1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xe bus ...linh tinh truyện...
    Bạn đã từng đi xe Bus chưa??Câu hỏi nghe củ chuối quá nhỉ??nhưng với tôi thì là lần đầu tiên đấy (Nghe lời STT để tránh viêm màng túi trong tháng hạn này))))hic hic.....Bắt đầu từ chuyến xe 35 tại bến cổng trường ngoại thương.
    7am ngày /11/năm 2005
    Chờ xe đã hơn 20 phút vẫn chưa thấy xuất hiện, buổi sáng quẳng chiếc túi sách "công chức" vào một xó quàng qua vai chiếc túi KINGKONG vừa sắm tối qua ,giày US POLO thể thao cho hợp......... thời trang......xe bus trông cũng giống SV ra phết ...Một SV quá lứa... mình hăm hở đón xe ...độ hăm hở giảm dần theo thời gian chờ đợi ,mắt bắt đầu hoa lên vì cứ phải nhìn theo dòng người xuôi ngược,.Bộ não bắt đầu mắng đôi mắt té tát....: Làm gì mà cứ nhìn nhìn xuống đường thế !!! đau hết cả đầu, xe nó đến thì nó sẽ đỗ trước mặt ...đúng là đồ nhà quê,....ra tỉnh bao lâu rồi ????hả... hả!!!
    Mắt bắt đầu rơm rớm vì bị mắng oan !!!!nhưng cung cứ trách mình sao cứ nhìn chằm chằm xuống đường thế ?????Chắc tại thói quen mỗi lần hẹn hò với ai đấy là đứng.... là ngồi .....mà kìa ..xe Bus đến rrồi ......
    ĂC...ĂC>>>> xe đông khủng khiếp

    Chen đưọc chân lên xe, chưa hoàn hồn thì ...vù....bác tài xế phóng đi để mặc dân tình....ngã và nhau một cách ..tự nhiên mở mắt ra đã thấy mình..... nằm gọn vào lòng một anh ngồi hàng ghế đầu!!!!!mọi người cười ồ lên còn mình thì luống cuống sorry !!!chắc mặt lúc đấy đỏ lắm hay sao ý
    đứng dậy bám vào cái cột .chưa kịp rút xiền ra trả thì bị anh phụ xe âu yếm: đứng vào trong kia !!!!Có mỗi cái cột mà cứ ôm khư khư thế thì người ta lên làm sao được!!!!!
    cứ như là mình đang ....biểu diễn ôm cột ý!!!!!Mình đi xe Bus chứ có phải muốn ôm cột đâu... ôm là do bất đắc dĩ đấy chứ????cuối cùng thì cũng tìm được chỗ đứng kiểu ......con cò ......đang ngủ ở giữa xe ,mặt đỏ bừng bừng ,tóc tai bù xù .....hic híc!!!!
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 30/11/2005
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng, Cviệc cũng chẳng gì nhiều lắm nên lang thang lướt Web. Đọc lai câu chuyện mà 1 cô bạn của tôi post đã lâu nhưng đọc lại vẫn thấy hay hay. Post lại lên đây để anh em trong tàu ngựa này đọc nhé. Tôi nhập tàu ngựa cũng hơi muộn nên cũng không rõ là anh em đã đọc câu chuyện này chưa, nhưng đã đọc rồi thì đọc lại chứ đừng gán cho tôi cái tội câu bài nha.
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể
    hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
    nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
    nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
    suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
    Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi
    mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học
    được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn
    nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ
    chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của
    mẹ."
    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
    thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
    đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
    đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
    Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố
    khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
    chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ
    nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,
    phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa
    vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc
    sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để
    mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
    là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    ( ST )
  3. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tình hình phải đi xe bus thế này là chưa tìm được xe hả cậu? Đợt seagames, tớ cũng thử đi xe bus lên sân Mỹ Đình xem khai mạc. Choáng. Từ đó cạch, không bus biếc gì nữa.
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi ai biết bài hát này mua ở đâu chỉ giúp cho CHUA nhé

    BECAUSE I'' M A GIRL
    JINI
    EM KHÔNG THỂ HIỂU TRÁI TIM NGƯỜ ĐÀN ÔNG
    HỌ NÓI RẰNG HỌ YÊU MÌNH NHƯNG HỌ LẠI RỜI BỎ MÌNH
    NHƯNG VỚI EM ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU , ANH LÀ NGƯỜI RẤT ĐẶC BIỆT
    EM TIN MỌI ĐIỀU ANH NÓI VÀ RẤT HẠNH PHÚC KHI CÓ ANH
    NHƯNG KHI NÀO KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA HÃY NÓI VỚI EM
    VÌ EM KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ..VÀ ANH RỜI BỎ EM
    DÙ ĐAU KHỔ NHƯNG EM VẪN MÃI NHỚ ANH
    VÀ VỚI EM TÌNH YÊU LÀ TẤT CẢ
    EM NGHE RẰNG NẾU DỄ DÀNG NHƯỜNG NHỊ VÀ YÊU SAY ĐẮM
    THÌ NGƯỜI ĐÀN ÔNG SẼ DỄ CHÁN THÔI
    EM KHÔNG NGHĨ ĐIỀU ẤY SAI ĐÂU
    MỘT CÔ GÁI NÓI RẰNG CÔ ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ DẠI DỘT NỮA
    NHƯNG RỒI CÔ ẤY SẼ LẠI YÊU
    ANH YÊU ƠI
    NỖI ĐAU ĐIỀU ẤY CHƯA ĐỦ ĐỂ DIỄN TẢ NHỮNG CẢM XÚC CỦA EM
    CHÚNG TA ĐÃ TỪNG RÂT HẠNH PHÚC BÊN NHAU
    NHƯNG BÂY GIỜ EM BIÊT EM ĐÃ MÙ QUÁNG MÂT RỒI
    ANH ĐÃ TỪNG NÓI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM EM BUỒN
    BẤT CỨ LÚC NÀO CẦN ANH SẼ LUÔN Ở BÊN EM
    EM CÓ THỂ THA THỨ NHƯNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
    NGAY CẢ KHI ANH LÀM EM ĐAU KHỔ
    EM VẪN YÊU ANH
    ĐỪNG BAO GIỜ LỢI DỤNG LÒNG TIN CỦA MÔTH NGƯỜI CON GÁI
    ĐỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ DƯỚI DANH NGHĨA TÌNH YÊU
    EM CÓ LỖI GÌ KHI MÌNH SINH RA LÀ CON GÁI
    VÀ ĐỂ ĐƯỢC YÊU SAO LẠI KHÓ KHĂN QUÁ ĐẾN VẬY
    DÙ ĐAU KHỔ EM VẪN MÃI NHỚ ANH
    VÀ VỚI EM TÌNH YÊU LÀ TẤT CẢ
    Khi đọc thấy bài hát này trên báo SINH VÊN mình đã vội đọc cho người ta nghe qua ĐT
    Anh ấy chỉ cười trêu mình là đến đọc môt bài hát cũng khóc .Nếu được nghe bằng tiếng hàn quốc bài hát này sẽ không khóc được vì chẳng hiểu gì cả ... Đó là chuyện xưa của mình các bạn biết rồi mà ..Nhưng nó cứ như là điềm báo vậy ... mình cũng không biết ...Nhưng mình vẫn muốn được nghe âm thanh khi họ cho vào lời bài hát này mà đến giờ vẫn chưa được .
    Có bạn nào biết bài hát này không ???
    honghaxinh - hôm qua minh có đi rồi nhưng không mặc áo dài đâu và chán lắm .... không có gì hay ho cả lộn nhộn bụi bặm lạo nhạo ...hôm nào rảnh sẽ hen gặp sau nhé
    Lịch của mình kín kinh khủng vì bố mình mới ra viện ...nhà chỉ có một mình nên cơm nước chợ búa đủ cả ..
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xe bus..tiếp theo....
    Xe đi đến học viện ngân hàng thì dễ thở hơn một chút.....Luc này thì được nhường ghế để ngồi.....
    Mọi ngày đi làm mà cứ nhìn thấy xe Bus thì tim đập ùng ùng...hoặc tăng ga,hoặc giảm ga ....tránh xa xe Bus. Mấy bác lái xe Bus đi ẩu kinh khủng ,vèo một cái là chèn ngang vào đầu người ta rồi!!!! Hôm nay có dịp ngồi trên xe mới thấy ...các bác ấy thật là ..vất vả....và tài nghệ nữa.Đường thì đông ,xe cộ thì chạy loạn xạ vậy mà Bác ấy phải đưa cả một cái xe to đùng ...lượn lách ,đánh võng, vừa phải đảm bảo..... lái xe an toàn thì thật là quá sức tưởng tượng ......
    Mình chỉ được cái thông minh ở .....đâu đâu chứ cái vụ nhớ đường thì hơi bị dở ,trả thế mà trong túi lúc nào cũng có ..Bản đồ Hn ,nay còn bổ xung thêm bản đồ xe Bus nữa, theo như Bản đồ thì để đi đến PHố Vọng mình phải đổi xe ở Đào Duy anh .NHưng chẳng hiểu ngồi trên xe Bus tâm trạng thía nào mà xe chạy sang Đại Cổ Việt mới phát hiện ra ........Chắc tại được ngồi ....[:D].Lao ra cửa để xuống ...thì xe chạy qua bến mất rồi đành đợi bến sau mò xuống thì hỡi ôi ...đã là Phố Huế hu...hu.....
    Đành bắt xe ôm để quay về công ty .
    Tổng cộng chi phí :3000 xe Bus +7000 xe ôm = 10.000 ....rẻ hơn chạy xe ôm từ nhà đến công ty 1000!!!!!!
    Dẫu sao thì cũng học được khối điều về Văn Minh xe Bus,chẳng hạn như muốn xuống bến phía trước thì phải nhấn chuông Stop nếu không muốn các bác lái xe ..chạy thẳng .Hay lên xe Bus thì sẽ được biết về Lực quán tính một cách rõ nét,Nó có thể làm cho bạn ...ngã vào lòng ai đó ......một cách tự nhiên v..v.....mà hình như vì thế mà tớ lại gặp may đấy !!
    Mà sao không thử đi xe Bus một hôm nhỉ???Thật ra cũng không đến nỗi nào!
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ái chà nhân tiện cái vụ xe bus, tớ cũng hóng hớt một chút trước khi bắt tay làm việc nào.
    Mình nhớ hồi đó phải đến năm 98 hay 99 gì đó thì mới có tuyến xe đi ngang qua Lê Duẩn đến Cầu Diễn. Háo hức háo hức lọ mọ ra đứng đợi ở bến xe bus, ừ, có mỗi mình đợi tuyến số 32, chờ...chờ dài cổ cò chờ cong cổ ngỗng lên mãi mới thấy bóng dáng cái xe. Ái chà thú vị đây, cả cái xe to kềng đỗ xịch lại chỉ để...đón mình, kể cũng oai . Lên xe chả để ý đến ai, kiếm luôn cái ghế hàng đầu ngồi, mà chả biết ai tốt thế chừa cái ghế lại...cho mình . Định thần 2'''' thăm dò mọi người trên xe, oài toàn là sinh viên giống mình, thấy có tiếng í ới gọi....đúng tên mình, cơ mà kệ, chả quen ai trên này đâu mà. Ngó lơ ra ngoài đường vì sợ...say xe . Thấy tiếng gần ngay bên cạnh "Này không nghe thấy tôi gọi gì à? ", ngước lên, té ra là cậu bạn học cùng lớp. " Hờ ai để ý đâu".
    Hai đứa tào lao dăm ba câu chuyện khiến mình cũng chả nhớ chính xác lịch trình tuyến đi là gì, chỉ nhớ đi từ Kim Mã ra đến đầu đường Xuân Thủy cảm giác...bất an thế là đứng lên, chờ khi xe đỗ đón khách thì cũng....lao luôn xuống đường trong sự ngạc nhiên kinh hãi của phụ xe lẫn cậu bạn chưa kịp hiểu gì thì xe đã phóng tiếp và con bé lơ ngơ...giữa đường. Oài tưởng tượng mật xanh, mật vàng lần lượt rủ nhau ra...vỉa hè , cảm thấy đỡ hơn rồi, nào bây giờ thì làm gì nhỉ? Đi bộ đến trường? Còn quá xa để đi bộ, đi xe ôm? Tiếc xiền vì hồi đó phòng thân chắc giỏi lắm vài k thôi. Thôi nào, thời tiết trong xanh gió mát thế này đi ...dạo cũng tốt .
    Vừa đi vừa nghĩ hay chả nghĩ gì đó và lắc đầu theo phản xạ khi nghe thấy tiếng mời đi xe ôm. Rồi lại "Xe ôm không em? Miễn phí đấy". Nghĩ trong đầu " Đúng là cái thằng dở hơi, đang bực mình đây lèo nhèo mãi, tức mình cho ăn cái giầy vào mẹt bây giờ" . Cơ mà thôi, "kệ...bà nó , nó nói nó nghe mình ứ nghe thế là xong, đi tiếp . "Sao em khinh người thế, chả nhìn mặt người ta mà cứ đi thẳng thế" . "Lại gì thế, chả biết cái mẹt hắn có gì đáng chú ý không mà lèo nhèo thế nhỉ, kể ra nghe giọng cũng...quen quen" . "Ừ thì nhìn thì nhìn, cho biết thế nào là...ánh mắt hình viên đạn"
    Oạch...thằng bạn cùng lớp giai đoạn một đang nhe nhởn "Gớm bạn thân làm gì mà miên man suy nghĩ thế, chắc đang chửi thầm trong bụng mà chưa tới mức chửi ra à?" "Đúng là thằng bé chỉ được cái thông minh" , nó lại tiếp tục hỏi tại sao lại đi bộ thế này và đi từ đâu đến, kekeke....hồi đó chưa có bài "Cô gái đến từ hôm qua" nên chả lời bằng cách ...chỉ lên giời . Hìhì...nhưng dù sao thì cũng đi ké được một đoạn đến trường và đó là lần đầu tiên đi xe bus.
    ----Ký sự đi xe bus vẫn còn tiếp tục -------
    Một ngày mới tốt lành dành cho cả nhà

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 01/12/2005
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu, 1 tờ lịch rơi xuống và chợt nhận thấy có 1 điều vui vui.Hnay là bắt đầu 1 tháng mới ( cả trên và dưới luôn) Thế là cũng sắp đến Tết rồi. Nhoằng một cái mà cũng 1 năm sắp trôi qua. Nhìn lại gần 1năm đã qua thì chưa thể tổng kết được vì chắc chắn sẽ còn nhiều điều ở phía trước nữa, để đến cuối năm thì tổng kết luôn 1 thể nhưng mình cũng nhận thấy năm nay là năm không đến nỗi nào với Mậu Ngọ (Trộm vía là như vậy ). Bà con cứ la oai oái về cái năm con gà, nào là sự ra đi của dế, của rọ...à không của bịt mặt, sự tạm vắng mờ mịt của ngựa sắt...Còn tôi thì lại thấy là 1 năm của sự "thu hoạch". Cviệc có sự chuyển biến tích cực ngoài mong đợi, học hành đạt được mục tiêu đặt ra. Ghi được tên của mình lên trái tim một người con gái mà mình yêu thương, có thêm được những người bạn vui vẻ và luôn sẵn sàng chia sẻ nhiều nhiều niềm vui của mình cũng như các vấn đề khác nữa.Ôi, thế là cũng hơi nhiều rồi.
    Nhân dịp ngày hôm nay, gửi lời chúc tới tất cả anh em trong tàu ngựa chúng ta một tháng mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho mọi người từ hôm nay đến trước Tết là thu được những gì mình mong muốn , mình đặt ra là chỉ tiêu trong năm ( ít nhất là cũng phải thu được khoảng 98% nhé )
  8. nguanonhauda78

    nguanonhauda78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng những tin vui của bác
  9. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hi, tớ có bài hát mà cậu muốn nghe (bằng tiếng Han), nhưng không biết post lên như thế nào, nếu cậu muốn gọi tớ nha. Y!M: craton_ho
    chúc cả nhà vui vẻ!

  10. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới ghé vào pót 1 bài, tại dạo này tớ giống sunf, ko có máy, phải dùng laptop, khó chịu quá, mấy chị bảo :"nhìn xem kìa tay nó cứ sssờ sssờ lllllần llllần.." híc, ức quá
    Pàkon dạo này thía nào? Hum trước thấy bebuthuy lượn vào rồi lại lượn ra, chẳng thấy có ý kiến ý kò gì cả
    Còn đồng chí hội trưởng lotomo cũng vắng bóng đâu mất rùi, ko thấy quan tâm đến chị em nữa, hic
    @ màu tím và sunf: tớ vẫn còn nhu cầu đi mua đĩa, khi nào các cậu đi thì ới tớ nhé.
    @ Songtunu & HHX: hum nào về sớm thì lại lên Lê Văn Hưu nhé, tớ lại ...thèm rùi, vụ thể dục tớ ko theo đc, vì bị bắt tập ở gần nhà, hic
    @ loi_hathanh: ông cứ kể làm tôi .....thèm
    @ bạn của bạn Sunf và ...: tình hình là lâu lâu rùi đấy nhỉ
    @ everybody: tuổi MN ko thể khoanh tay ngồi im 1 chỗ lâu đc, hành động thôi nhỉ
    Mọi lời chúc tốt đẹp đến mọi người nhé

    Được lethuy_kt sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 01/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này