1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lại cái CHỚ HA?M Ý Á ha?
    Thế trưa nay tớ qua ru? cô mi?nh nhá ... Hun nay xi mông xi má gi? k đó...anh tớ háo hức lắm nhá, khi nafy vừa gọi điện báo địa chỉ chỗ hẹn ...thấy thở hổn ha hổn hển ...hí hí, vì vừa chạy xe từ ngoài đường về mà
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mông - má bây giừ để cứ ngồi ngay đơ mà ngắm các cô ăn với uống hả.
    Mới cả muộn thía chắc tớ fải sửa sang "rung nhan" đến tận mấy lần rùi ý chứ.
    Có biết chỗ đó là chỗ nào không? Một lần đi cùng em iu đến đấy, đèn đóm tối thui (hí hí, chỉ chỗ nào có người mới bật đèn thui, còn lại tắt... tiết kiệm điện). Hỏi em iu thích ngồi chỗ nào. Em iu nói rất to "Chọn chỗ nào sang sáng ý"... ... Đến chết mất, tớ có giống "mẹ mìn" đâu nhỉ
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ mới biết các cậu hẹn gặp nhau .
    Hôm qua tớ đi đám cưới sau đó đi cổ vũ cho thằng cháu tớ thi hành trình văn hoá ..chán ghê cơ
    Hai thằng nó giỏi như thế mà số phận không tốt ... có thể các cậu nghĩ là cuộc thi này là do kiến thức và trình độ ... đúng là như vậy nhưng hôm qua thì chắc là do số ..
    Từ đầu đến cuối chương trình bọn nó dẫn đầu ai cũng nghĩ là bọn nó sẽ thắng ...Nhưng đến vòng cược điểm cuối khi bọn nó cược điểm xong cả ba đội mới trao đổi với nhau xem cược điểm như thế nào .
    Đội thằng cháu tớ cược cao nhất và điểm có từ trước cũng là cao nhất ...Nhưng máy vi tính đài truyền hình lỗi ...hơn 20 lần từ đầu chương trình và cả ba đội cược lại điểm ... và bọn nó vẫn để nguyên điểm cượclà 2000 ...
    Nhưng đội kia họ đã biết là họ sẽ không ăn thua thế vì họ thấp hơn mình 800 điểm và họ đã biết mình vẫn giữ nguyên số điểm cược như trước thế là họ cược hết số điểm còn lại ... Và kết quả cuối cùng là mặc dù trả lời đúng nhưng đội cháu tớ vẫn thua .
    Tớ không hiểu được là tại sao một chương trình như vậy họ lại sơ suất quá nhiều thứ đặc biệt là vòng lựa chọn đúng và sai cho câu trả lời .
    Có hai người chơi
    Người thứ nhất lên và lựa chọn đúng sai cho câu hỏi
    Người thứ hai ngồi tại chỗ và sửa lại ý kiến của người thứ nhất
    Câu hỏi đưa ra đáp án đúng phải trả lời là sai
    Khi được hỏi là có sửa không
    Người thứ hai bảo Đúng ,Không sửa ( có nghĩa là ý kiến đó đúng và không sửa ...có nghĩa là chọn sai cho câu trả lời)
    Nhưng người thứ nhất tưởng là người thứ hai bảo là đáp án phải là đúng ( nhưng đáp án sai mới là đáp án đúng ... người thứ nhất biết là mình trả lời đúng .Nhưng ý kiến người thứ hai mới là quyết định.
    Thế là do không hiểu ý nhau người thứ nhất đành phải sửa vào đáp án là đúng )
    Câu trả lời đúng của người thứ nhất là 4/5 và câu trả lời của người thứ hai là 3/5 ý kiến đúng hai người trùng nhau .Nhưng kết quả trên máy vi tính là 2/5 thế có lạ không
    Quá khó hiểu phải không các cậu ... sở dĩ khó hiểu như thế tớ cho là chương trình người ta làm việc không logic
    Vì nếu ý kiến của người thứ 2 quyết định thì phải để người thứ 2 tích câu trả lời của mình vào máy ... nhưng người tích vào máy lại là người thứ nhất và... Phong ba bão táp không bằng Ngữ pháp Việt nam ..mà .Chuyên hiểu nhầm sẽ dễ xẩy ra sắc xuất rất cao .
    Từ lúc đầu làm chương trình chẳng nhẽ đây là lần nhầm lẫn đầu tiên ...
    Tớ tin là khi họ kiểm duyệt lại chương trình để phát sóng .Họ sẽ phát hiện ra điều đó ...Không biết họ sẽ xử lý như thế nào nhỉ ???? Không thể thi lại ...
    Bởi vì thằng cháu tớ nó cũng không biết là nó tích sai ý thằng bạn ... và thằng bạn cũng không biết là ý của nó bị hiểu nhầm ...và tớ mắng cho hai thằng một trận ...nhưng xét cho cùng đâu phải lỗi của bọn nó ..
    Nếu thằng bạn nó tự tích vào thì đâu có sai sót gì .
    Tớ bảo nó là phải đi góp ý với những người làm chương trình vì lỗi này quá cơ bản ngay kể cả xem qua truyền hình bạn cũng có thể nhận ra ...không hiểu là họ sẽ sửa như thế nào để lần sau không xảy ra trường hợp đáng tiếc như thế cho các đội chơi
    Nó đại loại như là câu .
    Bún chả ngon ( là bún không ngon hay là món bún chả ngon -
    tuỳ ý hiểu từng người phải không các cậu )
    cuộc sống hay có sự hiểu lầm như vậy làm sao giải thích được ...
    Hai người chỉ có 70 giây để trả lời .Phần lớn mọi người đều không phát hiện ra ...Tớ nghĩ đây không phải lần đầu tiên xẩy ra trường hợp như thế ...
    Nó cực giỏi nhưng nó chưa gặp may trong cuộc sống... nhiều chuyện lắm ....nhưng ít ra thì nó may là nó là cháu tớ (may mắn nhất cho nó )
    Nó là cựu học sinh trường Việt Đức lớp A1
    Cứ hỏi Tuấn tóc bạc chắc sẽ có nhiều người biết ... tớ tin là như vậy ... khi nó ra trường ..nó tặng thư viện trường hơn 500 quyển sách mà ( sinh năm 1981)
    Bây giờ tớ mới hiểu tại sao thời đại bây giờ cái người ta đặt lên hàng đầu là
    TIỀN TỆ , QUAN HỆ , Công Nghệ lên trên vàTrí tuệ chỉ sếp cuối .
    Gửi cho các cậu trang web bài hát này hay lắm ...phát huy cả thị giác và thính giác nhé.Nhiều bài hát lắm Chua chưa thống kê được ..cả hình ảnh và thơ nữa .
    http://nhac.de.ms/
    xem bói đầu tuần nhé xem bọn mình thế nào có hiểu nhầm
    nhau không -có bị ai hiểu lầm không -và có ghét ai không biết -đâu mình đang hiểu lầm họ ..hoặc mình.. iêu họ
    http://boitoan.vn4u.net/#
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 17/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 17/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 17/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 17/12/2005
  4. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng cái mục bói tên nó ra thế này:
    Số 7 tượng trưng cho khuynh hướng tinh thần và trí tuệ, cá tính riêng biệt, tư tưởng thâm trầm, và ảnh hưởng đến các môn khoa học kỹ thuật, triết lý, tôn giáo và siêu hình học. Số này tiêu biểu cho sức mạnh cường tráng và khả năng tiến thủ vượt bực về tinh thần và tâm linh, cao cả thiêng liêng.
    Số 7 liên hệ với sao Uranus (tử vi gọi là sao Thổ Tú), tương đương với thần Đại Trùng Tinh (The Chariot). Voltaire, Horace và Shakespeare đều thuộc loại người số 7.
    Tính Tình & Nhân Cách:
    Tư tưởng thâm trầm và có vẻ phân tích. Nhiều ý kiến cá nhân, rất tự lập, ít nghĩ ngơi về tâm trí và thể xác. Rất chú trọng và tò mò về thời thế. Thích du lịch, nhất là đến những nơi xa xôi, hẻo lánh. Thích sự kín đáo, cô quạnh. Thường là kẻ sống với nội tâm, ít biểu lộ ra ngoài. Ham hiểu biết. Rất có khiếu về nghệ thuật thẩm mỹ và dễ xúc cảm với cái đẹp. Thường bất đồng ý kiến của đa số. Quan niệm của họ thường có tính cách triết lý và trực giác. Ít khi a dua hay bắt chước thời trang. Tự lập luận, tự quyết, không chịu theo ý kiến của người khác. Thích hoàn toàn, có tinh thần tự chí, tự phê bình rất nghiêm khắc. Tự đòi hỏi mình những tiêu chuẩn có khi quá cao với khả năng.
    Thường thì tính tình khó hiểu, và họ cũng khó tìm hiểu được người khác. Cô độc, dè dặt, bẽn lẽn, rất khó kết bạn. Tuy nhiên, khi đã là bạn rồi, họ trở thành người bạn rất tốt, trung thành, khoan dung. Vì tính thâm trầm, nên họ không thích hợp được với các cuộc hội hopï, tiệc tùng, liên hoan dạ vũ... Tìm thấy sự thích thú thoải mái trong các cuộc họp mặt nhỏ. Nói chuyện hay, biết nghe chuyện nhưng không thích các chuyện phiếm hay tán gẫu. Vì dè dặt, giữ gìn thận trọng nên thường bị người xung quanh hiểu lầm là có tính khinh người. Không thích la lối, nổi giận, nhưng tranh đấu mãnh liệt cho niềm tin tưởng của mình, tranh đấu một cách bền bỉ, thụ động nhưng bướng bỉnh. Rất tín ngưỡng và sống nhiều về tinh thần. Thích nghiên cứu về tôn giáo và thường trở nên người thâm trầm, sâu sắc và bí ẩn.
    Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc:
    Thích hợp nhất với các công việc hay nghề nghiệp ít bị kiểm soát bởi người khác. Dễ thành công trong các lãnh vực nghệ thuật, viết văn, điêu khắc, hội họa v.v... Giáo dục, khoa học, hoặc tôn giáo cũng thích nghi với khả năng. Nhờ vào kiên nhẫn và kiến thức sẵn có, họ có thể gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp khi bắt tay vào việc. Thích biển cả, du lịch và có nhiều khả năng trong ngành hàng hải. Ít thích thú trong các việc thương mãi hay các việc cần đến sự giao dịch. Là nhân viên, họ rất tận tâm, chăm chỉ, ghét sự kiểm soát và bó buộc quá nhiều. Là chủ nhân, họ không đạt được nhiều thành công vì họ không thích ra lệnh, muốn cho nhân viên dưới quyền tự sáng kiến.
    Ít quan niệm về tiền bạc và mãnh lực của nó. Thấy tiền bạc là cần thiết nhưng không mơ ước nhà lầu, xe hơi. Thỉnh thoảng họ cũng dám tiêu xài phung phí nhưng thường thì có tính tiết kiệm hơn. Không thích các vấn đề hay sự việc có liên quan đến tiền bạc. Có tiền họ cũng để cho người khác quản trị dùm.
    Tình Duyên:
    Dễ kết hôn trong nhiều trường hợp và thường rất sớm, nếu không thì rất muộn bởi vì càng lớn tuổi họ càng dè dặt. Sống xa cách với thế giới bên ngoài và khó biểu lộ cảm xúc. Rất tử tế nhưng không hẳn là dễ thương, dễ cảm bởi vì họ chú trọng nhiều về tinh thần và ít lệ thuộc chặt chẽ vào việc khác. Thí dụ, người chồng có thể nhớ vợ khi xa cách nhưng vẫn làm việc hăng hái, có kết quả tốt như lúc bình thường vậy. Hôn nhân hạnh phúc có thể tìm gặp với người mang số 9, 1 hay 7 vì giống nhau về tinh thần và nhân cách. Các số 6 và 2 ít thích hợp hơn cả, bởi lẽ hai số này rất dễ bị khổ sở bởi tính tình của số 7. Đối với các số 3 và 5, họ có thể tạo được hạnh phúc nhưng sẽ có những sóng gió bất thường. Có thể hài lòng với số 1 và 8 có tính chinh phục nhưng thường thiếu sự rung cảm sâu xa.
    chẳng hiểu là tốt hay xấu nữa, các cậu xem, nếu không tốt để tớ đổi tên
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà bói toán gì thế? Cho tớ một quẻ
    Tớ lượn qua 1 chút, chủ nhật online chán phèo
    Chúc cả nhà cuối tuần ăn chơi nhảy múa thả cửa, sáng thứ hai đi làm vui vẻ nhá
    Ớ nhìn kìa, tớ có số ng bình đầu 7 rùi
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hành trình văn hoá càng ngày càng dở hơi. Hồi xưa cơ quan tớ cử tớ đi thi thú thục là hơn 1 năm trời tớ chẳng thèm xem, thế mà hôm ấy lại được giải nhất chỉ vì ko tập dượt bao giờ nen ko qua được vòng cuối. Tóm lại tớ thấy chán ặc và quyết định ko bao giờ tham gia tGame truyền hình nữa. Hôm đấy được 3 triệu về khao phòng hết 2 triệu 8. May mà không lõm
  7. chicuongvn

    chicuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, thoát làm sao được giải này khỏi ... tay tớ
    @chua: hí hí, cô nàng ứ cho tớ số đthoại để tớ nhắn tin cho mừ. Hum đó bọn tớ, zui lắm, uống caphê xong còn đi đập... mõm.... cá sấu , đua mô-tô ...
    Cái zụ bói tên, tớ có số 3
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại nhé
    Tớ thích xem phim nói chung chứ không riêng loại phim nào cả .
    Tớ và cô bạn thân hẹn với nhau cố gắng xem hết 100 bộ phim hay nhất của mọi thời đại ...nhưng trong đó tớ xem khoảng hơn 50 bộ phim rồi mà chẳng thấy có phim cổ trang nào của trung quốc cả .
    Nhiều phim hay lắm ( vừa xem ,vừa khóc ,vừa cười)
    như phim Ngày thứ 8 ...
    Phim kẻ ăn cắp xe đạp của điện ảnh Ý ...
    Phim Con Đường Định Mệnh..của MỸ cũng cực kỳ luôn..
    Chuyện Tình Bác Sĩ ZHIVAGO...
    Chuyện tình anh thợ cạo ..
    Bệnh nhân người anh ..thì khỏi phải bàn rồi ..
    Nhưng bộ phim đứng đầu bảng tớ lại chưa xem ... ..rình mò mãi mà chưa chiếu ..căn bản ngại vì có đợt tớ và cô bạn thân tuần nào cũng có mặt ở Lý thường kiệt ( rạp đó xấu nhưng nhiều phim có ý nghĩa)..đến nỗi bác gửi xe ưu tiên luôn vé xe số 1.
    Nói đến chuyện xem phim hôm trước thằng cháu tớ cho mấy cái vé xem ở trung tâm ngoại ngữ SITC ..vì tắc đường tớ đến muộn ...5phút ...lạc cả cô bạn thân ..
    Thế là được anh gì quản lý ở đó mời tớ và một số bạn khác vào phòng ... Tớ được ngồi hẳn ghế của sếp to lắm sướng và ..hẹn đến thứ sáu lần sau em đến anh cho vào xem phim khác ...dỗi Chua ứ thèm đến ...
    Tớ mang số 9 tớ hợp với ai mang số 7 ..hay sao ý
    Hình như cậu đoán đúng Tớ và CRATON cực kỳ hợp nhau nhiều chuyện lắm không phải chỉ có xem phim đâu..
    Tớ đang ở cơ quan ... Máy vi tính ở nhà tớ có nhiều ảnh hay lắm hôm nào tớ post lên .
    Học photoshop ở đâu thì hay nhỉ tớ định học từ 10 năm rồi ..
    Bây giờ thấy thằng cháu nó sửa ảnh ..làm hình ảnh và nhạc như ở bài hát trang web kia đi cưa gái nhìn mà tức .. ..
    Ảnh từ thời bé (chưa biết mặc quần áo của nó )may mà nó không lôi ảnh của tớ ..Nó doạ nếu tớ không làm được nó sẽ cho ảnh của tớ vào ...cho bàn dân thiên hạ ngắm .. hồi đó tớ mũm mĩm đáng yêu lắm ...
    Bây giờ nó kiêu ứ sửa ảnh cho tớ ..lại bắt tớ ngồi mò từ cái thời photoshop cổ lai hy nhất ..
    Tớ chẳng hiểu gì...tức thật không biết mang ơn (chỉ được mỗi cái nghe lời) ...vì tớ bảo với nó là ảnh kỹ thuật số sẽ rất phát triển từ 10 năm trước nên tớ sẽ học sửa ảnh ..nó đi học trước tưởng nó học xong dậy mình ai dè...
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 19/12/2005
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thông báo
    V/v: Đi phòng diệt ... cúm gà
    Địa chỉ: Nhà cô nàng @Sunflower
    Theo tình hình bản thân tớ và nhiều bạn khác, tớ đưa ra kế hoạch sớm để mọi người sắp xếp thời gian
    Thời gian: 9am, ngày 25/12/2005 (đi ngày này, để Noel anh chàng cô nàng nào có... kế hoạch riêng còn... thực hiện chứ)
    Địa chỉ hẹn hò: Thôi cứ Cà phê Hầm nhá - 52 Nguyễn Chí Thanh.
    Chú ý: Anh chị nào hẹn hò đi cùng nhau thì cứ hẹn riêng. Đi = xe máy nên khi đi nhớ mang đầy đủ giấy tờ xe, bằng lái, mũ bảo hiểm và... $$$$​
    u?c blessthechild s?a vo 09:52 ngy 19/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này