1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chuyện cafe muối thì đã có tờ báo nào đó đăng rồi, đại loại là cũng sến. Có một chuyện tương tự không nhớ đọc ở đâu, có một anh đi cùng một nhóm bạn và một cô gái vào quán, anh này mới bảo người phục vụ là cho cái đồ uống mà có cái nồi ngồi trên cái cốc. Người phục vụ không hiểu cái gì, cả nhóm bạn cũng ko hiểu cái gì. Mãi mộtt lúc mới hiểu ra là cốc cafe phin. Cô gái nọ thấy anh này nhà quê hiền lành thật thà mới để ý và yêu. Sau này làm vợ chồng thì mới biết bí mật là anh ta cố tình nói thế để gây ấn tượng.
    Bài học: Ko phải cái gì có ấn tượng cũng là tốt.
    Chúc năm mới vui vẻ
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Những lời cuối cùng của năm cũ mình xin được chúc các bạn một năm mới vui vẻ,mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn!!!Chúc các bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn......
    Con đường đưa các bạn đến với thành phố mặt trời ...suncity1978 OK?

    [​IMG].
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    cánh đồng hướng dương ở đâu vậy? Thái à?
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này mà thấy buồn
    Đi ra nước ngoài nhiều lần thấy cảnh này, bà con mình ăn buffet thì tranh nhau lấy ăn không hết để thừa mứa ra. Đến mức một số nhà hàng mà dân Việt hay ăn buffet nó phải ghi là nếu ăn thừa sẽ phạt tiền.
    http://www.dantri.com.vn/diendan/2005/12/95364.vip
    ?oAnh nhắc khéo các thành viên trong đoàn không nên lấy thừa quá nhiều thức ăn!?, một hướng dẫn viên người nước ngoài nhờ tôi nhắc 25 du khách Việt trước khi bước vào nhà hàng sang trọng nhất tại một thành phố lớn của châu Á để tham dự tiệc buffet hải sản tự chọn.
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Các anh chàng - cô nàng tập trung vào chuyên môn đi nào
    Danh sách:
    1. @Songtunu
    2. @Chua
    3 + 4. @brave_cloudy + [nick]một gã nữa[/nick]
    5. @honghaxinh
    6. ...
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bài học đầu tiên của ...
    Cuộc sống là một chiếc hộp socola mà ta luôn không biết sẽ nhận được gì từ nó. Có thể là một viên socola sữa, có thể là một viên nhân rượu có thể là một viên socola đắng. Thế nên cứ lạc quan.
    Đó là triết lý của Forest Gum, bộ phim yêu thích của thầy.
    Nhưng em thích bài học thứ hai của thầy cơ ...em cũng thích anh nào gây ấn tượng ...như thế...mới lấy được vợ.. dại thế chứ...
    Cánh đồng hoa hướng dương của cậu đẹp thật đấy
    Lời chúc cũng có ý nghĩa luôn
    Nhưng Chua thích hoa sen cơ ..vì măm ..măm được từ gốc đến ngọn
    Chết Chua rồi lại tăng cân rồi
    Hôm 20/11 ..
    Chua có tình cờ nghe một người thầy rất giỏi lớn tuổi kể truyện cho những bạn trẻ đang làm giáo viên ..
    Câu truyện đại loại như thế này .
    Thầy giáo và học trò đi cùng nhau trên một con đường
    Người học trò đi đằng sau thầy một chút ..
    Thầy giáo bảo .
    Tại sao em lúc nào cũng lẽo đẽo đi đằng sau tôi thế ?
    Ngưòi học trò không biết xử trí như thế nào ..cậu vội đi cùng thầy sánh bưóc
    Thầy giáo lại tức hơn và bảo
    Cậu là học trò của tôi -cậu làm sao có thể đi ngang hàng với tôi
    Ngưòi học trò đãng thương không biết làm thế nào anh ây vội vã cúi đầu đi trước
    Người thầy lại bảo
    Cậu là một nguời học trò không biết Tôn sư trong đạo ..cậu nghĩ như thế nào ..cậu lại dám đi trước tôi.
    Câu truyện này thật hay và có ý nghĩa phải không các bạn ..
    Nếu bạn là người học trò đó ..bạn sẽ cư xử như thế nào?
    còn các bạn là thầy giáo ..các bạn sẽ cư xử khác ..không như ông thầy trong câu truyện kia phải không?
    Biển học thì mênh mông vô tận ...không có phao làm sao bơi qua được ..Chua
    Chua vừa viết hôm qua tặng các thầy cô giáo bên Hội giáo viên copy lại cho cả nhà cùng đọc .
    Thế mới biết là tại sao ngày xưa mình toàn được phong danh hiệu ..học sinh ..biệt...
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    chuyện của chua thì là bắt nguồn từ chuyện cổ dân gian, một anh thầy đồ đi ăn cỗ muốn ăn thêm xôi nhưng ngượng vì sợ ăn tham nên mới đưa cho thằng bé học trò bảo là của con này con cầm lấy. Học trò tưởng hôm nay thầy làm sao mới thơm thảo thế nên vừa ăn nắm xôi vừa thút thít khóc vì cảm động. Ông thầy bực quá nên lúc đi về mới hạch sách. Trò mới bảo: đi trước thầy mắng, đi sau thầy cũng mắng, đi ngang cũng mắng thế con đi thế nào. Thầy mới hầm hầm: Thế xôi của tao đâu.
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 30/12/2005
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 30/12/2005
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ bật Viet flex nên nó bị thế hay sao ý. Cơ mà lúc trước tớ có thấy bị lỗi đâu nhỉ , thảm nào có ngưòi nhắc nhở tớ viết lung tung, lại mang cả chó mèo vào...Ơ...tớ sori Nhím nhé, viết là" viết meo - tức mail cho Nhím" mà thành ra thế kia...sori nha
    Nhưng mà công nhận, đọc cái đoạn đó to lên ... cũng buồn cười. Cloudy fát hiện Việt Kiều cũng đúng...tớ tự nhiên bật cười, chắc điên mất rồi
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 30/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này