1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tớ chỉ biết ăn chứ ko biết ăn. :D. Bạn thích học Photoshop thì tớ sẽ dậy. Quán của Hoài Linh đấy tớ cũng thích. Ngày xưa hồi Hoài Linh mở lớp dạy chụp ảnh tớ cũng định học nhưng không được vì hồi đấy chưa có máy. Thế là thành học trò hụt. :D
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Chúc Cả nhà Giáng Sinh vui vẻ​
    @Sunf: Tớ k buồn ngủ . Bài hát rất hay
    @HHX: anh zai ... nhát thật, có lẽ tớ fải ... đổi sang nghề... thợ mộc mất
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 23/12/2005
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mấy cái hi?nh cu?a T9 lắm , thích ca? câu: "anh đưa nàng về dinh" nưfa
    Tớ muốn tặng cho các bạn gái hi?nh na?y với tất ca? lơ?i chúc trên hi?nh nê?n ... có bạn na?o nhi?n ra đó la? nhưfng câu chúc gi? k na?o
    [​IMG]
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    thầy ơi em vote cho thầy 5 * luôn nhé
    Hy vọng thầy hay thì sẽ có trò giỏi
    Thầy không biết nấu ăn thì trò sẽ dậy
    Món giỏi nhất của Chua là món trứng luộc nhé
    Nhưng thấy món Phở thầy bảo còn thiếu một loại gia vị nữa đó
    là gì đố thầy biết
    Bác gì có con mèo nằm ngủ hôm trước bảo vệ em
    cấp 2 bác có học ở Giáp bát không ?
    nếu có thì em với Bác lại lằng nhằng với nhau rồi
    Em có biệt danh BB đó và lớp 9B luôn
    Cô hhx làm chua giật cả mình ...
    Cả nhà mình xem phim này chưa
    Thế này mới gọi là tình yêu vĩnh cửuchứ
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 23/12/2005
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1

    Được flyingmagician sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 23/12/2005
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    tặng cả nhà chúc một Noel vui vẻ.
    Sửa lại cho nhỏ theo yêu cầu
    [​IMG]
    Được flyingmagician sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 23/12/2005
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hehe, k quăng lưới mà cầm cưa cho nó gần à cơ mà anh zai nào thế, anh tớ thì hơi nhát thật còn mấy anh hum qua hề, thì là con dê vàng ngơ ngác, muốn đạp lên lá vàng khô thôi.
    @Chua: thực ra bạn là Chúa mới fải....công nhận ở ngoài khác hẳn: tớ thấy Chua phụ nữ lắm...tớ thấy , đúng là nhiều khi tớ cũng khắt khe. Sori vì đã có lúc tớ nghĩ chưa đúng.
    Chợt nhớ một câu này: nếu có điều kiện để thực hiện ước mơ, đừng chần chờ kẻo rồi lại hối tiếc. Vì không phải lúc nào phép màu nhiệm cũng đến trong cuộc sống.
    Tớ đang thực hiện ước mơ của mình, và mong rằng tất cả các bạn, đặc biệt những ai đã từng có thời gian thân thiết, thực hiện thành công ước mơ của mình nhé.
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn phiền vì giáng sinh đến nơi rồi mà vẫn chưa .......thấy quà đâu ,nào ngờ về đến "nhà "thấy chật bưu thiếp thế này !!! xúc động quá cơ !!
    Cảm ơn cả nhà nhé ! mình cũng chúc cả nhà một giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
    let''s go!!
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hum qua à, gặp anh zai nào nhỉ Tớ tưởng mình đi... thoả thuận hợp đồng >>> đi công việc chứ, zai ziếc giè
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    hhx nhớ nhé con gái mà thích tớ là tớ chốn mất ah
    lặn không sủi tăm luôn
    Thầy ơi em thấy người ta bảo Phở nấu phải như thế này
    gia vị
    ( gừng.quế ,hồi ,thảo quả ,hành khô, nụ đinh hươngmột chút xíu thôi )nướng lên để ra hết nhựa và thơm hơn
    con sá sùng- tờ anh tanh- lắm .Nhưng em có nghe nói dân gian truyền khẩu nhau ..cả hải sâm nữa nhưng đuôi bò là
    có thật
    Nàng Dea Jang kum (xứ Hàn Quốc họ làm nước dùng lẩu bò .Họ cho cả bột vỏ sò.
    ( hình như nước sẽ ngọt hơn và đặm hơn )
    Hay mình thử áp dụng vào món Phở của mình xem hay phết
    Người sành ăn Phở nhé
    Phở gà - ăn với chanh và ớt tươi..và lá chanh nữa với một chút gia vị nếu nhạt.
    Phở bò - ăn với tương ớt - giấm và hạt tiêu thêm một chút chanh và vắt ngược quả chanh lại để lấy chút tinh dầu ( cả nhà mình có ai làm như thế không)
    Chua thấy các cụ già làm như thế nên thắc mắc ..các cụ truyền kinh nghiệm cho đấy
    Nếu nhạt , cho thêm chút nước mắm sống (không cho gia vị)
    Nghe như thế quả là sành ăn rồi ...Nhưng có khó tính không nhỉ ?
    Ăn uống cầu kỳ quá thảo nào -người ta tôn lên thành nghệ thuật
    ẩm thực
    Chua đôi khi ăn uống quá đơn giản ... hơn sự tưởng tượng của mọi người nhiều
    Có khi về nhà mùa hè
    Chua làm bát cơm nguội chan nước sôi và mấy quả cà pháo cũng thấy ngon ...vẫn béo khoẻ như thường
    Chắc không phải vì món ăn ngon quan trọng đâu nhỉ mà vì tâm trạng thoải mái có lẽ thấy món ăn sẽ ngon hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này