1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, trời lạnh quá mò mẫm vào vào nhà cho ấm cúng, mới sáng ra mà đã đông vui quá ha.
    Sunf ốm thế nào thế, thời tiết này ...ghét lắm, đi ra ngoài nhớ trang bị cẩn thận kẻo lại gone with the wind nhé.
    Songtunu, HHX: Dạo này 2 nàng đi chơi toàn đánh lẻ thôi, chẳng rủ tớ gì cả, hic hic
    Chàng lotomo đi tu ở đâu mà lâu thế nhỉ, dạo này ít nói quá, bị cấm nói àh?[đùa]
    loi_hathanh ơi: noel có kế hoạch gì ko nhỉ
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ và mạnh khoẻ!
    Được lethuy_kt sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 08/12/2005
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sống tích cực
    Theo nghiên cứu của một số nhà tâm lý học, nhà xã hội học thì những người thành đạt, hạnh phúc có mức độ thành công, giới tính khác nhau, nhưng lại có một điểm cơ bản rất giống nhau, đó là luôn suy nghĩ theo hướng tích cực. Sự tích cực ấy thể hiện qua những đặc điểm sau:
    Không để mình rơi vào sự bế tắc
    Ai cũng có lúc rơi vào những "hố thẳm" thường tình trong cuộc sống như thất tình, thi rớt, thất nghiệp, mất mát tiền bạc, của cải... Nhưng với người có thái độ sống tích cực, sau phút choáng váng họ sẽ tìm lại được sự thăng bằng và tin rằng mình sẽ vượt qua sự khốn khó ấy và tìm lại những gì đã mất bằng cách học hỏi, thay đổi lối sống hay cách làm việc tốt hơn.
    Tự trách mình hơn là đổ thừa cho hoàn cảnh
    Một cô gái bị người yêu bỏ rơi sẽ xem xét lại mình có khuyết điểm gì hơn là oán giận người tình bội bạc. Một thí sinh thi rớt ân hận vì học bài chưa kỹ chứ không đổ thừa cho đề thi khó hay giám thị "hắc ám". Một người mất tiền cho rằng mình thiếu cẩn thận, mất cảnh giác hơn là căm thù kẻ trộm... Cho nên với họ, cho dù thất bại cũng không vô ích, sẽ rút kinh nghiệm để thành công sau đó.
    Tìm thấy mặt tốt ở người khác
    Những người biết sống tích cực luôn biết tiếp cận những ưu điểm của người khác, từ đó họ có nhiều bạn tốt và có những cộng sự đắc lực. Ai đến với họ cũng tìm được niềm vui.
    Học cách sống tích cực
    Sống tích cực không phải là điều khó nhưng không phải ai cũng có được. Nhiều người sinh ra đã có phẩm chất này một cách tự nhiên hoặc thừa hưởng từ những người thân. Nếu không có sẵn thì ai cũng học được và học suốt đời, bắt đầu bài học vỡ lòng ấy ở lứa tuổi nào cũng không hề muộn màng.
    (Theo Thế Giới Phụ Nữ)
    P/S. Thấy hay hay nên share cùng cả nhà

  3. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mậu Ngọ lắm mồm ghê nhỉ. :) Mình cũng Mậu Ngọ mà chả bít nói năng gì. Hum nào xin phép songtunu với honghaxinh được mang giấy bút đến thọ giáo 1 chút kinh nghiệm vậy. Mấy hôm nay trời lạnh quá, chỉ muốn chui trong chăn với ôm 2 con mèo. Sáng dậy đi tập thể thao 1 tí, tung chăn ra bị mèo cào cho 1 phát vào đầu gối xót không chịu được. Giống hệt con gái! Khác mỗi cái mèo cào thì còn uýnh lại nó được chứ còn bị con gái cào thì đành bó tay chịu trói mất rồi.
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa bài của CLoudy post hay ghê!
    lethuy_kt kia nhé, rủ rê mà thấy mất tăm giờ lại kêu ca là 2 cô nàng kia đánh quả lẻ thế àh. Hôm qua tớ cũng thử đi xem 2 cô nàng thể dục giảm cân ntn. Ái chà, bắt đầu xuất fát là lôi ra túi ô mai ngậm cho có khí thế, vừa đi thong thả ngắm cảnh vừa chuyện trò râm ran. Đi được nửa vòng hồ thì rẽ vào quán kem, mua mỗi người 1 cây ăn để lấy sức đi tiếp. Đi hết nửa vòng hồ còn lại thì cũng vừa hay ăn hết kem, lúc này cô nàng songtunu lại lôi ra cho mỗi người 1 cái kẹo, ngậm để lấy sức đi tới bãi gửi xe . Lấy xe xong fóng về nhà ăn tối, ăn xong nằm xem ti vi rồi ngủ tới 8h sáng luôn, sáng hôm sau 0 cần fải lọ mọ dậy sớm tập thể dục làm gì (vì tối qua đã tập rồi)
    Fải nói là ăn uống, tập tành rất điều độ. Tớ bắt đầu thấy thích thú rồi đấy. Các cô nàng cần giảm béo nên tham gia tập tành cùng 2 cô nàng sau mỗi buổi đi làm về, kết quả thì 0 biết thế nào đâu nhé . Còn các cô nàng cần tăng cân (Cloudy, Rose...) cũng nên tham gia cùng đi, tớ mới đi có 1 buổi mà thấy có hiệu quả lắm, HHX thì có vẻ sắp vượt Rose rồi[​IMG][​IMG]
    @songtunu: Ừm tớ nhớ roài, sẽ sớm nhắc nhở nó
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, cậu na?y ti?m đúng địa chi? roa?i ... một cô nói giống cái máy khâu, co?n cô kia, thậm chí á, nói nhiê?u hơn ...
    Cơ ma? cậu cufng ôm me?o đi ngu? a? ... há há, tớ hôm kia rét k chịu được, gọi mafi con ôn con nó k va?o, tức quá... túm cô? nó rô?i... đắp chăn kín mít ... na?ng Tuyết ta gâ?n nghẹt thơ? ... tối qua đo?i va?o tiếp nhưng lông rụng quá ... cho va?o thu?ng carton ... ngu? đến sáng
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    @ all: Ko ai biết bài hát mình đang cần gấp àh Chúc cả nhà luôn vui vẻ nhé
    @ songtunu: Bạn có nhớ Trang tity ko?
    Bạn lên chương trình lẩu cuối năm đi, để mình còn sắp xếp time.
    @ Trang tity: Phải bạn ko, sorry vì mình ko nhớ rõ lắm, bạn ở Thái Hà đúng ko? nếu đúng thì giờ vẫn ở đó chứ?
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @lethuy_kt: ai bâ?u ăn le? na?o ... đi ăn ké thi? đúng hơn. Ngô?i ăn mư? k ăn được, định vê? nhưng may mư? có Sun "động viên", "khích lệ" nên mới ơ? lại đấy ... ngô?i nướng thịt va? ca? đậu bắp nưfa ... cho vui tay thôi , có ăn gi? đâu
    Hê hê, Sun bắt đâ?u khoái vụ tập cu?a bọn tớ rồi a? ... tham za chứ
  8. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Này thì mèo này, ôm đê
    [​IMG]
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 08/12/2005
  9. tuanjohn

    tuanjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay vẫn lạnh quá, nhưng trời này mà mặc thật ấm rồi lượn lờ cũng thích lắm, hehe. BẰng chứng là tối hôm kia và trưa hôm qua tớ đều lang thang ở ngoài đuờng, về đến Cty thì y như bà đi buôn chuyến ấy vì hết túi nọ đến túi kia treo lủng lẳng .
    Mà cái vụ lẩu liếc gì thì nhanh nhanh lên nhá, thèm lắm rồi đấy, cũng là dịp được "làm quen" với mọi người luôn mà.
    HÌnh như mọi người ở đây cũng biết nhau hết rồi nhỉ?
  10. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ớ 1 ả mèo cái, lại còn có tên là Tuyết. Mèo của chúa rùi. Tớ có những 2 con cơ, 1 thằng với 1 con. Thằng béo nhà tớ mấy hôm nay ốm, đi đứng liêu xiêu chả biết làm sao. Nuôi con mèo đực nào cũng thế. Có mỗi mấy ả mèo cái thì chả bao giờ bị sao cả. Mấy hôm nay 2 đứa nó cứ ôm nhau ngủ suốt trong hộp. Mà tình hình ốm đau quặt quẹo thế thì chả bít bao giờ mới có em bé miumiu nữa. Chả nhẽ mỗi sáng đi tập thể dục lại dắt nó đi theo cho khỏi ốm. Mùa đông mà HHX với STN cũng nói nhiều cơ à? Không sợ khô mỏ à? Mà kem khuyến mại ở đâu chỉ tớ với. Hôm nọ tớ nhắn trong YM cho HHX nhưng chả thấy trả lời jì cả. Thèm kem socola Tràng Tiền quá. Chiều đi làm về đi ăn cái vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này