1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    HIhihi chắc sáng ăn cái gì mặn nên khát nước roài. CHUA ngốc quá CHUA ạ. Đọc xong còn hỏi ai là Miu ai là Vịt. Chả chịu suy nghĩ gì cả. Lười quá cơ. Cẩn thận không lại lười như lão công công nhà STN đấy.
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chỉ có một ngưòi hiểu điều tớ nói thôi ...cúc cu
    Tớ mà kể cho ngưòi khác nghe nữa thì có sao không nhỉ?
    Cả nhà đi dâu rồi sao chỉ có tớ và phá vỡ sự im lặng thôi
    đành phải nhẩy múa ca hát một mình vậy
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Xuân Mai du hành ký
    (Viết lung tung mê sảng, có gì sai sót mong cả nhà.. bỏ quá cho)​
    1. Giờ hẹn là 9am - cổng trường ĐHTH cũ...
    8:30am, kẻ không gầy có mặt, kiếm quán cà phê vỉa hè, ngồi cùng em iu và gọi cho một em gái khác.. Cuộc gọi không thực hiện được vì lý do em gái .. đang bận. 15 phút sau, gã gọi lại lần này thì em gái nhấc máy, gã bảo đang ở đó..
    8:58am, đi ba người trên một chiếc xe, lòng vòng qua mặt mấy chú công an.. mừ không bị tóm... 2 cô và một cháu tới điểm hẹn muộn mất 6 phút..
    Loanh quanh từ cổng nọ đến cổng kia, nhòm ngó vào hết quán cà phê nọ tới quán cà phê kia... chẳng thấy bóng dáng những kẻ hẹn hò đâu hết... mới hay có người nghĩ nhầm thành Bách hoá Tổng hợp.. xuống tới nơi.. lại chờ.. Chờ một người chức to và một người tưởng đi cùng 2 người. Kẻ không gầy đã giận dỗi bỏ về.
    Người đến muộn chưa kịp ăn sáng - đi ăn, kẻ thiếu đồ tranh thủ lượn vào siêu thị - sắm, người chờ cứ chờ - kẻ đi cứ đi.. Địa điểm hẹn hò tiếp tục dịch chuyển..
    Bưu điện Hà Đông, hai xe đi cùng nhau, dừng lại cùng một chỗ, thêm một xe thứ ba chen vào "Đây à" "Đây là người... không quen biết ".. Roài cũng đầy đủ và lên đường..
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mod xì-pam đấy à Vote 5* đê, roài chị kể "tốt về em" cho
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Em cho chị 1* bi giờ
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ từng giọt đâu, chảy dòng dòng chứ.
    À, khen bài thơ đó thôi chứ có phải tưởng bở đâu cưng
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    1. Ngoài công việc ra thì tớ xem con gái quyền uy ... cao hơn tớ 1 bực, nên tớ ... rất thích con gái
    2. Tớ ko có bản quyền của bức ảnh đó nên ko thể cho cậu được (mặc dù tớ cũng muốn cho lắm ). Với lại của người tặng mình, làm sao tự tiện tặng lại được, nhỉ
    Tặng cậu nè:
  8. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc gần cuối cùng rồi. Còn ngày mai nữa là hết năm Gà chết đói dương lịch. Cả năm trời chả làm được việc gì cả. Chán quá. Đúng là năm nay bị Kim Lâu. Trời thì hết mưa rồi đấy nhưng bây giờ lại bụi. Hà Nội bi giờ chả đẹp như trong bài thơ của CHUA nữa. Phố nào cũng toàn người là người. Còn được một vài đoạn phố là mang lại cảm giác bình yên. Một góc Phan Đình Phùng, 1 đoạn Thuỵ Khuê, 1 chút Hoàng Diệu và Chu Văn An. Ngày xưa lúc mình đua xe đạp bốc đầu chỗ ngã ba Lý Thường Kiệt với Lê Thánh Tông, cả đoạn đường vắng teo, chả có ma nào. Chỉ có mùi hoa sấu thơm nhẹ, hơi có mùi chua chua của sấu xanh. 1/6 năm lớp 5, đi bộ từ phố Huế ra Tràng Tiền chén 1 lúc 15 cái kem socola (mà bây giờ nó gọi là cacao), chả có người nào chen lấn với mình cả. Suôt ngày lang thang trên Cung Thiếu nhi học vẽ với học cờ vua, đi cả ngày áo cũng không bụi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 20 năm. Hà Nội bây giờ ồn ào và bụi bặm quá. Có nét gì đó giống Sài Gòn nhưng lại không được như Sài Gòn. Toàn là khói với bụi thôi. Đi làm về đến nhà thì hai mắt cay xè. Thế nên mới có thơ rằng:
    Chàng ở Hà Nội đầu. Thiếp ở Hà Nội cuối. Xa nhau không gặp nhau. Cùng ngửi Hà Nội khói (phỏng theo nguyên tác: Quân tại Tương Giang đầu. Thiếp tại Tương Giang vĩ. Tương tư bất tương kiến. Cộng ẩm Tương Giang thủy.)
    Buổi trưa ngồi 1 mình trong phòng làm việc, thấy buồn buồn thì viết linh tinh mấy chữ, các ấy đừng có cười tớ hâm nhá.
  9. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏằ> lỏĂi mỏằ>i có 1 bỏĂn vote cho tỏằ> 5* thơ phỏÊi. Ngặỏằi thỏằâ 2 sau ngặỏằi yêu câ cỏằĐa tỏằ>. CỏÊm ặĂn bỏĂn nào có lòng tỏằ't nhĂ. Tỏằ> cỏÊm thỏƠy 'ỏằĂ chĂn mỏằTt chút vơ có bỏĂn quan tÂm 'ỏn tỏằ>. Chúc bỏĂn luôn hỏĂnh phúc vỏằ>i nỏằƠ cặỏằi trên môi. Chúc bỏĂn tơm 'ặỏằÊc CĂnh Buỏằ"m Đỏằ Thỏm cỏằĐa bỏĂn nhâ. Và chúc bỏĂn bặỏằ>c sang mỏằTt nfm mỏằ>i hoàn hỏÊo.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Xuân Mai du hành ký
    (tiếp)​
    2. Đường đi ngoằn ngèo, gió thổi vù vù (chú thích: chắc tại đi nhanh quá - ưm hình như không fải, đồng hồ công tơ mét chỉ tốc độ = 0 mừ), thi thoảng lất phất vài hạt mưa.
    Đi 9 người mà 5 xe, đáng lẽ đi 4 thôi có fải đỡ tốn xăng hơn không.. Vừa đi vừa giới thiệu cháu gái với các cô chú trong đoàn.. qua khỏi địa phận Thị xã Hà Đông, dân tình bắt đầu tăng ga.. Hai anh chị đi cùng nhau có mang mũ bảo hiểm và cùng để trên giỏ.. Có thêm 2 cái mũ nữa, một thì luôn được đội thay cho mũ che mưa che nắng, một thì cũng để làm cảnh..
    Các cụ bảo chớ có sai "đi một ngày đàng học một sàng khôn", cái khôn thứ nhất là fát hiện ra các bác làm GThông cực kỳ thông minh. Thay vì fải tốn tiền làm "con lươn con chạch", các bác dùng sẵn từng tảng đá vôi - đặc sản có sẵn của quê hương - để giữa đường theo suốt quãng đường đi.. Một kẻ ngớ ngẩn còn bảo "chắc là chở đá rùi rơi ra, cơ mà rơi khéo nhỉ, thẳng hàng và khoảng cách rất đều nhau".. Tranh thủ sự khôn của tiền bối, một anh chàng liền mở dịch vụ "làm bảo vệ - lá chắn đá bay theo giờ" - hình như sau đó anh ta còn có dịch vụ "gì gì nữa"..
    Không biết đường mà cứ đi, chủ nhà lúc thì đi tuốt luốt phía sau, lúc lại mất hút đằng trước.. mấy xe cứ rượt đuổi nhau trên đường.
    Hết đường đẹp lại tới đường ... cong, xe cộ cứ tưng tưng như cưỡi.. ngựa. Cô cháu nhà kia cứ vừa đi vừa nắc nẻ cười, cười cái chuyện đi đường thấy giời mưa... dừng lại mặc áo mưa... rồi mặc xong đi được vài km giời lại tạnh... bụi bay vù vù... lại dừng xe.. để bỏ áo mưa; cười vì nhớ rằng cũng một lần đi như thía, cũng 2 cô cháu chở nhau cũng đi Hà Tây, cũng bị xóc như thía 20m một rãnh ngang đường, một vạch giảm tốc = đất..
    Rẽ trái, rẽ phải, đi ngoằn ngèo, lại rẽ phải - trái trái - phải ... cổng nhà đây rùi
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 29/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này