1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn à, khi buồn có ai đó để tâm sự, để mình có thể nói tất cả mọi thứ là mong ước của rất nhiều người.. Cuộc đời là thế đấy, chẳng phải ai sinh ra cũng có một cuộc sống tốt đẹp, fải qua đau khổ - vất vả thì mới thấy hạnh phúc...
    Mình không có ý lôi kéo bạn đâu, nhưng nếu buồn - nếu cần người chia sẻ bạn có thể vào đây hoặc có thể gặp bọn mình, chỉ cần vài lần nói chuyện, chỉ cần ngồi yên lặng và ... thế là quá đủ đúng không?
    Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể liên lạc với mình @songtunu 0904332623, không dám chắc là có thể làm bạn vui lên nhưng chắc chắn một điều bạn sẽ bớt buồn hơn đấy .
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ . Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  2. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lướt web thấy cái này hay hay, đưa về cho cả nhà mình suy nghĩ:
    Hãy gọi điện cho mẹ
    (Lời khuyên của người cha)
    Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.
    Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
    Nhìn thẳng vào mắt mọi người.
    Nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, cũng vậy, nói lời "làm ơn" càng nhiều càng tốt.
    Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế.
    Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
    Hãy giữ kỹ những điều bí mật.
    Con đừng mất thì giờ học các "mánh khóe" doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính.
    Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình.
    Con hãy can đảm. Dù tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.
    Con phải dành thời giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng.
    Đừng bao giờ lường gạt một ai.
    Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ.
    Đừng làm cho ai mất hy vọng.
    Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong có sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm.
    Đừng hành động khi đang giận dữ.
    Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơinào thì luôn phải có mục đích và sự tự tin rồi hãy đến.
    Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc.
    Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến.
    Đừng bao giờ ngồi lê đôi mach.
    Cẩn thận với kẻ nào không còn gì để mất.
    Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại.
    Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời không một cách lễ phép và dứt khoát.
    Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.
    Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
    Cẩn thận về đồ đạc, quần áo: Nếu định sắm thứ gì trên năm năm thì phải cố gắng sắm thứ tốt nhất có thể được..
    Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.
    Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
    Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là ý tưởng của những cá nhân biết làm việc.
    Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe, hãy nhờ ít nhất ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.
    Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng lúc phải làm.
    Đừng sợ phải nói "tôi không biết"
    Đừng sợ phải nói "xin lỗi, tôi rất tiếc?"
    Hãy ghi sẵn những điều con muốn nói trong đời và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.
    Hãy gọi điện cho mẹ con.
    đọc xong gọi điện về nhà ngay rồi
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 26/11/2005
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đừng bắt trái tim phải quên nếu lòng còn nhớ!
    What will be will be!
    Mong cho bạn một sự bình an

  4. tuanjohn

    tuanjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, có phải trong này toàn hội 78không vậy? Vì topic này dài quá nên mình ko đủ kiên nhẫn để đọc hết được nên cho phép mình "chen ngang" vậy, hihi.
    Rất mong được làm quen với mọi người .
  5. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến với bầy MN
    Hôm nay các MN nghỉ làm cả nên tớ đại diện vào tiếp bạn vậy:
    Trong này không những là có nhiều 78 mà còn có các anh bạn và các em nữa (cẩn thận không nhầm, tớ lúc đầu cũng nhầm rồi)
    Còn về lịch sử trang thì tớ không dám bi bô nhiều, chỉ sơ lược đây là cái tầng 2 rồi (mỗi tầng Admin thiết kế 100 trang) các MN đang có kế hoạch thiết kế cái tầng 3 trong tuần tới. cậu có cao kiến gì đóng góp không??
    mà thôi nghi ngơi đi, hôm nào giao việc sau, hehehehe
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui
    Chào người bạn ... dễ mến (k biết có dễ mến hay k)
    Đến đây vui, đến đây chơi....
    (k nhớ nữa, để tớ về hỏi cháu tớ đã )
    Lâu lắm lắm tớ mới online vào chủ nhật ...một mình một topic vi vi vu vu.........
    Một ngày chủ nhật tươi hồng, chúc cả nhà cùng tận hưởng để bắt đầu một ngày mai đầy hứng khởi nhé
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời chúc nhé.
    Cả nhà: Một tuần mới tốt lành và may mắn nhé!
    @sun: Ừ sắp sang tháng rùi, cố gắng lên nhé!
    @Nhím: Chúc mừng cậu trước nhé, hẹn gặp lại
    @songtunu: Hìhì....tiết kiệm đất à, đến hôm nay vẫn chưa cất nóc được rùi
    @...: không gì cả

  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là tớ đang bận rộn - phỏng vấn ... xe ôm cho mấy ngày nghỉ - thêm nữa thấy nhà cửa quạnh hiu nên cũng không dám ho he
    loi_hathanh: anh bảo kể rì thì kể đi, mau mau chóng chóng để bọn em còn đổ trần đổ móng chứ . Hay anh lại muốn em "nói phét" về sự lãng mạng đấy
    Cả nhà: Xin có nhời thông báo là từ 1/12 đến 12/12 tớ rảnh rỗi vào các buổi tối, ai có nhu cầu off ẹp gì thì cứ đề xuất tớ sẽ tham gia nhiệt tình
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 28/11/2005
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    TẬP THỂ DỤC
    Lời đề:​
    Không rõ là từ bao giờ thói quen tập thể dục ở trong cô đã biến mất. Có thể do cô lười dậy sớm, có thể do cô dậy quá sát giờ đi làm? Đã có thời gian cô thử tập tành nhằm co bớt vòng 2 lại, kiếm một cái vòng = 2 cái vòng khác ghép lại, kiếm một bộ đồ tập thể dục, và dành 15?T buổi sáng để ? lắc vòng. Mẹ cô bảo: ?oChăm thía liệu được bao nhiêu ngày hử con?? và lắc đầu, chép miệng. Mẹ biết thừa cô lại cả thèm chóng chán, lại chẳng sớm vứt vòng vào xó nào thôi? Có vẻ lần này cô quyết tâm lắm, chăm chỉ dậy sớm? Lúc đầu lắc vài cái hông đã tím bầm, cái vòng quá nặng thay vì nằm ở eo nó cứ chực rơi xuống hông, về sau chỉ còn thấy ê ẩm và vài vết tim tím? Cố gắng lắc đến 1000 cái mà không được, cô tạm hài lòng với 500 cái cho mỗi buổi sáng.. Một tuần? hai tuần? ba tuần? một tháng? tháng rưỡi? cô vẫn đều đặn tập.
    Cũng chẳng nhớ là cô kết thúc những buổi sáng đó thế nào.. Chỉ biết hiện tại, vòng đã được một người bạn mượn mà cơ hội để nhìn thấy nó hầu như không có?
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải chia xẻ với mọi người niềm hạnh phúc của mình chữ nhỉ? Cô em gái nhắc nhở như vậy thì mình cũng không thấy có gì phải bàn cãi cả. Câu chuyện là như thế này.
    Buổi chiều T7, rời Cq là nhảy sang Gia Lâm luôn và 1chuyến xe Chất lượng cao đã chở thẳng mình đến thành phố nhỏ bé nằm ở phía Đông bắc nơi có người con gái mà mình yêu thương đang sống. Em đón mình ở bến xe sau khi đã nhận được 1 cú nháy máy. Sau bữa tối cùng gia đình nàng ( buổi ra mắt đầu tiên ) tốt đẹp đúng như mình mong muốn, hai đứa xin phép ra ngoài và điểm đến tiếp theo là địa chỉ của bác mình ( coi như nhà mình ở thành phố yêu thương này ).Buổi tối T7 kết thúc sau khi hai đứa có những giây phút tuyệt vời tại 1quán cà fe.Sáng CN, địa điểm mà hai người đang yêu chọn là một bãi biển của thành phố. Sau khi kết thúc bữa sáng bằng đúng món được coi như đặc trưng của thành phố, hai người đang yêu được chú ngựa sắt 100phân khối nhằm hướng Đông phóng thẳng. Đang đi trên đường, một nhóm những anh chàng bản địa phóng theo nói là nên đội mũ bảo hiểm vì trên kia CSGT đang đón tiếp và có cơ hội là sẽ mất thời gian với những anh chàng mặc áo màu vàng bị đến >98% đân tình ghét. Không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến kế hoạch và và cũng không muốn đội lên đầu cái "nồi cơm điện", hai người đang yêu quyết định chạy cắt vào 1 ngôi làng ven đường. Qua 2 sự hưỡng dẫn chi tiết, chạy qua khoảng hai cánh đồng, được xông vào mũi cái mùi khói ngai ngái của nông thôn Bắc bộ, cái mùi đất và sự tập trung cao độ trên những con đường ngoằn nghèo bé tí, hai kẻ yêu nhau đã có mặt trên đường cao tốc và được ngửi gió biển. Gửi xe, tháo giày, xắn quần đến đầu gối và lội biển, nhảy sóng.Mỏi chân, hai người kiếm hai cái ghế,nằm dài nhìn sóng biểnvà thưởng thức vị ngọt của 2 trái dừa. Đúng thật các cụ nói không sai: Nam như hổ, nữ như miu. Chàng xử lý hết trái dừa mà của nàng vẫn còn 1/2. Chàng xủ lý nốt và lại lên đường đến 1 bờ đá khác. Chỗ này thì hoàn toàn vắng so với điểm lội biển trước.Không có chỗ gửi xe thì khoá càng, khoá cổ. Chàng và nàng đưa nhau ra sát mép nước để nhìn ngắm những con sóng nối đuôi nhau lao vào bờ kè đá. Hai đôi mắt lúc thì cùng nhìn vào những con sóng và nói về vị trí vào sâu nhất của sóng biển, lúc thì lại nhìn vào mắt nhau và...lúc thì cả hai đôi mắt cùng nhắm lai và.... .
    Về Thành phố, hai người hẹn buổi tối gặp nhau và địa điểm là một quán cafe lãng mạn với nhạc không lời. Một ly cafe và 1 ly chanh muối để hai người Ìung nói chuyện về những dự định cho tương lai của hai đứa. Theo những điều trong câu chuyện thì có thể tiết lộ để bà con chuẩn bị với tôi vào cuối năm sau.
    Câu chuyện về chuyến đi chơi cũng khá lãng mạn đấy chứ nhỉ. Có ai dám nói là dân Mậu Ngọ chúng mình không ROMANTIC nào ?
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 28/11/2005
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 28/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này