Bong bóng là bong bóng thế nào , tại hôm nay vào trang đó là cái bài "Hãy mang cái của nợ này đi" nó lại nổi lên ầm ầm, làm cho tâm hồn tớ xao động[​IMG][​IMG][​IMG], thía là.... tim tiếc cứ đập thình thịch loạn cả lên thế đấy .
    Mà nhạc nhẽo tớ post hay thía nên tớ cứ để autoplay cho máu .
    @Rose: Cá cược bóng đá chỗ tớ là fải bốc thăm ấy ạ, chứ có được chọn đội nào với đội nào đâu, cũng 0 được chọn tỷ số.
    Khổ, số đen nên là chơi cái trò đỏ đỏ đen đen 0 có gặp may mắn bao giờ đâu
  4. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đen bạc đỏ tình
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hnay tui làm ca tối nên 16h mới có mặt ở Cquan. Nhòm trên YM chẳng thấy ai quen cả, vào 4rum đọc bài và rất vui khi khuôn mặt...có thể là trong tương lai đã hiện lên avat. Hic hic, cũng không đến nỗi nào, mọi người nhỉ.
    Đọc bài của songtunu ve trận đá bóng hqua , nghe cứ như là BLV chuyên nghiệp vậy. Kiểu này, phải tìm cách kiếm được địa chỉ mail của Mr Tổng giám Đốc Đài THVN và gửi đoạn này cho ông ta. Chắc cái tầm Vũ Quang Huy và Ngô Quang Tùng giải nghệ luôn ba cái vụ bình luận bóng đá .
    Hôm qua, chở thằng cháu đi xem đá bóng cùng mọi người. Về nó cứ tấm tắc khen các bạn của chú, rồi thi....
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Theo tình hình hiện nay, chưa biết chừng sau hai ngày nghỉ thì chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc xây nhà mới nhỉ?
    @Lợi:Bây giờ cậu mới biết tài của Songtunu-em gái cậu à? , cũng may chưa quá muộn, nhỉ?
    @lethuy_kt: Tớ, Sun đều có nhu cầu đi mua đĩa, chỉ có điều cuối tuần này tớ bận rùi, hẹn cậu vào một ngày khác (nếu như cậu vẫn còn nhu cầu). Dĩ nhiên là cả vụ sách nữa, thế thì kết hợp đi bộ tập thể dục luôn nhỉ?
    @ cả nhà: Cuối tuần vui vẻ!

  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa để ý đến số trang, định bụng vào "nhắc nhở" cả nhà thì...cơ mà tụi mình là chiến hữu đúng k nào
    Không biết là nhà mới ai xây trước nhỉ, tớ thì xin kiếu rồi...có lẽ vẫn T9 mát tay, đổ móng trước nhỉ...hì hì, nhà tầng 2 này...công nhận xây nhanh hơn nhà cũ
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tớ đã bảo rồi, tại sếp tớ mang thóc trộn lẫn gạo cho tớ nhặt nên ko đi được
    Lần sau tớ nhất định sẽ tham gia
    Ok, giờ đó tớ sẽ có mặt ở nhà. Sớm hơn càng tốt.Vì dạo này tớ dậy để đi làm đẹp từ 5h sáng cơ
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hum trước, ngồi với mọi người, tự hào là người có thần kinh tốt, cà fe hay nước chè không làm mất ngủ. Vậy mà tối nay có vài chén nước chè lúc 22h mà đến lúc này hai mắt cứ chong chong.Hic hic, chắc giờ này chẳng có nhân nào thức để mình buôn chuyện. Hôm trước tóm được 1ý thơ, ngồi mãi mà không ra được bài trọn vẹn, ban nãy ngồi thử lục lại, cũng không ra gì cả. Chán. Mà trong Box MN, mình cũng chưa đưa ra để bà con thưởng lãm "đứa con" nào của mình nhỉ? Hí hí , sẽ có lúc gần đây thôi ( từ ngày vào box, mình lại thấy kiểu cười mà cô em gái truyền đạt cũng hay hay- nghiện cũng chẳng sao,bây giờ sẽ cười như vậy .hí hí )
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi tự dưng CHUA muốn tìm sự chia sẻ của mọi người quá .
    Khi nào có chuyện gi buồn minh lại hay nghĩ đến người ta .Chia tay là lỗi của mình , nên người mãi hối tiếc cũng là mình ..Hôm qua là ngày sinh nhật của anh ấy ... Những lần sinh nhật trước chỉ có mình và anh ấy thôi ...cũng chỉ có minh tặng quà cho anh ấy .Mình biết anh ấy rất muốn có riêng mình trong ngày sinh nhật không biết giờ ngày sinh của anh ấy có ai bên cạnh không ...Chắc là có T bạn thân của anh người mà em vẫn hay ghen với nó phải không anh?..
    Mình và anh ấy chia tay lúc bố anh ấy vừa mất .. Mình tệ quá đúng không .. Mẹ anh ấy mất lâu rồi ầy từ khi anh ấy còn nhỏ .. Nên anh ấy mới là người đàn ông có nghị lực như vậy
    Em chỉ là một cô tiểu thư đỏng đảnh khó chiều kiêu kì như các bạn anh vẫn hay nói đúng không ?..
    Anh không có gì ngoài đôi mắt nâu buồn, hàng mi cong.. má lúm đồng tiền bên trái .và chiếc cằm bổ đôi như các cô bạn em vẫn nói ..
    Nhưng minh biết và mình tin rằng anh ấy sẽ có tất cả bằng nghị lực và sự thông minh của anh ấy .Có rất nhiều người đàn ông đi lên bằng hai bàn tay trắng và đó là anh đúng không ?Nhưng lúc đó ..đâu có mình ..
    Ngày trước mình có một giấc mơ rất lạ ..Mình mơ thấy mình và anh ấy gặp nhau khi cả hai đều thành đạt và thực hiện đươc mơ ước của mình nhưng nhìn nhau như kẻ thù ( đó là lúc mình và anh ấy đang yêu nhau và chưa đi làm )
    Mình sẽ bằng một cách nào đó mình cũng không biết ..để giúp đỡ anh ấy trong công việc .Anh ấy sẽ là một doanh nhân thành đạt nhất như anh ấy mư ước ..vì anh ấy luôn có một người chỉ cầu chúc cho anh ấy mà thôi ..
    Chia tay là lỗi của mình mình biết mà ..Anh ấy căm thù mình cũng là do mình ..
    Nhưng đôi khi đó lại là động lực thì sao ...
    Mình luôn muốn mình sẽ giúp đỡ được người mình yêu nhưng khi yêu nhau mình chẳng giúp đỡ được gì cho người ta cả vì người ta mất quá nhiều time dành cho mình .. Mặc kệ cả công việc .. bạn bè và gia đình ..Đến nỗi bạn anh ấy ai cũng ghét mình cả gia đình anh ấy nữa ..Mình có lỗi sao ???.nên mình mới nói không có ai yêu mình như anh ấy ..
    Có thể bạn cho ràng minh sai lầm . Nhưng yêu nhau không phải nhìn nhau mà nhìn về cùng một hướng đúng không ?
    BA anh chàng kia mình chẳng chọn ai cả ..
    Mình không biết bao giờ minh mới lấy chồng ..
    Bây giờ mình chỉ có suy nghĩ sẽ cố găng biến ước mơ của mình thành hiện thực ..
    và giúp người ta thực hiện được ước mơ của mình ..có lẽ nào giấc mơ kia em đã kể anh nghe lại là sự thực ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này