1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0

    Màu sắc trung thực
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    Sao mấy cái sản phẩm này trông giống mấy thứ bán ở hè phố chùa bộc vào buổi tối thế nhỉ
  2. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sau các vụ ọp ẹp, các MN của chúng ta khám phá ra cái gì, tớ thấy có nhiều câu nói khó hiểu quá, tớ đồng ý với ý kiến của SilenceIsBroken, mọi người đều vui vẻ hòa đồng và đấy cũng là những gì chúng ta muốn.
  3. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn craton đã đồng ý với tớ. Bạn xem truyện "Cậu bé rừng xanh" chưa? Tớ rất thích 1 câu nói trong đấy: "Bạn và tôi, chúng ta cùng một dòng máu".
    À cả một câu nói của thủ lĩnh Tia Chớp Đen trong tác phẩm "Tô mếch và thủ lĩnh Tia Chớp Đen" nữa: "Lưỡi rìu cho kẻ thù, trái tim cho bè bạn".
    Tớ mong mọi người chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.
  4. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    craton có cái avatar đẹp quá. Có phải là Mỹ nhân Lưu Diệc Phi không? Thật xứng đáng là Thiên hạ Đệ nhất Mỹ nhân Trung Hoa. Trầm ngư, lạc nhạn, thẹn nguyệt, tu hoa!!!
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bóng đen
    Bông huẹ trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng hoa trên tường lại đen
    Em nhìn đi đâu thế em
    Ừ ! anh biết chúng mình không có lỗi
    Nhưng lòng em băn khoăn tự hỏi
    Sao bóng hoa trên tường lại đen
    Có thể nào anh lại không tin
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Ai mà hiểu được cuộc đời kỳ lạ lắm
    Mà bóng em buồn ,ngả xuống giữa lòng anh
    Tự dưng các cậu làm tớ nghĩ đến bài thơ nổi tiếng của
    Henrich-Hainơ
    Ừ lạ nhỉ ...có thế mà ối người thân nhau yêu nhau ..thắm thiết lại chia tay ..chán ...
    Mình sáng suốt và công bằng chút nhỉ ...để không hiểu lầm ai đó chứ ..
    Vàng thật lẫn vàng giả ...lẫn lộn quá..thế lại hay hơn ..vì như thế mới biết giá trị của những người bạn chân thành
    UandI ơi PM cho tớ số ĐT của cậu nhé để hôm nào tớ rủ cậu đi học làm bánh ngọt
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 04/01/2006
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn tẹo nào
    [​IMG]
  7. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói thế này tớ tự hào quá rồi, tớ có thất nghiệp cũng sẽ có việc làm thêm vì đồ của mình có thể đem bán được
    To Chua: Cái khăn thì phần chính là đan. Mũ thì móc hoàn toàn. Hai cái dòng điểm thêm gì đó thì tớ thấy tiếng anh gọi là triple stitch. Tớ load dáng mũ trên mạng về, rồi cứ công thức đó áp dụng. Bây giờ tên mũi móc bằng tiếng Việt tớ chẳng biết nhưng tiếng anh thì có thể nói nhoay nhoáy Giờ tớ có một đống mẫu mũ và khăn . Hoa hoét thì tớ móc rời từng bông hoa, từng cái lá rồi khâu vào theo ý mình.
    To HHX: hihi, thích quá, được khen ngợi mấy bông hoa. Tớ mất gần buổi tối móc cái mũ. Nhưng mất đến 2 tối để ra được bông hoa. Hihi, hoạ tiết thế thôi nhưng lại tốn tiền len nhất. Vì tớ phải mua 3,5 lạng len để có thêm 7 màu len. Mỗi màu móc hai ba bông to nhỏ khác nhau, sau đó bắt đầu ngồi đặt từng loại, từng bông một lên mũ xem kiểu dáng, màu nào hợp nhất. Hai tối mới ưng ý. Làm xong cho thằng em xem nó bảo "loè loẹt", tức anh ách. Giờ có người khen thì yên tâm rồi Chỉ tiếc từ hôm hoàn thành sản phẩm, thời tiết toàn nắng, chưa có cơ hội sử dụng
    *****n: Đan xong khăn sợ không có người dùng thì đưa tớ dùng cho . Hoặc đưa tớ, tớ thêm hoạ tiết vào cho. Tớ thấy để ra được bộ mũ + khăn thì đan xong cái khăn là đi được 3/4 quãng đường rồi đấy, nên nếu không dùng thì tớ thấy uổng công lắm
  8. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thử Avatar mới cái nèo. Sau 48h mót xoá hộ tớ cái nhé
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nhà bạn SilencelsBrockend này:
    [​IMG]
    Sơn Tinh-Thuỷ TInh
    Ngày nảy ngày nay, đã lâu lắm rồi..., trong thế giới in-tẹc-nét có một vị vua Hùng tên gọi là Server. Vị vua Hùng này có một người con gái rất đẹp, rất kiều diễm, tên nàng là Domain
    Thắm thoát, nàng Domain đã lớn, đến lúc vua Hùng Server phải chọn cho con mình một chàng phò mã, bèn mở cuộc thi dành cho các tay hacker trên toàn thế giới. Vua sẽ "gã" Domain cho bất kỳ tay hacker nào xâm nhập được vào hệ thống của mình với các loại trojan mà mình không phát hiện ra.
    Đã có hàng trăm tay hacker đã thử sức mình nhưng đều không thành công, và một ngày kia có hai người đã xâm nhập được. Một người là "hacker mũ trắng" với tên gọi Sơn Tinh, Sơn Tinh có trình độ vượt bậc, anh ta vẫy tay xâm nhập về phía đông, bao nhiêu "bức tường lửa" đã ngã rạp, vẫy tay xâm nhập về hướng tây,hàng ngàn lỗi mã nguồn đã bị phát hiện. Người còn lại là "hacker mũ đen" ,tên gọi Thủy Tinh với biệt tài không kém. Anh ta không biết đã hack bao nhiêu account, trộm bao nhiêu cre*** card trên mạng mà chưa hề bị phát hiện ( vì thế anh ta rất giàu)
    Vua Hùng Server phân vân, không biết phải gã con gái cho ai, bèn giao ước "Ngày mai, một trong hai ngươi, ai đến sớm hơn sẽ được ta gã con gái cho. Lễ vật là các loại trojan sau : voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi".
    Hacker mũ trắng Sơn Tinh còn là một lập trình viên chuyên nghiệp nên đòi hỏi của vua Hùng không mấy khó khăn cho anh ta, còn Thủy Tinh là một tai phá hoại, chỉ biết sưu tầm phần mềm nên không tìm đâu ra lễ vật. Tức tối vì mất vợ nên ngày nào Thủy Tinh cũng tìm cách chọc phá còn Sơn Tinh thì ra sức bảo vệ. Cuộc chiến giữa các hacker bắt đầu từ đó. Sự tích là như vậy!
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tớ còn có câu: ngồi xổm trên dư luận cơ...thô nhỉ
    hehe...còn việc T9 dặn...nhắm nhắm mở mở gì đó...tớ lại nhớ tên tập truyện "vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ"...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này