1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu ..
    tại vì...sáng nay tớ thử nghiệm một chút ...ối giời ơi thế mới biết thế nào là ...thực sự ...
    Chỉ có cậu hiểu tớ thôi à
    Tại cậu đấy làm người khác hiểu nhầm tớ bị...
    Tình yêu là Chờ đợi tất cả
    Đem cho tất cả
    Và hy vong tất cả
    Thử cho biết tý cảm giác ...mà khổ thế đấy
    Thôi Chua đi uống nước tiếp đây...
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thía ra cô nàng uống cà phê roài ... phê đến tận bây giờ à
    Mừ cô nàng hum mùng một giờ đó có đi xem film roài ọp hoành tráng không Tớ đang định rủ mọi người đây
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, giá mà ngồi nhìn cảnh bạn Chua đi lấy nước uống chắc tớ chóng mặt mất , uống thế chắc cảnh đi ra đi vào cũng khủng khiếp lắm nhỉ .
    @songtunu & all: ừa thế chúng ta chuẩn bị cuộc tụ tập đón năm mới nhé! Buổi sáng mùng 1 thì tớ fải đi ăn cưới rồi, còn lại thì thoải mái vui chơi cho tới hết mùng 3 cơ
    Àh coppy cho mấy anh chị đọc cái bài của em Nga định post lên, nhưng click nhầm fải nút PM
    Từ: lovelygirl84
    Thời gian: 15:23 ngày 28/12/2005
    Nội dung:
    Xin chao moi nguoi em Hiiiiiiii e la co be deo khan xanh trong anh cua moi nguoi do ....hom ay duoc cung ve nha chi Sun cung moi nguoi e rat vui cam on moi nguoi hen...nhung ma sao chup anh gi load len e thay toan sau lung vay ca...nhung khuon mat xinh dep kha ai dau het ko dua len toan dua anh xau hoac sau lung the!
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 29/12/2005
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ỌP ẸP NÀO​

    Cơ hồ là chủ nhật ngày 1/1/2006, lúc 2giờ chiều có ai đi xem film không nhỉ? Phim KINH KÔNG ở Trung tâm chiếu phim Quốc Gia.
    Hết phim thì cũng khoảng 5giờ, mọi người sẽ LẨU LÁ nhé, địa điểm hẹn hò thì vẫn ở đó luôn đi, đến nơi rùi bàn tiếp
    Cả nhà tự động liên lạc với nhau đi nhé, dạo này tớ bận nên chỉ đưa ra ý tưởng thui . Tớ xếp hàng sẵn 1 chỗ
    P/s: @HHX liên lạc với [nick]nhím con[/nick] đê, xem cô ấy có rảnh không. Liên lạc luôn với [nick]bé bự[/nick] và @lethuy nhé, à trừ [nick]lão k gầy[/nick] ra, lão này thấy bảo... bận
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    10 điều lãng phí trong cuộc đời ​
    Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
    Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
    Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không", hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé.
    Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
    Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
    Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí nửa cuộc đời cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì.
    Cơ hội: Là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
    Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
    Sống độc thân: Nhiều người ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng/vợ và con cái. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
    Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé.
    Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy.
    (Theo Tiếp Thị Gia Đình)
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả nhà nè, tớ sưu tầm... do người khác gửi tặng
    ------
    Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

    Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.

    Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
    Khi gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
    Khi gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
    Khi gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
    Khi gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
    Khi gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cuộc sống phong phú và đa dạng của bạn.
    Khi gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
    Và cuối cùng hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
  7. chicuongvn

    chicuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cao su rách
    Hai người bạn đi leo núi. Lên đến một chiếc cầu bắc ngang qua một cái vực, phía dưới có một dòng suối nhỏ, hai người nhìn thấy một số người đang chơi trò "bungee jump-ing".
    Một đầu của sợi dây cao su được buộc lên thành cầu, đầu còn lại buộc vào chân ngườì chơi. Người này sẽ nhảy từ trên cầu xuống, và độ dài của đoạn dây sẽ được tính toán để khi đầu người chơi chỉ còn cách mặt nước vài centimet thì dừng lại. Đây là một trò chơi mạo hiểm được nhiều người yêu thích.
    - Cậu có muốn chơi không? - một người hỏi.
    - Không đâu - người kia nói - Tôi đến thế giới này vì một màng cao su rách và tôi không muốn rời bỏ nó với cùng một lý do đó đâu.
    Have fun!
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vì sao tớ khát nước ..chỉ e có một người hiểu thôi à
    Hôm nay tớ vì có ngưòi hiểu là tớ bị.
    Câu chuyện đại loại như thế này
    Có một anh chàng rất đẹp trai nhưng cũng rất nhút nhát .
    Vào một ngày đẹp trời có một cô gái đến nhà anh ấy chơi ...lúng túng thế nào lẽ ra là cho hai thìa đường vào tách cà phê để mời cô gái anh ấy lại cho muối ....và anh ấy buộc phải giải thich với người con gái kia rằng anh ta co thói quen uông ca fphê với muối
    Sau đó họ lấy nhau và sống với nhau rất hạnh phúc
    Mỗi buổi sáng thức dậy ...người vợ đều pha cho chồng mình một tách cà phê với hai thìa muối ..
    Sau hơn 30 năm chung sống .Trước khi từ giã cõi đời ngưòi chồng mới thú thật với vợ của mình là anh ấy không uống cà phê với muối ...nhưng anh ấy rất hạnh phúc khi mỗi sáng anh ấy đều được vợ mình pha cà phê cho một ly cà phê với muối
    Khổ thân tớ Chua nói mà chỉ có một người hiểu tớ thôi à
    Thế ngưòi ta mới hứng chí lên viết toàn câu tình yêu ..hay như thế chứ
    Cả nhà vui vẻ sang năm mới gặp lại
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 30/12/2005
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tiễn đưa ngày làm việc cuối cùng trong năm theo quy định hiện hành
    tò tí te e e,
    te e e tí tò ò ò
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "Cafe Muối" cũng bị biến thể đi nhể, zưng mà dù sao thì nó cũng được hiểu...giống nhau. Trước đây mình cũng đã được đọc một câu chuyện tương văn tự thế mà chính xác thì là có người gửi cho mình trước khi mình hóng hớt thực hiện cái vụ pha cafe với muối cho người đó
    Songtunu: Tớ cũng đang định đi xem phim King Kong đấy, 3 tiếng, nghe đồn là cảnh quay hoành tráng lắm. Thôi để dành đi cùng các cậu Nhân thể hôm đó trả truyện luôn, trước Tết Nguyên Đán
    Chiến hữu: Khoẻ hẳn chưa cậu? Bảo trọng nhé!
    Cả nhà: CHÚC MỪNG NĂM MỚI! )]

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 30/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này