1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa tớ có mấy pix của cháu bông đẹp lắm, nhưng chụp = mobile lại chưa kiếm được cab để coppy ra máy tính, để vài hôm nữa tớ gửi cho
  2. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    PM cho anh địa chỉ mail nhé
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, cháu tớ giống tớ mừ. Hum đó, cháu... nên tớ k dám la cà, cố đi chậm đợi mọi người đấy chứ, thía cho nên tớ về tới nhà thì cái cô HHX cũng vừa về
    [nick]Bless[/nick]: ID hử, hum đó nói thì không nghe, giờ thì fải đợi để xin fép... cháu đã, thui có rì thì cứ nhắn nhủ.. chị sẽ truyền đạt lại cho
    @T9: Cho mãi tới tận hum qua, tớ mới nhớ và hiểu ra câu "em ý giống tớ"
  4. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tham đâu mà tham. Tớ đã bảo là tớ đang phải đổ vỏ cho các bậc tiền bối mà. Ai cũng ăn hết thịt, vứt lại một đống xương trắng hếu. Dọn mệt phờ. Suốt ngày phải giải trình tiến độ. Dự án của mình thì có 1,2 cái thôi. Còn tiền nong á, có mà phải 1 vài năm mới lấy được. Học được thêm về chữ nhẫn, với lại học được cách không tham tiền. Cũng hay.
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Chua đọc được một bài thơ rất có ý nghĩa
    Thay mặt các cô MN tặng bà con mình ở xa tổ quốc
    Đọc xong có ai ..đau tim -cao huyết áp thì ....nhớ uống nước đá cho huyết áp thấp xuống à
    THƠ TẶNG NGƯỜI XA HÀ NỘI
    Rose Thorm
    Anh đã xa Hà Nội lậu chưa
    Để em kể anh nghe về Hà Nội
    Dù bây giờ em vẫn đang bối rối
    Chẳng biết làm sao kể hết anh nghe
    Anh có nhớ Hà Nội những đêm hè
    Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
    Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
    Hang đào ,Hàng ngang phố vẫn tấp nập đông
    Hà Nội của minh thi thoảng cũng mưa giông
    Mưa chợt đến rồi lại hông nhiên tạnh
    Nửa muốn đón đầu nửa muốn như trốn tránh
    Người ta bảo tròi mưa giống con gái Hà thành
    Hà nội của mình khong đẹp đến long lanh
    Nhưng mùa đẹp nhất là mùa giáp tết
    Trời đất bừng lên xoá tan mệt mỏi
    Như quên đi cái giá rét của mùa dông
    Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng
    Như sắc đào Nhật tân ,như hoa làng Quảng bá
    Tết đang về làm đẹp thêm tất cả
    Đất hoà cùng trời cung rộn rã trước xuân
    Anh không về mẹ nhớ anh muôn phần
    Hà Nội nhớ và nhiếu người cũng nhớ
    Nhưng nơi xa mong anh đừng trăn trở
    Anh hãy chờ anh nhé Tết mùa sau
    Sun à ..STN hình như đi chơi về khoẻ hơn à
    Lần sau nếu có cơ hội là Chua sẽ nhất định đi ăn cơm Chua huyền ...
    với mọi ngưòi ....
    Mà cậu mặc áo màu gì vậy
    Áo hồng và lotmo ...biết rồi à
    áo da cam là ...
    bảy sắc cầu vồng là ..
    còn cậu là ?
    Chua đang mặc áo vàng à
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 28/12/2005
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Trả lời thay chua:
    Phở có hạt tiêu là phong cách trong Nam, cụ Nguyễn thì là người bảo thủ duy mỹ nên cụ không nhắc tới là phải. Hương hạt tiêu nồng sẽ át những hương khác của phở.
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe ừa nhỉ, giờ mới để ý là cậu đang đổ vỏ , mệt nhỉ, thôi thì tuổi trẻ tài cao fải gánh vác giùm các cụ chứ lị, thế mới là con cháu thảo hiền .
    Ừm đúng là chờ tiền dự án mình học được tính kiên nhẫn rất cao , thành ra giờ chúng tớ đứa nào đứa nấy tính tình điềm đạm nắm .
    @ Chua: hihi hôm nay tớ mặc áo đỏ ấy ạ .
  8. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    UH, Tiên tớ trách tớ lười rồi, cậu là kỷ đấy chứ
    tớ đùa thôi, đừng nóng tính, tớ sợ.
    @lotomo: cậu là dân chụp ảnh chuyên nghiệp ah? tớ thích bức ảnh hoa gì của cậu chụp ở nhà sunf. Tớ cũng bắt chước cậu lấy cái máy ảnh làm kiểu micro.. cậu xem được không?
    [​IMG]
    Nếu được thì tặng cả nhà ( xấu thì bảo để tớ xóa)
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 27/12/2005
  9. elbe

    elbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, lâu lắm rồi chẳng ai tặng hoa hồng giống thế này cho tớ cả.
    Tớ chào cả nhà Mậu Ngọ nhé! Bữa trước đã định vào đây dành đất đai rùi, mà mãi hôm nay mới tới được.
    @songtunu: Cảm ơn cậu gọi tớ về "chuồng" nhé
    @Sun: đừng quên những gì tớ nhắn nhủ qua YM nhé
    Chúc cả nhà một năm mới sức khoẻ và thành đạt!
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mới hồi nào 1978 vẫn còn là suy nghĩ, trăn trở... Thế mà bây giờ, hình như đang thoáng mờ dần!
    Buồn?
    Buồn!
    Buồn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này