1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tính tớ hay thẳng thắn, thôi để tớ thẳng thắn nốt vậy.
    1. Nhà này chẳng phải của 1 cá nhân ai cả.
    2. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, bao nhiêu người đã đến, đã đi tớ chẳng buồn ... đếm.
    3. Đã có nhiều lời hô hào thế nọ thế chai nhưng kết cục vẫn dừng ở chỗ ... hô hào.
    4. Và cuối cùng, thay vì muốn nghe ý kiến của người khác, hãy cho người khác biết ý kiến của mình.
    5. Hình như bạn hơi wen, nick lạ quá
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, nhận được mess thía này đây
    --------
    Theo các nhà khoa học nghiên kíu thì:
    1. Bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của mình
    2. Bạn không thể vừa há to miệng mà vừa phồng má được
    3. Khi bạn cố nín hắt hơi thì có thể làm vỡ mạch máu ở não hoặc ở mặt
    4. Quẹt gas được phát minh trước diêm quẹt
    Và điều cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là.....
    ..... 75% người đọc bài này sẽ cố liếm cùi chỏ và há to miệng phồng má
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi, tổng kết về bản thân theo hướng dẫn đánh giá nhân viên hàng năm.
    Họ và tên: t9g68
    Ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác, mã số: chấm chấm chấm.
    BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
    Năm vừa qua, tôi đã trót thích một bạn tên H, quý một bạn cũng tên H, thương một bạn cũng ... H. Vì thế cho nên rằng thì là mà ... tôi muốn dành nhiều điều tốt cho ... bạn H.
    Với tinh thần phê và tự phê, tôi viết bản kiểm điểm này rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu để ... bản kiểm điểm của tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
    Trân trọng cảm ơn!
    HN, ngày đói tháng kém năm mất mùa
    Ký tên
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cậu chưa biết Chua rùi cho cậu bó tay luôn
    Sở di tớ viết thế vì tớ tin la nếu không nói mọi người cứ thẳng tuồn tuột
    Bên nhau và không có em ...là hai bài thơ mà
    Tớ nghĩ thế nào tớ đã way lại sửa cách ra rùi mà nhà ta cứ hai trong một thui
    Bài không có em do Zai tậng
    Ai mà chả biết thiếu tớ nhà không có nước
    bẩn lắm
    lại còn mất điện
    bút lại tắc mực
    nên hắn mới cảm ơn thắp hương lễ phật hàng ngày cảm ơn vì mang tớ cho hắn
    Viết thì thế đây ...nhưng lấy vợ rùi ..ứ lấy Chua có ....Without chua có vấn đề gì đâu
    Together
    Của kara hatton
    chắc là dân chuyên nghiệp nên viết rất trừu tượng và ...nếu nghĩ sâu xa
    cái TOUCH của YOUR....không những WRAPPED mà còn AROUND me
    WHAT IS THIS ...hand ...kiss
    đã thế lại còn dụ dỗ con nhà nguời ta đến NEW PLACE
    mà sao 20 câu của tớ chép đau cả tay câuh dich thành 6 câu vậy
    dich bài này không dễ mà ...cứ bình tĩnh
    Phải có trí tưởng tượng phong ph phú dic mới hay
    Thui Chua ứ nghĩ tưởng tượng nữa ...không lại
    Có nguời bảo tớ dạo này hư rùi đi ngắm nghía lung tung
    Cả nhà ta thích khẩu chiến nhỉ ...thế là tốt đấy ..đấy nhanh tốc độ thi công ....sắp có nhà mời rùi
  5. duyendangvietnam78

    duyendangvietnam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  6. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Bó tay thật với Chua: phải nói là bây giờ bị trói cả chân cả tay rồi đấy.
    Hơ, mà tớ thấy hai bài ấy ghép lại nghe cũng không ngang lắm.
    PS: Tớ thấy để nguyên bản tiếng anh nghe nó chân thực hơn đấy.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà xem bài thơ này nghe quen không nghe ..có cả vần cả điệu nữa
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Nguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột em trẻ con em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó là sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một người qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút giối lừa
    Lần đầu tiên nghe bài hát ... Chua đã bảo với lũ bạn là nghe rất quen hình như lời bài hát mình đã nghe...ở đâu đó klhông nhớ
    cả lũ bảo mình hâm ...mê sảng thế có cay con cú không cơ chứ
    ...Và em biết anh sẽ quên hết những bản tình ca viết riêng tặng em
    và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em ...
    Đọc thơ và nghe hát thấy cái gì hay hơn
    Có ai khóc vì một bài hát không?chắc cũng có ...
    Nhưng những khóc vì một bài thơ thì nhiều lắm
    Như đọc truyện... và xem phim ...
    Chắc đang có người đang lẩm nhẩm hát một mình...có người lại bảo ...hâm bây giờ
    Ngày mới vui vẻ hát lên cho đỡ mệt
    Tiếng hát át tiếng sếp mà
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 16/01/2006
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các anh các chị cứ thơ thơ truyện truyện loạn hết cả nhà lên rồi.
  9. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Eo ui ở nhà này hình như có rất nhiều bạn tên H. Chắc các bạn ý đang giật mình thon thót k hiểu mình được nằm trong chỗ "quý", "thích" hay "thương"
    Tớ thấy bản kiểm điểm của bạn mới chỉ có phần phê & tự phê mà chưa có phần kinh nghiệm rút ra & phương hướng phấn đấu ..... Chưa đạt yêu cầu viết lại đi
    @ Chua: Nice to meet U & your friends! . Công nhận toàn những người "tốt bụng" thật...đi từ Hàng Điếu lên Hồ Tây rồi ghé Hàng Bông mà vẫn k hề hấn gì về tớ vẫn còn măm 1 bát cơm mami tớ nấu . (Báo cáo thêm là tớ đi về thẳng luôn nhà nhé k tăng 2 tăng 3 gì nữa đâu đấy )
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cậu lấy thông tin ở đâu về chuyện loi_hathanh chơi trên cả hai sân vậy? Hình như cậu cũng là lethuy_kt phải không nhỉ?
    Mỗi 1 sân, Lợi này đều tham gia nhiệt tình đấy chứ có sao nhãng 1 sân nào đâu???
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 17/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này