1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Là Songtunu và HHX đấy
    Bọn tớ đi lấy pát-sì-pót nên nhớ ra các ấy làm gần đó...rủ lang thang một lúc ban trưa. Sau lúc Sun gọi cho cậu, tụi tớ mang xe ra gửi ở Techcombank (hehe, chả vờ vào NH nên sẽ k bị mất xiền) rồi mua 2 túi mía ra Cung VH ngô?i gặm đến 1h30 thi? Sun vê? la?m - bọn tớ xong việc cufng vê? luôn
    Chu choa, đẹp quá...Rose khéo tay thật đấy, vừa đan vừa móc fải không cậu...bông hoa kết khéo ghê . Dì tớ cứ bảo cuối tuần hay rảnh rang lúc nào thì va?o nha? dì tớ dậy cho; mà tớ thì lười quá, tót tót đi chơi thôi, hồi nhỏ thì chăm mấy cái tỉ mẩn lắm
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    đẹp thía, khi nào rảnh rang đan tặng tớ với
    @T9g68: ờ tớ cũng chẳng biết làm gì nữa , tại vì có mấy bạn đóng rùi nên tớ mới đề xuất ý kiến thôi
    @HHX: tớ k có PM nào . Cũng may nhể, cũng chưa đến nỗi
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Campuchia nổi tiếng vì thành phố Siemriep nơi có Angkor Watt và Angkor Thom nổi tiếng, kinh thành của đế chế Angkor vang bóng một thời ngày xưa.
    Khi tôi đến thăm Angkor vương quốc của những nụ cười, có gặp một vị sư già và vị sư kể cho tôi về truyền thuyết Angkor Thom, ngày xưa vương quốc Angkor có 54 tỉnh nên hoàng đế quyết định xây 54 ngọn tháp Bayorn, mỗi ngọn tháp có 4 bộ mặt nhìn về 4 hướng để canh giữ vương quốc khỏi kẻ thù. Vị sư còn nói có truyền thuyết kể là những ngọn tháp là nơi tưởng niệm linh hồn của những chiến sĩ đã hy sinh vì vương quốc. Lúc đó tôi lại nhớ đến bài thơ của Chế Lan Viên hình như trong tập Điêu Tàn???
    Em như tháp Bayorn 4 mặt
    3 mặt ẩn đi chỉ một mặt hiện ra
    Chỉ một mặt thôi mà nghìn trò cười khóc
    Làm đau 3 mặt kia trong cõi ẩn hình
    Đúng thật con người ai cũng có tháp Bayorn của mình
    [​IMG]
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích câu truyện của Thầy nhưng e là không hợp lắm vì ở đây chỉ có những người bạn mà thôi làm gì có kẻ thù ..cần gì đến bốn bộ mặt phải không thầy ?
    Em chỉ là Chua thôi .... không là ai khác vì em muốn mọi người khoái mình vì chính bản thân mình mà ..như thế minh mới có ý nghĩa thực sự .
    Chứ không phải lâm vào tình trạng ba mặt kia phải đau buồn
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Những ai quote bài của tớ thì xoá hộ đi nhé..
    @Chua: tớ cũng chẳng nghĩ là ai với ai cả, tại thấy ba lăng nhăng thì không thích thôi

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 04/01/2006
  6. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    @ Chua: Hehe đấy là bài thơ duy nhất về tình bạn mà tớ biết đấy chứ tớ chỉ toàn thuộc thơ ....thất tình thui . Mà liệu tớ và bạn đã từng biết nhau bao giờ chưa ý nhỉ
    À cái vụ học làm bánh ngọt với nấu nướng bạn đi học ở đâu thế? Tớ theo làm đệ tử với. Hix mẹ tớ suốt ngày mắng con gái mà k bit nấu ăn gì
    @ Craton: tớ mới chỉ vote được sao cho những người có mặt từ trang 46 trở đi . Nếu bạn có ở đó chắc là tớ đã vote cho ban rùi, còn k để lúc nào rảnh tớ sẽ tiếp tục
    @ red_mallow: Ui bạn đan khăn với mũ đẹp thế! Hix tớ cũng đang đan áo cho mẹ tớ nhưng may ra đến mùa đông sang năm mẹ tớ mới đc mặc
    @ all: Have fun!
    When God created man http://funmunch.com/humor/enlarge/god.swf
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 04/01/2006
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn UandI (có thể dùng làm avatar nếu bạn muốn). Nick của bạn hay lắm, hihi, nhưng chắc chắn là không thể ý nghĩa như nick của mình đâu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mách nhỏ cho bạn và mọi người biết nhé. Mình từng nói ý nghĩa nick của mình sẽ chỉ có 1 người con gái được biết mà thôi. và người đó đã được biết rồi nên mình tạm thời hé lộ thông tin về những con số thôi nhé:
    9: sự vĩnh cửu
    6: lộc
    8: tài

  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao songtunu hiền lành và thật thà thế. Cứ để kẻ đó gặm nhấm nỗi niềm đã lừa được người - con nhà lành, người mà ai cũng biết là ai đấy - khác đi. Đã dặn là phải mắt nhắm mắt mở mà vẫn ko hiểu
    Tặng cho cậu này:
    [​IMG]
    Có câu này mình ko biết thế nào nhưng nhiều lúc mình cứ phải lẩm bẩm: Đạp lên đầu thiên hạ mà sống. Bởi vì miệng lưỡi thiên hạ khó ... chiều, khó ... lường lắm
  9. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì STN nên PM cho mấy kẻ "có ý định không trong sáng". Bạn post ở đây không phù hợp lắm. MN chúng mình đều gần 30 cả rồi, đâu có ai còn là trẻ con nữa. Mỗi người đều có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà. Nếu bạn biết ai như vậy, bạn nên nói thẳng với người đó, không nên rung chà cá nhảy như vậy. Từ lúc tớ vào box, tớ đâu thấy có ai là kẻ gian đâu. Mọi người đều vui vẻ, hoà đồng, đều muốn mang đến sự vui vẻ. Không có chuyện xét nét, chọc ngoáy nhau bao giờ. Mình nghĩ mình cũng như mọi người, chỉ mong box luôn vui vẻ và thoải mái mà thôi. Vài lời thiển cận, có gì không phải mong bạn và mọi người bỏ quá cho. Cảm ơn tất cả mọi người.
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình hay nhất thế kỷ 22
    Một chàng trai viết thư tỏ tình với bạn gái:
    Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
    Em thương mến!
    Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
    Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em...
    Yêu em nhiều...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này