1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Rời khỏi 28 GVM lúc 6:10pm, phi như tên bắn đến Window Cafe. Trên đường đi, chuông điện thoại lảnh lót "la la là la, là la la lá lá la là la...", mặc kệ, vượt qua hai cái đèn đỏ may mà chẳng có chú công an nào, đến nơi 6:20pm, phù... muộn 20''.
    Lên tầng hai, bạn đã phì phèo đến điếu thuốc thứ 3 và hết 2/3 cốc cafe. Nở một nụ cười cầu tài, rùi ngồi xuống ghế.... thở
    Chuyện lọ, chuyện chai, rùi mới vào được vấn đề chính. Chao ui chuyện tình cảm sao có nhiều thứ phức tạp thế. Kể ra mình cũng may.
    Chỉ định nói chuyện với bạn đến 7pm sẽ quay lại với mọi người nhưng, bạn cứ ngồi buồn, cứ than thở... lại còn "bạn là bạn gái đầu tiên và chắc cũng là duy nhất tớ mời đi như thế này", cứ lâng lâng trên cao thế thảo nào không nhớ ra mình đã nói gì đã hứa gì với ai (xin lỗi bạn nhé, tớ có nhớ là tớ nói đến đó nhưng hình như tớ cũng nhớ là có người từ chối - hay tớ nghe nhầm - và bảo chỉ đi hát hò thôi, nên tớ....)
    Rất nhiều, rất nhiều tin nhắn - điện thoại giục giã từ các bạn, thêm cả những bạn không đi gửi tin nhắn xin lỗi, thêm cả điện thoại của bạn đã định đến mà không tìm được địa chỉ.... Cậu kia áy náy và thả tớ ra vào lúc gần 9pm...
    Chèo kéo bạn đi cùng không được, tớ đành ngậm ngùi đi tới điểm hẹn. Đi vòng quanh GVM (tin nhắn bảo ở GVM) chẳng có quán nào tên Chợt Nhớ, cơ mà nhớ tới điện thoại bảo "trên phố Kim Mã", rẽ theo lời điện thoại... Đây rùi... Gửi xe... Đi vào... Gọi điện... "bọn tớ đang ở tầng 3" "ok, tớ lên đây"... Theo lời hướng dẫn của nhân viên "tầng 3, thế ở phòng 5 em nhá".... Lên gác... phòng 5... mở cửa xông vào... toàn người lạ hoắc... đi lên phòng 6... đám sinh nhật đang rộn ràng với la liệt quà tặng... đi xuống phòng 4... cũng chẳng có ai quen... tiếp tục đi xuống nào... phòng 3... à à, người nhà đây rùi..
    Việc duy nhất có thể làm ở phòng đấy là măm.. cho đến khi no, sau đó lẩm nhẩm hát theo
    10:30pm, phục vụ phòng lên đuổi tất cả về (tớ đã bảo rùi toàn giọng ca gì mà cứ để anh chọn bài, lúc thì fụ hoạ theo, lúc thì fi lấy fi để vào rest-room như thế thì.. đến giờ đó mới bị về là người ta quá tử tế(/đùa))
  2. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui thật đấy, nhưng tớ đính chính lại nhé (là tớ không ra về trong cay cú) vì tớ đến số 4 chẳng thấy ai nên tớ đi về nhà (và vì có việc bận như đã thông báo với bạn Songtunu )...
    Thấy bạn T9 kể có vẻ hay đâm ra tớ cũng (hơi hơi) tiếc, nhưng mà không sao, đời còn dài (mà cái sự ăn chơi là cái sự của cả đời) nên yên tâm là mình sẽ thực hiện vào dịp khác..hì hì.
    Thế nên lần sau mọi người có đi thì cũng nhớ ới tớ 1 câu nhé.Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại..
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy, sau 2 lần gọi điện mà bạn đó ko đi thì chúng ta đừng nên để hoá tam 3 bận, mất hay.
    Như bạn @canhcay ấy, tớ gọi cho bạn ấy 5 lần ---> ko được. Và thế là từ nọ đến nay đi chơi tớ có gọi cho bạn ấy nửa đâu. Ngoài ra, cũng còn 1 số bạn khác sau 2,3 hay 4 lần tớ gọi (hoặc người khác gọi ) đều ko thấy nên đương nhiên các bạn ấy mất quyền lợi.
    Tớ rất hoan nghênh 1 người bạn mới của chúng ta hôm qua. Tuy lần đầu tớ gặp nhưng rất hoà đồng, với giọng ca Thanh Lam truyền cảm, bạn ấy đã để lại những ấn tượng rất mạnh trong lòng những người bạn khác.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...những gì bạn nghĩ đều đúng và trường hợp này không chỉ đúng với riêng bạn mà là cả với tớ. Thông lệ, tớ thường ngủ khèo trước 11pm, hôm qua đặc biệt nên tận 11:45pm tớ mới , tin nhắn của bạn rung lúc 00:04am làm cho tớ cứ tưởng cậu hát ru tớ ngủ, nên, ngủ một mạch đến...sáng
    Phải công nhận các đồng chí bạn nhà ta hát hay, múa dẻo (honghaxinh) và biểu diễn rất chuyên nghiệp (bebuthuy nhỉ?, mà nè, tớ không phải là em đâu nhá, già nhứt hụi đấy , lúc cậu hỏi, tớ giật mình...sung văn sướng nên chưa bật lại ngay )
    Người tập trung chuyên môn hát hôm qua phải kể đến là bạn t9, mặc dù bị mấy "bè" phá đám bằng chất giọng đặc...sệt giấm, thế mà vẫn ca tốt cho đến hết bài
    Người quan sát tốt và cực kỳ nhường nhịn bạn bè, lại luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới...lẩm nhẩm hát theo là songtunu
    Người có phương pháp chữa bệnh đau họng rất đặc biệt là sunflowers, hìhì...hết đau chưa hay là nặng hơn thế, để tớ còn rủ đi ăn kem
    @all: cám ơn mọi người đã dành cho tớ một buổi tối vui như thế

  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ờ tối qua vui tuyệt ! Thế là tớ chữa được bệnh viêm họng rồi đấy, hôm nay tới cty không còn phải "hắng giọng" như mấy hôm trước nữa . Ăn kem được rùi
    Rất rất cảm ơn bạn T9 hôm qua đã đưa tớ về tận nhà.... tớ
    THanks all, hẹn gặp lại!
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, sao đương nhiên lại khách sáo thế. Mấy lần trước đưa về chả được quả cám ơn công khai nào như thế này. Thôi, nay mai rồi tôi cũng kiếm em người yêu nào rồi ngược (như cái ông bạn của tôi hôm qua ) thôi
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đã định đưa Sun về rồi nhá, nhưng bạn ý thích đi với người khác hơn
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    nhnnhn: anh bận rộn thế mà cũng vào nhòm ngó à
    Mọi người cứ vào đây cảm ơn nhau túi bụi thế này. Tớ cũng thấy áy náy.
    Cảm ơn cả nhà hum qua đã không mắng mỏ tớ, khi tớ chèn cuộc hẹn khác vào
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 26/08/2005
  9. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Lên lão rùi à
    Ui trùi mình đã già quá rùi sao?
  10. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều cứ thấy ku này lảng vảng rập dòm . Dạo này bận lấy vợ hả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này