1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhận được một tin nhắn thế này
    Tình hình là 22/12 tớ sẽ trèo lên máy bay về nhà. Hic, nhưng mà tình hình là sẽ bận tối mắt tối mũi vì các cụ ... đã lên cho tớ một danh mục những việc cần phải làm ngay từ tối ngày 22 rùi, và danh mục đó kết thúc đến tận trước hôm tớ đi có 1 ngày. Chưa kể ... theo lệnh các cụ lại phải đi về .. quê nội quê ngoại .. mỗi chỗ phải ở lại khoảng 1 - 2 ngày. Tớ được về có hơn 2 tuần mà các cụ lên kế hoạch lắm thế không biết. Kiểu này là tớ sẽ phải trốn các cụ một buổi không có trong kế hoạch để chuồn đi với các cậu. Hê hê, tức là tớ không biết trước được ngày nào có thể đi được, mà cứ thấy có cơ hội chuồn được là tớ chuồn luôn. ...Kể ra các cậu cuối năm cũng bận rộn nên biết trước để sắp xếp thời gian vẫn tốt hơn. Nhưng tại tớ kẹt quá, mà lại vẫn cứ tham, muốn đi chơi với các cậu, hì hì, thế nên các cậu cố gắng chiều tớ một tẹo vậy. Sozi and Thanks các cậu trước._Nhím
    Đấy, cả nhà cứ xem tình hình thía nào đi, đợi khi Nhím về hay là... ọp ẹp .. lẩu lá trước Mọi người cứ fát biểu nhé, tớ thì ngày nào cũng OK ..
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hehe, hôm nọ "rọn rẹp" cái đống sách, thấy 1 tờ giấy ... đại loại là tự "mông má" để đi tặng, mặt trước là tranh dán cắt...kèm lời chúc cho Giáng Sinh, có lẽ tớ scan và pót sau.
    Còn bây jờ, nhìn cái bài của Lotomo ở trên ... tức cảnh ... sinh tình, tớ pót vào đây một trong những bài ở mặt sau tờ giấy kia Bức thư: Ti?nh bạn <03.11.99>
    "Thật sự fải nói rằng, cho đến nay, những tình cảm
    tôi dành cho DMT toàn là giả dối. Giờ đây ác cảm
    của tôi đối với DMT đã nhiều hơn. CHơi với DMT,
    càng cảm thấy khó chịu và chán ghét thì lại
    khiến tôi càng cảm thấy fải quyết định nên
    từ bỏ tình cảm với DMT. DMT có thể tin là việc
    tiếp tục duy trì tình bạn của chúng ta mãi mãi
    là không tưởng. ĐIều này được chứng minh:
    vài lần nói chuyện trước đây giữa tôi & DMT đã
    để lại nhiều ấn tượng không hay và đã
    giúp cho tôi hiểu được DMT là người như thế nào.
    Tôi mong sao không còn học chung lớp với DMT nữa.
    Nếu chúng ta còn cộng tác với nhau thì tương lai
    chỉ làm cho tất cả mọi việc trở nên thất bại,
    quan hệ giữa tôi và DMT trở nên ngày càng
    xấu đi mà thôi, không bao jờ có thể trở nên
    được củng cố, cải thiện. Tôi thực sự mong DMT
    đừng cố gặp tôi để hỏi thêm về chuyện này nữa và
    sẽ như tôi, DMT cũng ước một điều rằng chúng ta sẽ
    là những người xa lạ và không có lí do gì để
    trở thành những người bạn tốt của nhau"

    Đây là nguyên văn tớ viết và gửi cho cậu bạn thân - DMT - lớp trưởng lớp ĐH của tớ ...đọc xong cậu ta tá hoả, viện cầu đến LA cô bạn thân của tớ để tìm hiểu cho ra lẽ ... rồi thấy cậu ta quá "đau khổ" ...tớ fải gặp và giải thích:
    Mới đọc tưởng chừng đây là những lời lẽ nguyền rủa, trách cứ ... nhưng điều đó lại có ý nghĩa ngược lại nếu bạn đọc thật kỹ và cứ cách 1 dòng lại đọc 1 dòng ... Hãy thử xem! ... Và sau khi đọc xong, cậu LT trách lại mình ... hehe, cậu ta bảo tớ "ác" ... cậu ta đã khóc vì sự lừa đảo của tớ đấy, bjờ thì cậu ấy đã "vớ lậy" và đang làm master bên Pháp rồi
    Đó, tớ gửi tặng các bạn MN nhé, có bạn nào thích "thử trêu tròng" thì chế lại ... nhưng, đừng có đùa với lửa đấy
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ở quê cũng nuôi 1 con mèo mười mấy năm rồi. Nó có tên đàng hoàng, gọi là nó biết. Nó như là đứa em út trong nhà vậy. Tính nó cứ hay đủng đỉnh, đi lại cứ giữa nhà mà chơi, chẳng thèm chấp hành luật giao thông trong nhà gì cả. Hôm nọ mình đang vội, lại gặp nó chắn đường, bực quá đá văng nó 2m. Thế là lúc ăn cơm, nó nằm trên bao thóc nhìn cả nhà ăn, ko thèm leo vào lòng mình trong lúc ăn cơm như mọi khi nữa. Bố mẹ mình phải gắp 1 miếng giò cho vào đĩa, để trước mặt nó nịnh nọt nó ăn mà nó cũng chẳng thèm. Sau mình phải ra vuốt ve xin lỗi nó thì nó mới chịu ăn cho. Con mèo nhà mình ăn uống như người vậy, phải có bát đĩa đàng hoàng chứ vứt toẹt xuống đất nó có thèm ăn khối. Ở trên HN này nhà mình cũng nuôi 1 con mèo. Trong topic này có lẽ chỉ có duy nhất ở đây @songtunu là người có vinh hạnh được biết cả 2 con mèo. Nhưng mà @songtunu ơi, con mèo trên HN bây giờ to lắm rồi, gần bằng con ở quê rồi.
    Nói đến chuyện mèo mình lại nhớ hồi mới lên HN có quen 1 em cùng cq, ban đầu chẳng biết em này ko thích mèo. Hôm tết đi đến chơi nhà 1 anh ở cùng cơ quan, thấy con mèo nhà anh ấy nó nhảy tọt vào lòng mình, mình bế nó. Một lúc sau ra về em bé kia ko thèm ngồi vào xe mình chở như lúc đến nữa, còn nói mình phải về thay áo thì em ấy mới cho lại gần. Vì em ấy sợ lông mèo. Hix, mình ko biết sau này thế nào, chứ nếu wen 1 người ko thích mèo như em ấy, chắc mình ko dám dẫn về quê ra mắt bố mẹ quá.
  4. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    He he, 2 thanh niên va? 1 vị tha?nh niên a? .... khà kha? kha?
    A?, nhân đây tớ qua?ng cáo - vê? một anh me?o tớ mới thấy lâ?n đâ?u tiên, rất đặc biệt nhé: cái miệng như xê-cô mo? nhọn , lại co?n biết gư?i ba?i hát qua dịch vụ qua? tặng âm nhạc nưfa , giọng cu?a anh me?o này rất o?n e?n, chứng to? có ve? dêf thương ... nhưng lắm xương ... đại loại thế, a?, đaf tư?ng 5 năm lê la trên gia?ng đươ?ng BK, thuộc thế hệ 41 ... mô ta? qua thế có bạn na?o có nhu câ?u mua, mượn, thuê ... xin mơ?i đăng ký trực tiếp qua TT môi giới nhưfng thứ câ?n thiết cho cuộc sống thươ?ng nhật nhé , trụ sơ? chính cu?a TT đang đặt tại box CS, topic MN va? nhân viên giao dịch la? HHX ạ , hiện đang có a?nh cu?a anh me?o, chụp qua webcam, xin tặng free
    [/quote]
    Grừ grừ. Quảng cáo cài jì đấy hả. Liệu cái thần hồn đấy nhá. Đã mua bản quyền chưa mà quảng cáo lung tung thía hả. Cô nàng miumiu HHX này nhiều chuyện quá đi mất thôi bà con ạ.
  5. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Grừ grừ. Quảng cáo cài jì đấy hả. Liệu cái thần hồn đấy nhá. Đã mua bản quyền chưa mà quảng cáo lung tung thía hả. Cô nàng miumiu HHX này nhiều chuyện quá đi mất thôi bà con ạ.
    [/quote]
    Liệu có phải anh mèo đen này không nhể , thẫn thờ nhìn cô nào thế không biết
    [​IMG]
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ui cái mẹt này quen quen, có fải đuôi nó cộc k???
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái anh chàng mèo này mặt cũng...gian gian, với cái đốm ở mũi là chuyên gia ăn vụng
    Chiến hữu ơi, thằng mèo này đuôi dài ngoằng chứ không cộc đâu cậu ạ
    Cuối năm rồi, nhìn không khí nơi nơi nhộn nhịp cả nhà nhỉ?
    Tớ thấy ý kiến ý cò của Sun vụ về XM hay đấy, hay cả nhà, kết hợp làm chuyến dã ngoại về đó đi , lâu rồi tớ chưa được ra ngoài đường

  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    , ngày xưa bọn tớ bé thì còn đặt tên cho mèo chứ bây giờ á, mèo nhà tớ được gọi là "heo" (vì nó ăn quá nhiều, một ngày ăn tới 4 bữa - nhiều hơn cả tớ ). Mà T9 nhắc tớ mới nhớ, con mèo ở nhà @T9g68 gần giống con nhà tớ cũng đen, cũng bốn chân trắng , mỗi tội mẹt con ranh nhà tớ tròn hơn. Hí hí, mà tự zưng, lại toàn lôi mèo vào đây để kể lể...
    Nào, thía ăn uống nhậu nhẹt gì thì các cô nàng - các anh chàng bàn luận đê, từ ngày 22/12 nhé... Nếu đi xa xôi thì nên chọn vào T7 - CN đê, không thì ngày thường cũng được (tớ còn mấy ngày fép, tranh thủ xin nghỉ nốt
    @bebuthuy: cô này hum qua có lởn vởn... về nhà, sao không lên tiếng thía
    @loi_hathanh: khekhe, tình hình là hum nhậu nhẹt có mang.... điều bất ngờ nào tới không đấy
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ờ, 4 chân trắng với lại có tí trắng ở cổ các cụ gọi là "tứ túc mai hoa thạch sùng bám cổ" đấy. Nghe nói ... là loại hàng độc đấy. Hôm nào bạn mang mèo nhà bạn sang giao lưu với mèo nhà mình nhé, nhân tiện cho chủ của chúng cũng ... ấy ấy luôn, nhỉ.
  10. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không phải chứ cái chấm chấm chấm trước ấy ấy nó là gì vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này