1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là...hảo rượu ...hôm đó tớ làm nửa chén hay sao ý, thế mà cũng say , lại tưởng "bác gái" trên phản suýt nằm cạnh, hé hé
    Rượu gì mà lạ ghê các cậu nhỉ
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 29/12/2005
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thăng Long family mà biết K2 chuyên Hoá ah? Cậu quen ai, tớ cũng biết nhiều lắm.
    Được flyingmagician sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 29/12/2005
  3. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    He he cậu có phải K2 không? Cậu học Hóa A hay Hóa B. Tớ quen toàn bọn Hóa B. Đại khái là quen chừng hơn nửa lớp. Bên Hóa A thì quen 1 số em thôi. Không quen bọn con trai bên đó. Con gái chuyên Hóa xinh phết đấy chứ.
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cậu quen ai? Mỹ Trang, Hương, Ngọc Anh, Bích Diệp? Chắc cưa cẩm các em hay sao mà biết thế. Cậu cấp hai chắc học Trưng Nhị hay Trưng Vương? Tớ là k1 cơ
    Được flyingmagician sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 29/12/2005
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    @ chua:
    @ cloudy:
    @ hhx:
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đọc được câu hay hay ...chép cho cả nhà cùng đọc và đừng có kìm hãm cái sự sung sướng đó lại
    IN THE MOST WONDERFUL DAY IN MY LIFE
    I SENT YOU ,MY DREAREST FRIEND THE DEEPEST YEARNING AND BLESSING .
    Bao giờ cho đến ngày ...ối người đang ngồi mơ mộng

    Thôi Chua đi uống thêm nước đây...tại vì...
  7. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    He he. Bây giờ thành quá khứ hết rồi còn gì. Có khi các em ý cũng chả nhớ mình nữa. Mỹ Trang trước học lớp chuyên toán Trưng Vương, cùng lớp em họ tớ, cùng trường với tớ. Ngọc Anh thì hay chơi cùng, cũng có thời gian dancing cùng. Bích Diệp thì quen qua 1 lần chơi tú bôi râu. Có em Hương thì tớ không biết thôi. Cưa cẩm gì đâu, hồi đấy tớ chết mê chết mệt mối tình đầu của tớ, có thèm nhìn ai lấy nửa con mắt đâu. Đến khi mối tình đầu lỡ bước sang ngang, tớ mới quay về với hiện thực. Hồi năm thứ nhất, thứ hai, tớ đá bóng trên đấy suốt. Cậu học K1 mà lại vào box MN à? Hay học sớm?
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm này cuối năm kia. Hê hê tứ đại mỹ nhân lớp B K2 cậu quen mất 3 còn gì. Dancing cùng NA thì chắc học Hiếu cụt. Tất nhiên giờ em nào em nấy yên bề gia thất rồi. Thế cái mối tình đầu của cậu có ở chuyên hoá ko?
  9. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    CHUA ơi là CHUA!!! Uống ít nước thôi không mùa đông này bàng quang nó hoạt động ác lắm đấy. Suốt từ sáng đến giờ rùi. 1 ngày mỗi người chỉ nên uống 2 lít nước thôi đấy nhá.
    À cả nhà add nick YM tớ vào nhá. Thỉnh thoảng có gì còn buôn bán với nhau. Nick tớ lào0o_silence_is_broken_o0o nhá.
  10. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Tớ đâu biết là mình có diễm phúc quen được Tứ đại Mỹ nhân của K2 chuyên Hóa. Yên bề gia thất hết rồi à? Nhanh thật đấy. Cả gần chục năm rồi mà cứ như mới tuần trước. Mối tình đầu của tớ ở Thăng Long cơ. Cũng là một trong Tứ đại Mỹ nhân nhưng là của Thăng Long. Hê hê. Nhắc lại lại nhớ đến cồn cào.
    Cô gái ơi anh nhớ em
    Như kem mút nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Nửa đêm buồn nhớ quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    Cái nhớ bò qua lỗ tai
    Làm anh nhột suốt một ngày một đêm
    Cô gái ơi anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền chịu chưa
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào........
    Nhớ em chả biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Nếu đi đường mất lấy gì chứng minh
    Thôi đành lẳng lặng làm thinh
    Hét lên: Nhớ quá, một mình nghe chơi
    Tự nhiên quên béng mất 1 đoạn. Buồn quá. Tuổi già kéo theo trí nhớ suy giảm. Hic hic hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này