1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Welcome , bạn nhớ chăm chỉ lượn về nhà để cập nhật thông tin ọp ẹp nhân dịp Giáng Sinh. Tất cả mọi sự.. đóng góp cứ gửi... tớ [/đùa]
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cần gấp:
    Ai có file nhạc và lời bài hát sau (mình ko nhớ tên) có đoạn mở đầu: Ơi biển cả bao la, ơi những bến bờ xa, con sóng đưa ta tới miền kỳ lạ,...... và kết thúc bằng một điệp khúc nhẹ: Biển ơi, biển ơi, biển ơi,...
    Giá cả không thành vấn đề
    Nếu là lady thì: khuyến mại hát solo bài này cho riêng người đó nghe nữa (trong trường hợp nếu người đó yêu cầu)
    Mọi chi tiết xin liên hệ: Y!M: tvthang78 vào giờ hành chính.
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất: Tập thể dục, những ngày sau đó..
    2. Ngày thứ hai
    Sau hai ngày nghỉ như đi làm, các cô lại tiếp tục tuần mới cho bài thể dục. Lần này các cô đi theo chiều ngược lại, xuôi theo chiều kim đồng hồ với lý do rất đơn giản "vào siêu thị kiếm chác cái gì đã, hum nọ đi mỗi tẹo mừ đã được tặng OMO rùi, có khi lần này đi lại ... được cái gì hơn ý chứ". Đi vào tới cửa, nhạc dance rộn rã, một nhóm nhảy đang quay cuồng trước gian quảng cáo của Yomost .. ngần ngừ một lúc, tranh thủ đang gửi đồ... ngó nghiêng. Gửi xong đồ, hai cô vẫn không di chuyển, có nhúc nhích chân "đằng sau quay".. .. khi mấy chàng trai đã thấm mệt và chuyển sang ... nghỉ giải lao, hai cô mới thẳng tiến tầng 2 siêu thị.
    Lòng vòng qua từng gian hàng, ngắm nghĩa chất lượng và giá cả, nhấc lên roài hạ xuống theo như bài tập thể dục cho tay.. các cô cũng lựa chọn được một vài thứ cần thiết... xuống thanh toán, ngoài sân, lại thấy
    Trên lối đi ra, không thấy có những người fát đồ khuyến mãi , hình như họ chỉ fát vào cuối tuần . Ra tới cửa, lại đứng lấy đồ và ngó . "Kìa anh béo trông thật đáng yêu", cậu đó cứ nhảy hay làm bất kể động tác gì đều ngã, những cậu khác thía nào nhỉ: cua bò, nhảy ngựa, lò cò một chân, xoay như con quay, robot, kịch câm.... Nhưng mà xem nào, hình như lại tới giờ học... lại chạy bộ nhé.. "1, 2, 3... chạy"
  4. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    thanks Chua, cậu vui là tốt rồi, tớ thích cái vụ cậu mời tớ đi uống cafe lắm đấy. nhưng thời gian này chắc chua được, tớ đang phải nằm vùng, xa Hanoi. chắc cũng không tham dự được cái vụ off ẹp cuối năm của nhà mình.
    Chúc cả nhà vui vẻ!!!!!!!!!!!!!
  5. chicuongvn

    chicuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi you guys!
    Im a new member
    Hôm nay rảnh rỗi xin ra mắt pa` con.
    Đọc các bài của các bạn mình thấy mỗi người trong các bạn là cả một thế giới với đủ các yếu tố, cung bậc tình cảm... that''s great.
    Nice to know all of you.
  6. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đang rỗi vào gửi MN bài hát, nghe bài này hay phết:
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 07/12/2005
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân tớ hôm nay tớ đi lang thang ra khỏi chuồng thế nào vớ phải cái box
    Kỉ niệm khó quên của tình yêu
    Bao nhiêu kỉ niệm cũ hiện về tớ viết phải 40 dòng
    Nhưng con bạn thân của tớ .
    Hôm nay nàng cũng vào cái box đó và đọc biết ngay là Chua
    Nó gọi điện cho tớ chửi một trận
    Nếu mà có ngày nó vào chuồng mình đọc được những gì tớ tâm tâm sự sự ..với các cậu chắc nó cho tớ lên bàn thờ quá ...
    Tớ đã quay lại để xoá rồi nhưng không được ...
    Tớ sẽ không tâm sự nữa đâu sang nhà mới nói chuyện mới nhé
    Các cậu mà gặp tớ ở ngoài chắc các cậu sẽ ngạc nhiên lắm .
    Vì tớ tin là tớ rất khác những gì mà các cậu tưởng tượng ra...
    Có khi các cậu còn ghét tớ nữa
    CRATON à bây giờ thì tớ biết cậu là ai rồi...
    Tớ cực khác so với cô bé Lưu DIệc Phi mà cậu thích..chỉ cao bằng thôi
    Chua cũng khoái cô bé đó lắm (sắp có phim Thần điêu đại hiệp mới do cô bé đó đóng rồi nhớ xem nhé)
    CRATON nghĩa Tiếng Anh có liên quan đến ngành nghề mà cậu học không?
    Cậu là người con trai đầu tiên từ chối đi uống cà phê với tớ vì.. cậu là người con trai đầu tiên tớ rủ đi uống cà phê
    Nhưng với cậu tớ sẽ ngoại lệ .Tớ luôn có time dành cho một người bạn như cậu .
    Có thể cho đến lúc đó CHUA có người yêu mới rồi CHUA cũng cho anh ta ở nhà để đi uống cà phê với cậu.
    SONGTONU tớ sẽ có điều bất ngờ dành cho cậu
    HONGHAXINH ơi cậu hư lắm đi sang chuồng LÂU LÂU.. viết thơ gì đấy
    Tớ cứ tưởng con bé này ngày hôm nay có chuyện gì hay ho như là vẻ đẹp nằm trong sự giản gị... thế là CHUA mò vào, đọc xong trời lạnh mà toát hết cả mồ hôi...
    Đây gọi là về nhà đóng cửa bảo nhau đấy
    Cả nhà khoẻ ,vui vẻ ,trẻ đẹp
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 07/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 07/12/2005
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    hí hí, bọn tớ cũng cực khác so với cậu tưởng tượng
    Kha kha, cô HHX là chuyên za ... tuyên truyền những thứ ... k trong sáng.
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, cô HHX là chuyên za ... tuyên truyền những thứ ... k trong sáng.
    [/QUOTE]
    Cơ ma? Chua mo? va?o chôf LÂU LÂU la?m gi? thế ...
    Đính chính nhé, k được gọi tớ la? "con" bé, ma? gọi la? "cô" bé nhá!!!! (cái na?y cufng la? vê? chuô?ng ba?o nhau đó).
    Co?n cô Songtunu kia, chiê?u qua ai đo?i gửi cho mấy cái a?nh ơ? "bafi tắm tiên" đấy nhi?
    Ôi ôi, nói đến đây lại đưa ... cô? tay (CÔ? TAY đấy nhá) lên mufi ngư?i ... nước hoa ơi ... đau đâ?u quá
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 07/12/2005
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    CHUA VÀO ĐỂ XEM CÁI THẰNG VÔ DUYÊN ĐÓ NTN?
    KẾT QUẢ LÀ HẮN KHÔNG PHẢI DÂN MN KHÔNG THÌ Ô DANH MN QUÁ
    KÉM BỌN MÌNH HAI TUỔI
    ĐANG THẤT NGHIỆP
    HỌC BK KIÊM ÔNG LANG VƯỜN CHỮA TRỊ BỆNH TỔ ĐỈA
    HẮN KHUYÊN MỌI NGƯỜI LÀ KHÔNG NÊN COI HÔN NHÂN LÀ MỘT CUỘC ĐÁNH BẠC
    RƯNG MÀ HẮN BẢO HẮN MỚI BỎ VỢ ...KHÔNG BỊ VỢ BỎ ..THẾ ĐÚNG HƠN
    KHÔNG CHẤP THỂ LOẠI NÀY... QUÁ VỚ VẨN MAY MÀ KO PHẢI DÂN MN
    KHI NÀO CHUA ĐI VỚI CRATON TỚ SẼ RỦ CẬU ĐI CÙNG VÌ CẬU VÀ CRATON RẤT ĐÁNG YÊU ..
    TỚ NÓI NHƯ THẾ TỪ TRƯỚC RỒI .. KHÔNG HIỂU SAO CỨ NGHĨ VỀ SONGTONU TỚ LẠI NGHĨ VỀ CRATON
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này