1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì Chua đã thành "Chúa" rồi đó
  2. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sao chú Bờ lét dạo này không một em Chua, hai em Chua nữa nhể
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã nói Chua bây giờ thành "Chúa" rồi mà, mà "Chúa" thì ..... hí hí
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Những vật không tầm thường
    Cục tẩy : Để nhắc nhở bạn rằng ai cũng có thể mắc sai lầm ...và không có vấn đề gì cả

    Băng dính urgo: Để nhắc nhở bạn hàn gắn những vết thương ,những cảm xúc ,của bạn hoặc của người khác
    Chiếc bút chì : Để nhắc nhở bạn viết ra những niềm vui hàng ngày mà bạn có ,và nhắc nhở bạn rằng bạn cần phải got dũa mỗi ngày bằng cách vượt qua những khó khăn
    Sơi dây chun: Để nhắc nhở bạn rằng nên luôn linh hoạt và mêm dẻo .Mọi việc trong cuộc sống đôi khi có thể không luôn đi theo ý bạn muốn nhunw cuối cuàng ,mọi việc sẽ ổn .
    Viên ngọc trai : Để nhắc nhở bạn rằng nó chỉ là một hạt cát thôi nhưng nếu được nuôi dưỡng ..sẽ trở thành một viên ngọc ...chứ không còn là một hạt cát giữa sa mạc nữa .
    Chua :để nhắc nhở mọi người rằng phải trân trọng những gì ngọt ngào mà cuộc sống mang lại cho chúng ta
    Chúa :để nhắc nhở cả nhà rằng ai có tội gì ...thì xưng tội đi không phạm uý bây giờ
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 06/01/2006
  5. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ xưng tội với CHUA là từ trước đến giờ rất thích ăn của CHUA. Không bít đấy có phải là tội không nhỉ. He he he.
  6. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của 1 thằng cha Mậu Ngọ
    5h30 sáng: ưỡn ẹo dậy sau khi cái chuông báo thức của cái điện thoại cứ réo inh ỏi bên tai làm mất giấc ngủ vàng ngọc của thằng chả.
    6h: đi tập thể dục, thường là 1 tiếng nhưng sáng nào thằng chả cũng đi mất tiếng rưỡi vì còn mất 10,15 phút tán dóc với mấy em bên phòng tập thẩm mỹ.
    7h30: về nhà xem vô tuyến 1 lúc buổi sáng + cho mèo ăn. Tuỳ theo tâm trạng của 2 đứa mèo mà vuốt ve hay đánh mắng chúng nó.
    8h30: mò ra khỏi nhà để đi làm. (thằng chả là chuyên gia đi làm muộn)
    9h15: thò mặt đến cơ quan. Tuy nhiên lại biến mất ngay sau đó để nạp năng lượng cần thiết (thằng chả rất thích khoa học, mà khoa học thì bảo bữa sáng là bữa chính. Thế nên muộn làm thì muộn chứ không thể bỏ bữa).
    9h30: an toạ trên chiếc ghế bành quen thuộc, trong không khí ấm áp của cái máy điều hoà 2 chiều. Khởi động máy đồng thời khởi động YM và đọc 1 số tin giật gân, tin vịt trên các báo lá cải. Tất nhiên có điểm xuyết thêm 1 số công việc cần làm để báo cáo sếp.
    11h30: chạy ra chạy vào gọi anh em đi ăn cơm trưa. Kêu đói loạn lên để thúc giục mọi người nhanh tay nhanh chân (gớm sao dân IT mà rõ lề mề, không thể chịu được. Đi ăn mà còn đủng đỉnh. Xuống căng tin muộn thường chả còn mấy thức ăn. Lại phải trâu chậm uống nước đục. Hic hic)
    12h: thằng chả lại chui vào cái ghế bành ngồi chát chít hoặc làm 1 ván AOE2. Hôm nào buồn ngủ thì chui vào cái chăn làm 1 giấc nho nhỏ (các cụ mình xưa đã nói: ăn được ngủ được là tiên)
    14h: Bắt đầu ca làm việc chiều với khoảng 1 tiếng tập trung để giải quyết công việc chuyên môn (thật là một công chức mẫu mực. Hôm cuối năm tổng kết phòng cũng được bình bầu là lao động tiên tiến. )
    15h30: sự uể oải kéo theo cái sự đói. Mò sữa và bánh ngọt để chén. Thường thì thằng chả uống 2 gói Milô và ăn khoảng 2 chục cái bánh quy (tham ăn như heo ý).
    16h: Cảm thấy giờ làm sắp kết thúc. Thằng chả bắt đầu uốn éo đi ra đi vào. Thỉnh thoảng nhớ ra thì gọi điện cho 1 số đối tác quan trọng (thường là nữ)
    16h30: lại hì hụi ngồi chát với post bài linh tinh trong 1 số trang web mà thằng chả ưa thích.
    17h: Mò mẫm xuống nhà xe lấy xe rồi biến (nhân viên nghiêm túc ghê, đúng giờ mới về)
    17h30: đi học hoặc lên võ đường. Không thì lại đi lang thang kiếm miếng ăn. Món ưa thích là bún riêu vỉa hè trên Hàng Buồm hoặc món miến ngan ở ngã tư Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng (dạo này lại có miến ngan rồi đấy cả nhà ạ).
    21h: về nhà ôm chặt lấy cái bát ăn cơm, dán mắt vào HBO, Stars Sport hoặc DisneyChannel (chả hiểu sao không thích Stars Movie lắm, hình như tại ít phim hành động hơn HBO)
    22h: Chán xem phim, quay ra đọc truyện. Đọc đi đọc lại 1 số tác phẩm mà thằng chả yêu thích. Hôm nào có ninja loạn thị mới thì cắm mặt vào đây (cơ mà vừa hết tuần trước rồi, chán wá).
    23h: lăn quay ra ngủ, trong giấc mơ lại mơ về 1 ngày mai mình trở nên đẹp trai và giàu có.
    Tại sao nước ta chậm phát triển??? (Trích dẫn Azit Nexin )
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Tớ xưng tội với CHUA là từ trước đến giờ rất thích ăn của CHUA. Không bít đấy có phải là tội không nhỉ. He he he.
    Chúa sẽ tha thứ cho cậu .....tội lỗi này thì đúng là yêu ..còn đáng ...nói ngược lại là
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ô?, bây jơ? lại biết thêm: "yêu co?n đáng" có thê? đọc ngược tha?nh "hihi"
  9. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chúa sẽ tha thứ cho cậu .....tội lỗi này thì đúng là yêu ..còn đáng ...nói ngược lại là <=== hic hic nói ngược lại là sao cơ??? CHUA toàn nói bí hiểm, ai mờ bít được chứ. Đúng là đồ ... con gái.
  10. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ối nàng CHUA với nàng HHX nhá. Thấy mình ngốc là cứ trêu. Hic hic hic. Quá đáng thật đấy. Nói lấp lửng làm mình cứ ngơ ngác chả hiểu jì. Ghét thế. Nhưng mà nói cho CHUA với HHX biết nhá, tớ là tớ chỉ thích cái vế xuôi của CHUA thôi, chứ tớ không thuộc cái vế ngược đâu đấy.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này