1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ngày hum qua​
    Đến đón HHX muộn, làm cô nàng fải ... từ chối không biết bao nhiêu lời... chào mời ... đưa về. Nhăm nhe gửi xe ở bệnh viện, các chú đuổi ra với lý do "người ta làm cả ngày rùi fải nghỉ ngơi chứ"..
    Lượn dọc phố Hàng Dầu, Cầu Gỗ rùi quay lại, mắt lúc nào cũng liếc sang fải... để nhòm giầy - dép. Vào nhà nọ, ngó nghiêng rùi lại quay ra tới nhà kia, nhấc lên - hạ xuống... xem xét, bình loạn với HHX. Giày ống cao qua gối, dưới gối và vô thiên lủng các loại ống từ mắt cá tới gần gối.. chất liệu da, da lộn, nhung trơn, nhung tăm.. với những cái gót ngất ngưởng... hàng nào cũng thấy người người thử, người người xem.. Một em bé xinh xắn, tai nghe nhạc, ăn mặc xì-po, lựa chọn mãi mấy đôi da lộn - đế bằng.. em cứ hỏi "không có đôi nào thía này mà ống thấp à? Em thấy đôi này đẹp nhưng đi ống cao thì cô giáo lại bảo em ... đú"....
    Chán giày, quay trở lại, đi sang hàng.. mũ khăn. A, mũ nồi len, có dính mấy bông hoa.. thêu: xanh nhạt, hồng, đỏ, trắng... rất nhiều cô đang chọn và ngắm nghía. Bon chen vào, này nhá mũ như con sò, lại còn đính hoa hai bên ; hay cái này, mũ len lông, tròn tròn, đội trông giống sư nhỉ; à à, cái này, móc nhé, cũng không khó nhưng mà hay lắm, chỉ là một ống tròn 10cm, có thể dùng để bịt tai - trán hoặc kéo xuống như một cái cổ lọ... hay tự móc.. Sang hàng bên, cũng những cái mũ như thía, beré này, mũ + khăn + găng này, mũ có vành lưỡi trai nhưng lại như ống khói nè ... lại đắm đuối vào mũ nồi len... định tự tặng bản thân nhân dịp Noel... xem nào, nàng kia thì chọn màu đen là xong rùi... còn cô này thì cứ đắn đo: màu gì "xám hay nâu vàng".. xám thì đẹp, nhưng da tái quá trông cứ như sắp chết ngạt ; còn nâu vàng à, ờ cũng đẹp... nhưng giống ... sư quá.. đã có áo nâu, khăn nâu, mũ nâu rùi... giờ thêm cái nữa hử... Cứ đội lên, hạ xuống, đội lên và quyết định "Nâu vàng"... GJklghlk ... mặc cả chán chê, tiếc 5k có thể sẽ đắt hơn hàng kia... hai nàng quyết định đi ...
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ngày hum qua (tiếp và hết)​
    Nốt nửa hồ nào, qua Siêu thị Intimex, lượn vào bãi gửi xe để xem có gì hay... hơ hơ, không có gì. Vòng ra lối đèn dành cho người đi bộ sang đường, ngó nghiêng biển chỉ dẫn, rên rỉ "Đúng là không có tiếng Anh, cả hai mặt đều tiếng Việt" "thảm nào, anh nước ngoài cứ đứng ôm bó hoa không dám sang đường" "Biển chỉ đường dành cho người Việt Nam thôi, tây cần gì" <<< thuyết minh của một anh xe ôm ngồi gần đó ...
    Quay lại lối vừa đi, lại đi qua mấy anh nước ngoài nói chuyện với nhau. Một anh đen thui đứng đối diện với 2 anh đang ngồi ghế đá, "hờ hờ, đen thía, tớ cứ thắc mắc không biết anh đang ngồi ghế nói chuyện với ai mà khua khoắng chân tay suốt thía"...
    Đi qua một couple, thực ra thì cũng chẳng có rì, ở Bờ Hồ bây giờ đầy rẫy, nhưng cái hay hay là ... họ ngồi trên 1 trong số những cái đèn quanh hồ... Lý do thì không biết, có thể ấm hơn (đã đi kiểm tra và thấy hình như không lạnh bằng các ghế đá ).. hay là cho có chỗ để chân (xung quanh đèn có nan sắt bảo vệ, để chân là hơi bị .. hợp lý)... hay là ngồi như thế ... tối hơn ( quá chính xác, dưới chân sáng, loá mắt, nhòm thía nào được.. fía trên)... hay là như thía sẽ tạo dáng hơn, và ngồi thoải mái hơn vì ở đó chỗ ngồi rộng hơn.. ghế đá.. (hí hí, nhiều lý do thía mà chẳng biết cuối cùng là lý do nào, hay hum nào.. thử)..
    Gần đến chỗ gửi xe, sắp tròn vòng roài... .. ui chao ui, đông đông người là, một lớp thể dục thẩm mỹ ngoài giời... đứng xem... một cô tập như kiểu.. võ say - chân tay loằng ngoằng, thân hình uốn éo... cơ mà nhiều người tập... đẹp. Một em bé mặc quần bò, áo màu mười giờ, đi giày cao gót .. lắc .. trông ... Nhòm mãi, một nàng lắc lư theo , nàng kia không biết làm gì.. cứ đứng... nhìn mọi người và bình loạn...
    Muộn rùi, về thui.
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Profile của tớ đại khái có thông tin mới nhất là: Đang xây chùa. Đẩy mấy cái mẫu này lên nhờ mọi người chọn hộ tớ, xem tớ nên xây theo kiểu nào. Help me
    [​IMG]
    Chùa Keo - Hành Thiện
    [​IMG]
    Chùa Keo - Thái Bình
    Hai chùa này về kiến trúc giống nhau, chỉ khác chùa Keo Thái Bình to hơn và chùa Keo Hành Thiện không có sư trụ trì. Điểm khác nữa là muốn đi từ chùa này sang chùa kia, fải đi qua.. 2 lần đò​
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chùa thì hẳn phải có gác chuông rùi, nhưng thật khó khăn để chọn kiểu dáng, toàn bằng gỗ với mái cong cong à, hay là làm thật hoành tráng...
    [​IMG]
    Gác chuông chùa Cổ Lễ - Nam Định
    [​IMG]
    Gác chuông chùa Keo - Thái Bình​
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Có nên xây.. tháp không nhỉ? Hay cứ xây một cái trông cho nó ... lạ mắt . Xây kiểu gì đây, mà cao bao nhiêu tầng thì vừa đủ, không nhẽ tháp lại bé con con à, ít ra cũng phải trông thía này chứ
    [​IMG]
    Tháp chùa Phổ Minh - Nam Định
    [​IMG]
    Tháp chùa Cổ Lễ - Nam Định ​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 10/12/2005
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Theo cách tính ngày xưa, chùa chiền gì cũng fải có một cái ao - hồ gì đó đằng trước, trồng sen thả súng.. các cụ gọi là gì nhể "à, cho nó hợp phong.. thủy". Cũng chẳng mê tín gì, cơ mà có khi thế cũng tốt, nếu bí quá có thể.. hái hoa ... đem bán
    [​IMG]
    Ao sen Chùa Phổ Minh - Nam Định
    [​IMG]
    Hồ - một nhà nghỉ ở TB ​
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Phù, tạm thời thế đã. Ít ra cũng có chủ đề để sang tuần cả nhà bình loạn hộ tớ .
    Thiếu gì cứ bảo nhé, tớ lại up lên, nhờ góp ý chân thành đấy. Khi nào khánh thành.. chùa nhất định mời... đến... công đức
    Mừ quái, nàng HHX đâu nhể? Đợi nàng ta thía này thì cứ... phải ngồi... câu kéo bài à Hú hú... ba... bảy... cô HHX ở đâu ... thì tới nhanh nhanh lên nào... hú hú...
    [nick]qingxin[/nick]: thi thoảng sang bên topic "Nhắn tin", bên đó xì-pam xả láng. Tớ nhắn cho cô nàng bên đó, nhớ sang.. đọc để biết rõ hơn. À quên, ảnh sáng đấy, nhòm mẹt đê, không lại bảo toàn ảnh ... tối tăm
    [nick]Nhím[/nick] ui: tớ vẫn đợi tin tức đi zề nước từ chỗ cô nàng
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 10/12/2005
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết gì nhiều về chùa
    Nhưng tớ thích chùa có hồ sen và nếu có cả hoa VÔ ƯU nữa thì tuyệt nhất ( hoa này hình như chỉ có chùa ở Lý quốc sư có thì phải)
    Hoa gần giống hoa sen nhưng to như cây cổ thụ
    Tớ thì rất ấn tượng với cái cổng ở NHÀ THỜ PHÁT DIỆM NINH BÌNH Trông nó cũng có nét giống mái đình chùa
    Chùa Hà trông cũng hay ..
    Chùa Long Vân ở quảng ninh cũng rất đẹp nhưng đáng tiếc là tớ không có cái ảnh nào
    Cháu trai tớ (1981) về vấn đề này nó thạo lắm vì nó nằm trong gia đình phật tử ở Chùa quán sứ nó quen vơi một vài người biết rõ về lĩnh vực này như
    SƯ thầy Đàm lan ở chùa BỒ ĐỀ gia lâm
    Hay sư thầy DŨNG ở chùa Đa Phúc ..
    Tớ sẽ hỏi nó cho cậu
    Nhưng mà chùa HÀNH THIỆN có phải ở NAM NINH không? quê ngoại tớ ở làng Hành Thiện nhưng chưa bao giờ tớ về
    Bạn tớ mới gửi cho tớ cái này vừa xem vừa nghe nhạc hay lắm khi buồn mình vào xem cho đỡ buồn
    http://www.ctu.edu.vn/colleges/education/giaitri/flash/bluenight.swf
    cả nhà vui vẻ
    Chua sang nhà con bạn đây không nó chửi mất
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 11/12/2005
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 12/12/2005
  10. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Nhất chi mai. Nhìn lại nhớ đến mùa xuân, năm hết Tết đến
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này