1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hy vọng một ngày bạn đi cùng MN để mọi người k fải chờ bạn lâu hơn thế
    Chúc 2 cô một chiều vui vẻ nhé: "áo đỏ em đi giữa fố đông..."
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu, xin post tặng cô nàng [nick]Dương Kiu[/nick] .
    Quẻ bói cho năm 2006. Thấy bảo đúng phết, ai Dương Kiu thì thử xem thía nào
    Năm 2006 đang đến với bao điều tốt đẹp chờ đợi, nếu như ở Dương Cưu, trọng tâm phần nhiều là tình cảm thì Kim Ngưu lại có vẻ phất lên trong sự nghiệp. Bạn sẽ rất hào hứng khi thêm một tuổi mới đấy.
    Dương Cưu (21/3-20/4)
    Trong chuyện tình cảm, bạn luôn là người thích những cuộc rượt đuổi cưa cẩm hơn là sở hữu hẳn một anh chàng/cô nàng nào đấy. Một khi đã đánh "đổ" con nhà người ta thì bạn cứ như thể một quả bóng, xì hơi nhanh chóng, đặc biệt là khi người ấy hết lòng hết dạ vì bạn. Tuy nhiên, trong năm tới, có thể bạn sẽ chung tình hơn thông thường, lạ không?
    Từ tháng giêng đến tháng 3, có một người làm bạn điêu đứng thực sự, và họ đòi hỏi sự tôn trọng tuyệt đối nơi bạn. Bạn cũng bắt đầu quên đi những thói quen bông phèng của mình, quyết chứng tỏ sự chân thành, đổi lại để có một quan hệ bền chắc. Tuy nhiên, tình yêu không phải là trọng tâm duy nhất của Dương Cưu trong năm. Có thể bạn sẽ có những bước đi tầm vóc về mặt nghề nghiệp. Nhiều khả năng giữa tháng 3, bạn sẽ phải tăng tốc để có thể biến mục tiêu mới thành hiện thực, nếu không thì đến cuối tháng 9, bạn sẽ có sự thay đổi khá rõ rệt. Hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận những sự khác biệt đó.
    Đến đầu năm 2007, bạn sẽ ngạc nhiên trước những biến đổi ở nơi mình, những khoảng cách mà bạn đã tiến được. Nói chung, dù bạn có thế nào thì cũng đảm bảo đây là một năm đáng nhớ và tốt đẹp. Vì vậy, nếu hiện tại bạn chưa cảm thấy hài lòng thì cứ bình tĩnh nhé, rồi sẽ đâu vào đó cả thôi. Hãy cứ thư giãn và làm những gì mà bạn cho là đúng.
  3. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Bài thơ này hơi cũ, nhưng tớ thấy cũng được.
    Tặng cả nhà!
    If you can''t be a pine on the top of the hill,
    Be a scrub in the valley - but be
    The best little scrub by the side of the rill;
    Be a bush, if you can''t be a tree
    If you can''t be a bush, be a bit of the grass,
    And some highway happier make;
    If you can''t be a muskie, then just be a bass-
    But the liveliest bass in the lake!
    We can''t all be captains, we''ve got to be a crew,
    There'' s something for all of us here.
    There''s big work to do and there''s lesser to do
    And the task we must do is the near.
    If you can''t be a highway, then just be a trail,
    If you can''t be the sun, be the star;
    It isn''t by size that you win or you fail -
    Be the best of whatever you are!
  4. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cũ người mới ta bạn ah! thanks nha, tớ thích khổ cuối cùng.
  5. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    không có j` đâu chị, em chỉ hỏi thui, ngại lắm ạ
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà giải thích cho duyendangvietnam_online cho Chua với .....khó giải thích ghê
    Chuyện ngắm Bon Sai ấy mà ...nhiều thế đẹp thật
    có thế mẹ và con nữa em ạ ..
    thế mẹ ru con ngủ
    mẹ cho con mam mam
    Tớ mà giải thích ...nó lại thành ra... dây leo mất...rồi rắm như sợi tơ hồng thế này
    Hôm qua Chua gặp Uand I rùi ..mình được cái thật thà tốt bụng thế nên cũng toàn gặp người thật thà tốt bụng ...nịnh T9 ...lotomo...bless..tý ...con trai chỉ được ba người này thôi
    tớ và Uandi còn một phi vụ nữa à
    Hôm trước đi làm nghĩa vụ về ..ra đến nơi quên mất khong hỏi cô nàng mặc áo gì
    thế là thấy một ai đó cười toe với mình ...và hai con cún con kia mỗi người đứng một góc...dỗi ..Chua mới chỉ có chậm 20 phút thôi vì lý do xứng đáng
    Có bài thơ ..tớ không dịch được
    tiếng anh dốt thế mà có ai đó viết cho mình nó còn dốt hơn mình
    Mời các cao thủ ra tay dịch giùm nhé
    cảm ơn trước ...gặp mặt cảm ơn sau
    Chua đang cố công chép đây..khổ ghê cơ ...ngoại ngữ dốt nên có chỗ nào tớ chép hỏng thông cảm nhé..
    Together
    Your touch
    wrapped around be
    takes me to a new place
    A world of hatred and likes
    Is gone now
    But we can''''''''''''''''t stay
    not if we want love
    For love cannot exist
    together
    without love
    so direct my heart
    back to your
    In out world
    in our world
    control may thoughts
    the way you always
    and forever
    is where we will be
    together
    Without you
    What would I be without you?
    Without you I would be like
    The ocean without water
    The night sky minus the starts
    the world without ink
    lyving without a hear
    without you my life
    would not be cpmpelete
    that is why
    I thank God daily that he put you in my life
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 15/01/2006
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, Duyendangvietnam_online ơi, thông cảm cho chị nhé, cả chị STN nữa....khổ quá hôm đó "mải chơi" nên chả để ý cái đt nó rung nữa
    Nói thật là đến lúc hết tiết mục rồi mới biết là có cuộc gọi lỡ...chị STN thì lúc đi vòng Bờ Hồ mới fát hiện ra
    So-ri em và hẹn lần sau nhé.
    Nhân vừa nhận được 1 mess hay ho, pót lên coi như là an ủi em nhé, mọi người cùng đọc cho zui zẻ nhé
    Em ứ lấy chồng công an đâu Pháp luật luôn luôn ở trong đầu Đêm về hai đứa đang yên giấc giật mình anh hỏi giấy tờ đâu - Em ứ lấy chồng phi công đâu Bay bay luợn lượn ở trên đầu Đêm về hai đứa đang yên giấc Giật mình anh hỏi tọa độ đâu - Em ứ lấy chồng bộ đội đâu Mũ cối luôn luôn đội trên đầu Đêm về hai đứa đang yên giấc Giật mình anh hỏi bắn vào đâu !
    Chúc cả nhà MN và cả những người bạn thân thiết của MN một sáng thứ 2 vui vẻ nhé
  8. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lan dau tien gia nhap hoi 78, vi bay h moi biet internat la j. Co j xin dc chi giao. Ket nap them 1 ngua hoang
  9. nhim_bong_xu84

    nhim_bong_xu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị Sun ui em bắt đầu kích hoạt thử cái nick này nhưng cũng kô chắc chắn lắm.......Em thăm gia cùng mọi ngưòi nhé...Chi Chua ơi em Lovely ne nhận ra không từ lần đầu tham gia mắc lỗi vậy đó đại xá nghe chị hi!
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những người bạn tốt. Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này