1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    phù phù - mệt quá là mệt
    Lão sếp điên lôi xềnh xệch con bé đi ra đường, lảng vảng tới tận.... Ksạn Deawoo roài bắt đứng ở sảnh đợi
    Lang thang ở sảnh, lại được một anh zai, lôi ra chụp cho một cái ảnh, trông mẹt thật ngớ ngẩn , đầu cứ ngật ngưỡng như bị gẫy ra khỏi cổ
    Đợi chán chê - lão mới ... mò... xuống, đưa cho cái vé chết toi nhờ đi đổi.. Đi đổi ứ được, lão đặt lởm khởm quá , bị bà sếp lôi về công ty...
    Về công ty, đợi ... một lão mang xiền về... bắt tiêu
    Tiêu xong roài... đi rửa tay đã

  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi họp tổng kết cuối năm,ngồi lang thang trên Web, vớ được câu chuyện khá hay. Mời anh em trong tàu ngựa chúng ta đọc và cùng suy ngẫm nhé
    Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diển thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn hai mươi người tham dự rằng ?oAi muốn có tờ 20 đôla này?? và dĩ nhiên là có rất nhiều người giơ tay lên.
    Ông nói: ?oTôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên tôi làm điều này đã?. Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla đó và hỏi tiếp: ?oCòn ai muốn lấy tờ 20 đôla này nữa không??. Vẫn có nhiều người giơ tay.
    ?oÐược, vậy nếu tôi làm như thế này thì sao?? Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. ?oNào giờ thì ai muốn có nó nữa??, ông hỏi và vẫn có nhiều cánh tay đưa lên tuy ít đi so với ban đầu.
    ?oCác bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla?.
    "Khoẻ mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Ðừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy đếm xem bạn đã có bao nhiêu lần hạnh phúc.
    ?oChúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống ?ođen đủi? bất chợt hiện ra cản con đường khiến mình cảm thấy mình dường như chẳng có giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra... bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi, "Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi bạn nhé?.
    ( ST )
  3. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hic, vì Chua làm tớ chát quá, nên phải ngồi up lên cho chua bài hát,
    http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=1BRBCTHO0RNHH0O9E431JNVV3E
    chúc chua và cả nhà vui vẻ
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    khe khe, thía mới biết mình.... hiền và ... ngọt ngào. Ít ra là chưa bị @craton bảo là ... chát
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    MỘT BUỔI LÀM.. XE ÔM ​
    Biết là quảng trường Ba Đình lúc 9pm sẽ làm lễ Hạ cờ nhưng chưa bao giờ được xem cả; tới đó hoặc sớm hơn, hoặc muộn hơn, hoặc tầm nhìn quá xa, hoặc bạn không chịu dừng lại cho xem...
    Nhân một dịp nói chuyện với em iu, buông lời đề nghị, em iu đồng ý cái rụp.. Tới ngày đó, hẹn hò từ hum trước về thời gian, nhưng quen thói... cao su, thời gian hẹn bị đẩy từ 8pm xuống 8:15pm... rùi 8:30pm mới xuất hiện ...
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ký sự LẨU
    Kỳ 1: Thông tin hấp dẫn
    Bất ngờ vào một hôm đẹp trời nhận được tờ rơi "LẨU TỰ CHỌN"
    Chỉ với: 30.000VND/01 người.
    * Thật thoải mái lựa chọn theo khẩu vị của bạn
    * Chỉ duy nhất với 01 người, Bạn vẫn có thể dùng Lẩu
    * Ăn Nhiều hay Ít, tuỳ vào khả năng của Bạn
    Mời bạn chọn tuỳ thích
    THỊT & HẢI SẢN
    1- Thăn Lợn
    2- Sườn Lợn
    3- Tim Cật
    4- Lòng Non
    5- Tái Bò
    6- Gầu Bò
    7- Sách Bò
    8- Cuống Tim
    9- Ngao
    10- Lươn
    11- Ếch
    12- Mực - Cá
    13- Tôm - Ghẹ
    14- Đậu Phụ
    CÁC LOẠI RAU:
    1- Rau Muống
    2- Rau Cải Ngọt
    3- Rau Cải Thảo
    4- Rau Cần
    5- Măng Trúc
    6- Nấm Hương
    7- Phù Trúc
    BÁNH & SỢI
    1- Bánh Đa Đỏ
    2- Mỳ Tôm
    3- Bún
    ....GIÁ THẬT RẺ! ĐỒ THẬT NGON!...

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 02/12/2005
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ký sự LẨU
    Kỳ 2 - Kế hoạch (mưu toan) hành động
    Với một tâm hồn ăn uống cao độ và ham khám phá...các món ngon và hàng ngon, trong lòng đã nung nấu ý đồ...thực hiện.
    Hichic...chỉ tiếc một điều chưa có thời gian nào phù hợp để thực hiện.
    Trưa ư??? Một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi chả ăn bớt được tẹo nào, vào muộn lại thấy lương tâm cắn rứt.
    Chiều ư??? Mình thích bù khú với bạn bè...hichic....nhưng đợt này bận vẫn chưa có dịp nào cả.
    Ấy thế là cái ý định nung nấu thực hiện cũng bị ...lãng quên cho tới một ngày ...đẹp trời, thổ lộ ý tưởng cùng cô bạn hàng xóm. Ai dè ý kiến đưa ra được hưởng ứng nhiệt tình và hẹn....một ngày nào đó không có sếp

  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ký sự LẨU
    Kỳ 3 - Thực hiện kế hoạch (mưu đồ)
    Phần 1 - Hành trình đi...măm
    Vào một ngày...đẹp trời (một ngày chờ...thay đổi thời tiết) không nóng quá để từ chối món lẩu, cũng không quá lạnh để ngại đi từ VP ra ngoài và thêm một lý do cực kỳ quan trọng nữa đó là....sếp đi vắng , hai cô nhấm nháy điện thoại cho nhau từ...sáng sớm
    " Cậu, ngày đẹp trời, hôm nay sếp cậu đi vắng phải không? Đi đến cái chỗ cậu bảo hôm trước nhé! Tớ háo hức lắm đấy!"
    " Roài, the same to cậu, tớ cũng đang định nhắn nhe cho cậu, ừ trưa gặp nhau"
    12:00, thấp thoáng bóng cô bạn vẫy vẫy. Ok, đi thì đi nào. (hichic...mình đang chờ fax gấp, nhưng mà thôi, măm thì vẫn cứ phải măm chứ, chậm chút xíu chả sao, có thực mới vực được đạo, tự an ủi bằng cái lý do như thế...rùi té"
    Chờ thang máy, hichic...lại phải đi lên rồi mới đi xuống, chả khác gì quảng cáo kẹo, chỉ có điều không đặc biệt riêng hai đứa mà cũng có một cơ số người giống thế.
    Xuống đường nhằm hướng hàng Lẩu...tiến
    "Đẩy cửa đi nào, chưa ăn có khác, yếu thế hả cậu?"
    Tầng 1, vẫn là hàng ăn trưa và quán cafe, chả thấy hương vị Lẩu, cô bạn nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ dù qua...cặp kính . Túm lấy em phục vụ " cho chị hỏi, bọn chị muốn ăn LẨU thì ở chỗ nào em?", cô bé phục vụ chỉ cái cầu thang cuốn " chị lên trên tầng 2"
    Leo thì leo, oái mà cái cầu thang Mỹ Tâm hay ra phết, xoắn xoắn trông đến lạ. Phăm phăm bước tới chợt...bị túm lại.
    " Cậu, cậu, nhưng mà tớ..."
    " Sao thế cậu, hay không thích chén ở đây"
    " Đâu có, cái cầu thang và cái..." chỉ xuống quả...váy
    " Ái chà thì ra thế...không sao đâu, có tớ đi đằng sau rùi mà "
    Hihì...đến khổ cái cầu thang, đảm bảo ai ở phía trên ...thế nào thì...các bàn phía dưới ...dòm thấy ...hết
    " Tớ ngại lắm" vẫn tiếng cô bạn ỉ ôi.
    " Thôi đi nào, bình thường chúng ta làm gì có dây thần kinh...ngại"
    " Ừ thế thì đi"
    Leo lên đến tầng 2, kiếm một bàn khá ổn cho hai đứa. Rồi bắt đầu...ngó nghiêng

  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ký sự LẨU
    Kỳ 3 - Thực hiện kế hoạch (mưu đồ)
    Phần 2 - Diễn biến hành động
    Sau một vài phút ngó nghiêng bàn dân thiên hạ, cả hai cánh tay giơ lên với tiếng đồng thanh " Em ơi"
    Em phục vụ cũng phải buồn cười vì sự trùng ý tưởng và hành động đó.
    " Chị muốn ăn Lẩu ạ?"
    " Thế ở đây có gì...khác Lẩu không em?"
    "Nếu chị ăn cơm thì lại ở tầng 1 chị ạ. Nhưng chị thử ăn Lẩu ở đây đi, bọn em... acbd dffgfgghta"
    " Ừ, cho bọn chị nồi lẩu"
    " Đây, các chị chọn những gì thì tích vào bên cạnh cho bọn em ạ" em bé phục vụ đưa cho một tờ thực đơn với những nội dung giống như trong tờ quảng cáo. Chỉ khác một mục: 13- Tôm - Ghẹ - quý vị phải mua thêm tính theo...ký (biết ngay mà, lúc đầu mình đã tranh cãi với cô bạn, thế nào mục này cũng bỏ qua vì với cái giá đó mà cho hai cái mục này thì có mà...lỗ )
    "Cậu, chọn gì, chọn hết nhé!"
    " Tớ không măm sườn lợn, không Lòng Non, Sách Bò, Lươn còn đâu...tùy cậu"
    " Ừ tớ cũng thế" rồi quay sang đưa cho em bé phục vụ tờ yêu cầu đã được gạch chi chít.
    Lúc này ngồi mới thấy mùi Lẩu sang thơm thế, oái lại...ngó, ừ trông khá lịch sự và hấp dẫn nhỉ?
    10'''' " em ơi, của bọn chị xong chưa?"
    "Chờ em chút nhé, sắp xong rồi ạ"
    Hichic...anh em ruột biểu tình
    5'''' nữa tiếng cô bạn nỉ non khi thấy em bé phục vụ lăng xăng bê ra hết lượn này đến lượt khác rau dưa thịt thà cho các bàn khác " Em ơi làm ơn chú ý đến bàn này một chút"
    Đầu tiên là quả bếp gas du lịch, tiếp đến là đĩa đồ tươi sống (ngó cái xem nào, ừ, đủ cả theo yêu cầu, mỗi tội nhìn có vẻ ít nhỉ? Hìhì...đúng là no bụng đói con mắt). Oài rau, nhìn sạch thật, xanh mướt, một đĩa to vật vã. Mỳ tôm, bún.
    " Chưa có nồi nước dùng em ơi"
    " Chị chờ em mang ra ngay đây"
    2'''' sau " Roài có nước roài, cậu bật to gas lên cho chóng sôi, tớ đói lắm rồi sáng tớ ăn sáng sớm"
    "Chỉ còn một cách là cậu đứng đây thổi lửa cho to lên thôi chứ hết cỡ rồi cô nàng ạ"
    Tranh thủ buôn ...trong khi chờ nước sôi. Gớm miệng thì nói thế mắt nháo nhác nhìn nồi lẩu mong cho chóng sôi
    " Sôi rồi cậu ơi, bỏ ngao vào, bỏ các thứ vào đi..."
    gfaks;gjóehklsvjakhvkls;gjldfmsl/vma
    hạgkfsjkl;jaìo;seglsjvkái;jg
    " Em ơi cho chị thêm đĩa rau"
    "Vâng có ngay chị ơi"
    hvalhgi;jfká.ngks;jgks
    "Em ơi cho chị thêm đĩa ...rau "
    Đĩa rau lại được bê ra.
    "Em ơi cho chị hai cốc trà đá"
    Hai ly trà đá được mang ra.
    13:20'''' " Phù...tớ no quá"
    " Ừ tớ cũng thế"
    " Cậu thấy ăn ở đây thế nào?"
    " Ừ, cũng khá ổn với giá tiền thế này"
    "Ừ nói chung họ cũng vẫn khá lãi nhưng được cái phục vụ ở đây khá nhiệt tình và mọi thứ cũng...sạch sẽ"
    " Ok, vậy là ổn rồi, giờ thì vào thôi, hôm nay tớ đã muộn mất gần 30'''' rồi đấy, lương tâm đang bắt đầu cắn rứt rồi đây" " Em ơi tính tiền"
    Bill thanh toán: 66k
    " Kekeke...cậu ơi tớ muốn nói..."
    " Ừ tớ biết cậu định nói là không phàn nàn gì mà chỉ muốn nói trà đá ở đây quá đắt phải không?"
    " Ơ, sao mà cậu đoán hay vậy?"
    " Hì....điều này chiến hữu của tớ cũng hay thắc mắc lắm "
    ....
    "Cậu, sao lúc xuống không thắc mắc về vụ...váy vọt"
    " Hihì...cậu chả nhắc thì tớ...cũng quên"
    " Đấy, thấy chưa, tớ nhớ là không có cái dây thần kinh đó mà lại"
    ....
    "Thôi bye cậu tớ vào làm đây"
    " Ừ hẹn lần sau nhé"

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 02/12/2005
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ối đi ăn lẩu hấp dẫn thía, Cloudy cho tớ cái địa chỉ với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này