1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ lại đi, người ta k kêu chán đời nhá .... (bênh tí )
    Cơ mà cũng đừng nắn gân ng khác thế, k chừng cũng bị ăn đá đó , học trò ngoan nghe nhời cô giáo, về chỗ đi nào
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    cả nhà mình đi cả ngày ah
    cả ngày thì tớ chịu ..chết
    Lại không có cơ hội thể hiện cái rung nhan cho mọi người biết rồi.
    Thôi cứ binh tĩnh vậy .
    Hôm nào các cậu buồn không có ai đi chơi vào buổi tối nhắn cho tớ vào hòm thư ( con gái nhé )cho Chua
    Ứ đi với con trai đâu sợ lắm
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe ừa hum nay tớ đang ngồi chờ đợi để làm 1 việc nhớn, mấy việc nhỏ tớ vứt hết sang 1 bên, thành ra rảnh rỗi, lượn lờ vào đây câu kéo suốt . Loáng cái cũng được chục bài rồi .
    Ồh thế mấy "mẩu củi cháy" này nguy hỉm nắm àh[:D, có khi mấy mẩu củi cháy này gặp tớ là tắt lửa luôn ý chứ
    Vừa hoàn thành việc nhớn về
  4. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rồi mấy anh em nhà tớ dậy từ 2h sáng lên chợ hoa Yên Phụ. Cũng thấy thú vị phết. Nhưng... tớ có cảm giác mua hoa như mua rau ý. Cứ từng bó hoa to một bị lật lên lật xuống... Tớ thích cảm giác được chọn từng bông, nâng niu từng bông hơn. Được cái nếu may mắn thì sẽ mua được hoa rẻ hơn bình thường
    Tớ thấy chính ra đi chợ đêm quái ngắm được hoa. Trời thì tối mò, muốn ngắm phải soi đèn mà dưới ánh đèn tớ thấy hoa nào cũng lung linh. Tuy vậy, hầu hết hoa được bó buộc cẩn thận trong giấy báo. Mua theo cảm tính thì đúng hơn. Chỉ đi tìm cảm giác khác lạ và mua được hoa rẻ hơn mua ở chợ ban ngày thì OK .
    To Chua: Cảm ơn công thức kem trà xanh của ấy nhá. Để hôm nào trời ấm áp hẳn tớ thử áp dụng xem.
    Tớ thỉnh thoảng lôi đồ nghề ra nghịch thôi, chứ không có thói quen thường xuyên đan móc (mà cũng chẳng có thời gian). Ngày trước tớ bị hút hồn vào mấy quyển sách hướng dẫn lắm nhưng giờ thấy Internet thuận lợi hơn. Search 15 phút là ra một đống những gì mình cần. Nhiều trang họ còn có luôn video clip nữa chứ. Mọi mẫu đều có hướng dẫn cụ thể len nào, kim nào, số mũi bao nhiêu, bao nhiêu dòng thì xong... cứ đúng nguyên tắc áp vào thế nào cũng ra thành phẩm
    To HHX: tớ kể cho ấy nghe hai chuyện này nhé.
    Chuyện thứ nhất: Khi xưa tớ mới học đan, tớ quyết định đan cho ông anh một cái khăn. Tớ đan từ cuối mùa đông năm nay tới cuối mua đông năm sau chưa xong. Ông anh tớ bảo "có rét nàng Bân rồi, xem chừng nên có rét em H nữa"
    Chuyện thứ hai: Tớ học móc và cũng quyết định.... móc cho đứa em họ nhỏ nhất nhà một cái áo. Hôm vừa rồi tớ trong quá trình tìm mấy thứ lặt vặt, tớ tìm thấy một cái túi, trong túi có thân áo trước, thân áo sau và một cánh tay áo... Tớ tính nếu tớ tiếp tục công trình này thì năm sau, con cháu tớ lên 3 tuổi chắc sẽ mặc vừa. Đứa em tớ định tặng áo giờ mặc vừa đồ của tớ rồi
    Nhưng giờ tớ có vẻ kiên trì và chịu khó hơn rồi. Điển hình, từ đầu mùa rét đến giờ tớ đã đan được 2 cái khăn và móc được 2 cái mũ
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1

    Được flyingmagician sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 23/12/2005
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôn nay tớ viết bài lên 3 lần trên cái chủ đề tớ lập ra
    FOR A LOVELY WOMAN
    Vậy mà tớ sửa 3 lần rồi vẫn không được chẳng hiểu sao nữa
    Tớ đang viết bài về Gienny ngưuơì phụ nữ tớ ngưỡng mộ ... bạn tớ cho luôn một câu
    Thời này ai mà đọc đến chủ nghĩa Mac ..và vợ của ông ấy
    mày hâm rồi
    Bây giờ thấy mấy anh đẹp dai mà sợ ...nhạt không chịu nổi ... ngày xưa lại cứ mê ..bây giờ nghĩ lại thì
    người ta nói đúng
    Gái 18 ... Anh ấy có đẹp giai không ?
    Gái 22 ... Anh ấy làm công việc gì?
    Gái 25.... Anh ấy có nhà không ?
    mình giờ hình như là 28 hỏi gì nhỉ
    Mai nhé hhx...stn
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 22/12/2005
  7. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì lời khuyên. Tớ ở xa HHX nên mới than vãn đấy chứ, nếu mà ở trước mặt nàng thì tớ đã hôn ngấu nghiến ngay rồi,còn thì giờ đâu mà làm chuyện khác
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không phải là 3 phải, mà là em đang phân vân không biết gọi anh la đ ** tặc hay là d ** tặc
    Còn lời đề nghị khiếm nhã thì sẽ YM sau vì nhắc ra đây sẽ làm mọi người đỏ mặt mất, tại nó không phù hợp với văn hoá Việt
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nói phải lắm, nói phải lắm.
    28 năm nay tớ gìn giữ ko cho con gái ôm mà chỉ có mình ... ôm con gái thôi. Thế nên từ giờ đến sau này cũng chỉ có người yêu của tớ mới được phép ôm tớ mà thôi. Vì vậy cô nào mà tự ý ... ôm tớ là tớ dỗi sẽ bỏ cô ấy về ... nhà ... nghỉ.
    Bao nhiêu chữ H tớ cũng cho ngồi sau tất, nhưng mà các cậu phải mang cái nối đuôi theo chứ yên xe tớ chật lắm. Nhất là trời rét này toàn mặc áo bông đã làm mất diện tích, lại còn ngồi ... tít đằng đuôi.
    Ơ, dưng mà hình như mắc lừa HHX rồi. Nói thế này chẳng hoá CN tuần này mình ko thể ko đi XM
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1

    Được flyingmagician sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 23/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này