1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Vừa dành ra 30'' chẳng làm j chỉ ngắm tranh ảnh của 2 bạn MN nhà mình bên topic sắc màu cuộc sống. Khách quan để đánh giá thì ảnh của 2 bạn rất đẹp. Mình cảm nhận được tâm huyết của các bạn trong những bức ảnh đó.
    Cho điểm:
    Trang trí hình ảnh của lotomo đẹp hơn
    Lời bình kèm theo các bức ảnh của lotomo chưa hay bằng.
    Có 1 điều là khi xem xong các bức ảnh ở topic đó thì lòng mình bỗng trùng xuống (or còn gọi là vui buồn vô cớ). Tự nghĩ cuộc sống là buồn - đấy là ta cho nó là buồn thì là nó buồn - Đúng. Nhưng, cuộc sống là vui - cái này chẳng tự cho được, phải nhờ nhiều tác động khách quan thì mới vui được. Cứ ngồi ở 1 góc nhà như kiểu ếch ngồi đáy giếng rồi lẩm bẩm cuộc sống là vui, rồi ca hát là lá la thì mình chịu, ko vui kiểu ấy được.
    Vậy nên đề nghị nhóm 7-8 người hôm qua ngồi lại với nhau thiết kế chương trình tổng kết cuối năm cho nhà ta đi thôi ạ.
    Vài dòng mạo muội, em xin hết ạ
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mắt em hôm qua đi về do bụi wá nên giờ nó cứ mờ mờ, nhìn cái ảnh đó mà chẳng thấy ai rõ cả, may wá đi :D
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, lần sau đeo kính vào em nhé! Dưng mà cũng phải công nhận em quả cặp tai tốt, nhỉ?
    t9: ừ tớ cũng tán thành việc đó, tán thành luôn cả cái việc măm thịt thú rừng của Sun, nhưng...không măm xịt cún.
    Oài sắp hết năm rồi, còn vài ngày nữa thôi, nhanh nhỉ? (chậm nhỉ?)

  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ehèm cái em bless này, đểu quá đi , hehe cẩn thận mấy chị lại cho em đeo kính đen để nhìn cho rõ giờ .
    @ Cloudy & T9: hehe thế thì thiết kế chương trình vui chơi dần thôi nhỉ. Đi ăn thịt thú rừng là 0 nên cao su như hôm qua đâu, cao su thế thì làm sao mà săn được thú rừng
    Ơ thế còn HHX với songtunu chưa thấy xuất hiện nhỉ, hay hôm qua đi về mệt quá nên ngủ giờ vẫn chưa dậy
  5. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu:
    Bài bình luận của T9 thật hay và súc tích (or ngắn ngủi)
    Thân bài:
    Góp ý với cậu lần sau viết lách, phê bình phải có dẫn chứng, ví dụ cụ thể
    Kết luận:
    Cậu cho tớ cái links vào để tớ xem luôn cho tiện. khỏi mất công tìm (cậu lười quá)
    chúc vui vẻ!
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo cho vui nha
    Những cái nhất về Ngựa
    Con ngựa đắt nhất là con ''''''''''''Shergar" trị giá 2,2 triệu franc .Năm 1983 ,con ngựa này đã bị đánh cắp .
    Con ngựa lớn nhất là con ( Fripon ) dài 2m6-nặng 1,35 tấn
    Con ngựa nặng nhất là con Bronkly Su -preme Lúc béo tốt nhất cân nặng 1,44 tấn
    Trên thế giới uớc tính khoảng có 75 triệu con ngựa .con thọ nhất có tên là Old Billy sống được 62 năm
    Sinh năm 1760, Old Billy được bán cho một công ty vận tải thuỷ năm 1762 .Từ đó nó kéo tàu cho đến năm 1819 và chết năm 1822.
    Đầu của nó được người ta nhồi bông và để ở viện bảo tàng Bedford ( Anh )
    Giống ngựa nhỏ nhất là Falabella ,kết quả của sự phối giống liên tục trong 45 năm giữa một loại Ngựa Anh thuần tuý và giống lừa khác ...giống ngựa này chỉ nặng từ 18-36kg
    và dài 34-74 cm
    Khoẻ nhất là đôi ngựa ở Ewen Michi-gan ( Mỹ) .Vào 26/02/1893
    đã kéo được 43,5 tấn gỗ chất trên xe trượt với một quãng đường tuyết dài 251m
    Cách đây 3000 năm trước công nguyên .Người Ba Tư đã biết đua ngựa , nhưng mãi đến năm 1912 môn đua ngựa mới được chính thức bắt đầu đưa vào chương trình thi đấu ở Thế vân hội .
    Ngựa được đặc biệt xem trọng ở nước Hy lạp cổ xưa .Thần mặt trời được miêu tả là ngồi trên xe tứ mã .
    Con Buzefal ,ngựa chiến của Alexanh -đại đế xứ Macedoin ,từng phục vụ ông trong mọi cuộc hành quân vàc chiến đấu ,đưọc coi là con chiến mã thần kỳ .Vua Philip - thân sinh của Alexanh -đã mua nó với 340 kg bạc .
    Hoàng đế La mã Caligula đã yêu quý con ngựa của minh tới mức độ tiến cử nó vào Nguyên lão viện ( Thượng nghị viện )
    Ngựa cũng được choàng áo khoác quan và tham gia
    ( thảo luận ) các luật lệ mới .
    Một con ngựa đực lâm giống sau nhiều lần thắng cuộc đua đươc người ta mua ở Mỹ với giá 18 triệu USD .
    Ở Tahiti có môn đua bơi với ngựa ..Nài ngưạ phải bơi bên cạnh con ngựa của mình với độ dài 1km
    Tại trường đua BUGOTA - COLOMBIA ..con ngựa Litea ...một trong những con ngựa xoàng xĩnh nhất ...ngay sau khi bắt đầu chạy đã lặp tức cố sức bật rất mạnh và về đầu tiên
    Công việc kiểm tra chất kích thích được tiến hành ngày sau đó nhưng không phát hiện ra được điều gì
    Về sau này người ta mới biết rằng có một nhóm cá độ đã âm mưu với người nài ngựa đem đạt một cục đá lạnh dưới yên ngựa ..làm cho ngựa phát đau và cố sôngd cố chết chạy về đích .Khi đến đích miếng đá đã tan vì thế không một ai có thể phát hiên ra trò bịp bợm ấy
    Tại trung tâm nuôi ngựa thành phố Dares Salam người ta sau nhiều năm lai giống với ngựa vằn đã tạo được giống ngựa có màu lông lạ thường .như hãng thông tin Tây đức DPA
    ( trước đây) đưa tin ở đó có 3con ngựa đực và hai con ngựa cái có mầu hồng tươi và dọc theo sống lưng có ba dãy quả trám thật kỳ lạ
    Năm 1989, ông Teruja Losida ( người nhật ) đã mua một con ngựa đua thuần giống tại cuộc bán đấu giá với giá 2.800.000USD
    Có một cặp vợ chồng người ACHENTINA đã có một cách tổ chức tuần trăng mật thật độc đáo .Họ quyết định đi hưởng
    là cưỡi ngựa đi khác nước Mỹ từ Tierra del Fuego tới Alaska
    Con ngựa đang yêu nhất là CHUA
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 26/12/2005
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    em CHUA, film tối wa thế nào vậy, tối wa anh bùn ngủ wá chỉ xem đến đoạn cái chặn giấy có con chuồn chuồn lăn xuống đất rồi ngủ lúc nào kô bít, chán nhờ .
    Chị sun: Chị là người thứ 2 nói em đểu
    Chị brave: Cứ nói xấu em cái j là tai em nó thế đó chị
  8. leanhdai

    leanhdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ vui thế này mà h mới biết, tệ quá.
    Các bác cho em vào chuồng MN với nhá.
  9. chicuongvn

    chicuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ ko online hôm nay vao` thấy box mình phát triển kinh thật, sao ko thấy ai tường thuật vụ về nha` Sun nhi? Kể cho mọi người thèm đi...
    Nói chuyện về ngựa, mình thấy ấn tượng nhất là trong film "Alexander the Great " cái scene Alex cưỡi ngựa oánh nhau với con voi chiến, lúc con ngựa tung 2 chân lên..., great scene, sao ma` đẹp thế ko biết, cái đoạn đấy dùng kỹ xảo, but mình xem vẫn thấy sướng.
    To Chua: sao phở lại cho tiêu vào nhi??? Cụ Nguyễn Tuân sành ăn phở thế mà khi kể về phở có bao giờ nói đến tiêu đâu nhi?
  10. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Phim đấy xứng đáng giải mâm xôi vàng bác ạ, chán nhất trong các phim chán em đã từng xem. Nội dung thì nhạt nhẽo, cảnh quay rời rạc chả ăn nhập gì với nhau, chỉ được cái dài lê thê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này