1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ,sao giờ tớ mới biết có Topic này nhỉ....Quê thế....
    Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ...
  2. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ thi xong rồi. Chẳng biết là tốt hay dở nữa. Thế mới quái chứ. Nói chung những môn trước thi xong thì tớ có thể đoán được điểm số của mình chứ môn này ... thi xong ra ngoài vẫn ngơ ngác như chưa thi, chẳng đánh giá được chất lượng bài của mình nhưng ... cũng chẳng buồn mở sách ra kiểm tra xem mình làm bài thế nào nữa
    Tớ đang kiếm cạ đi du lịch trong tuần sau nhưng tụi bạn tớ đều bận hết rồi. Tình hình rất có khả năng tớ nằm nhà bồi bổ để sang năm mới hy vọng lên được 46kg Nhưng tớ vẫn chuẩn bị đồ đạc rồi, kiếm được cạ là tớ đi chơi 4-5 ngày luôn.
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này thấy hay quá post cho mọi người xem
    Gã trai Đà Lạt hiến mình cho ... người tình đồ cổ
    Đó là kẻ chuyên mua cổ vật từ hàng sắt vụn, rồi từ đó lưu giữ được những món đồ có một không hai của cao nguyên Lâm Viên. Đổi lại là nợ nần và sự khắc khổ ...
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2005/12/524226/
    Thú chơi cũng lắm công phu thật.
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    @Rose: Chúc cậu sớm kiếm được cạ và đi chơi vui vẻ nhé! Nếu nằm nhà chừng đó ngày thì cũng dễ béo đấy, nhưng kể cũng hơi chán vì ko thể ngủ cả ngày được , tớ nằm nhà có 2 ngày thôi là đã thấy chán lắm rồi.
    Ừa thực ra nhìn vào bảng thống kê chi tiết mới thấy là như thế thì vẫn chưa đủ
    Đúng là cày đến còng cả lưng ra mới sống được, cuộc sống vất vả thế cơ chứ
    Hehe đọc bài này hay fết nhỉ.
    Kể cũng nhiều người hay thật, có niềm đam mê mãnh liệt quá!
    Mình thì chịu, vẫn thích xiền hơn
    Đọc cái này lại nhớ tới chuyện nhà tớ. CHả là papa tớ thì có thú say mê bonsai, tớ thì nhìn mấy cây đó chịu chết, chả hiểu cái rì, nhìn hoa hoét thấy còn đẹp hơn . Thấy khách khứa tới nhà ngắm cây cối, thích cây này cây nọ của nhà tớ, rồi trả giá chừng này chừng kia để mua mới thấy ngạc nhiên quá, tưởng bố sẽ bán quách nó đi rồi cho con gái ít xiền ăn chơi nhảy múa . Ai dè, papa iu quý cây cối hơn cả xiền , chả thích bán. Mình thì nghía đi nghía lại mà vẫn chịu, chả hiểu cây nó đẹp ở cái điểm rì, thấy xiền vẫn hấp rẫn hơn . Tiếc là 0 fải cây của mình, mình mà có thì mình bán hết rồi đi xin mấy cây ăn quả về trồng cho xanh mát, lại có quả để ăn.
    May mà mình toàn đam mê mấy thứ cây nhà lá vườn, 0 mất xiền mua
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hình này hay không tớ muốn véo mũi ,tai ...ông ý
    đồ xấu tính ...nói điêu...
    [​IMG]
    bé yêu này trông ghét nhỉ
    honghaxinh ơi cậu là con dương cưu ah
    Cử nhân luật
    Cậu làm ở VDC có phải không ?
    Ở đó Chua ứ biết ai .. bây giờ biết có một người
    Cả chuồng mình nói tên thật đi chứ nhỉ
    Tớ ....
    Thôi để hôm gặp cho bất ngờ xem có nhận ra Chua không ?
    Tớ ngọt ngào lắm ..không chua đâu
    Songtonu tóc dài hả ...cả honghaxinh nữa
    Ở đây chắc mỗi mình tóc gió thôi bay ....
    Cà phê Hầm xuống đó để tránh bom à
    Tớ chưa đến đó bao giờ thế mới lạ chứ ... ơ hay nhỉ .Nhưng cái ông Nguyễn Chí Thanh đó Chua biết quá rõ
    Đừng có chua nhé ... khó nhận ra lắm ...người với người giống nhau mà
    Qua ĐT giọng khác Chua hơn bên ngoài nhiều songtonu ah
    Chua là con bọ cạp nè thử đoán xem giống ai ...
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 20/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 20/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 20/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 20/12/2005
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào cho tớ đến nhà cậu xem bonsai đi. Tớ cũng thích ngắm bonsai nhưng không biết trồng
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    có ít hình zodiac đẹp post lên cho bà con
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    U r wellcome!
    Hehe nhưng mà nhà tớ ở xa lắm.
    CN này hội nhà mình về nhà tớ chơi đấy, cậu có rảnh thì đi cùng về ngắm bonsai nhà tớ .
    Lại nói về sự say mê bonsai, có 1 anh thanh niên mới mua 1 ngôi nhà, cũng thích trang trí nhà cửa = cây cảnh, thế là đi tìm mua cây. Hôm đó anh chàng đi cùng ông anh họ tớ tới nhà tớ chơi, nhìn thấy cây vải nhà tớ thích quá cứ đòi mua bằng được. Số là cây vải này nom to, tán lá hình tròn tròn, hôm đó mùa hè nên nom cây rất mát mẻ . Giá mà cây đó dễ sống thì bố tớ cũng bán cho ông ý ngay . Thấy ông này có khiếu thẩm mĩ giống mình ghê , trồng cây ăn quả kiểu này vừa có bóng mát, lại vừa có quả để ăn thế có fải hơn là trồng mấy cây bonsai kia 0
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá tớ lại không rảnh. Tớ ghét Bonsai là cây ăn quả như quít lắm. Bonsai tớ chỉ thích những cây như sanh, si dễ uốn dễ trồng, chỉ tội bonsai của mình bây giờ lắm cây chỉ được cái gốc cái thế còn lá thì cưa to vật hỏng hết cả tỷ lệ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này