1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Eo ui ở nhà này hình như có rất nhiều bạn tên H. Chắc các bạn ý đang giật mình thon thót k hiểu mình được nằm trong chỗ "quý", "thích" hay "thương"
    Tớ thấy bản kiểm điểm của bạn mới chỉ có phần phê & tự phê mà chưa có phần kinh nghiệm rút ra & phương hướng phấn đấu ..... Chưa đạt yêu cầu viết lại đi
    Uand I ơi may thía tớ tên Chua
    Thế là chỉ còn có HHX và Mỳhảo hảo thui nhỉ
    Chắc là bọn mình sẽ có nhiều giờ phút together thú vị và
    Bless hiểu là Chua thơ thơ chuyện chuyện thì vì là lỗi của ttvnol đấy chứ lẽ ra là người khác chứ có phải Chua đâu
    Chua vô tội à
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 17/01/2006
  2. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Bản tự kiểm điểm như thế này thì làm sao mà cho ý kiến cho được cơ chư, đồng chí phải nêu rõ ràng, cụ thể hơn nữa thì hội đồng Khen thưởng Kỷ luật nhà 78 mới có thể góp ý được.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung, sửa đổi ... bản tự kiểm điểm:
    1. Chấp hành tôn chỉ (nội quy): Tốt vì ... thỉnh thoảng có tham gia ọp nai
    2. Kết quả: Sau 1 số nần ọp nai - tình cảm có tiến triển tốt
    3. Tinh thần kỷ luật: Tốt vì .... ko sàm sỡ
    4. Tinh thần, thái độ phục vụ: Tốt vì ... biết chờ biết đợi biết đưa biết rước
    5. Tinh thần trung thực: quá thật thà đến mức ... thô thiển
    6. Lối sống: Ham vui mải chơi khá phù hợp với tuổi
    7. Tinh thần học hỏi: Chưa chịu tiếp thu bài ... cô giáo dạy
    8. Hết
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Tổng kết năm cũ của Chua..tớ tổng kết từ bên kia tạm biệt 2005 chào 2006
    Copy lại cho cả nhà đọc
    Tớ định học làm bánh ngọt ...nhưng mà cúm gà
    Tớ định học ..photoshop ...nhưng mà.
    Nói chung là ..những người lười bao giờ cũng có những dự định ...
    Và những người lười bao giờ cũng giỏi viện lý do...
    Năm mới thề không dự nọ định kia nữa
    Năm mới thề không có lý nọ do kia nữa
    Năm mới có lẽ tớ tham gia vào Hội Lười là ...hay nhất
    May mà trong năm cũ được cái chưa cãi nhau với ai ..chẳng ai bỏ mình cả..
    Quen thêm khoảng hơn 30 người bạn mới
    Vẫn giữ mối quan hệ với những người bạn cũ đi chơi hơi nhiều
    Học được thêm khoảng hơn 100 món măm..măm mới
    Nhưng may mà không tăng thêm cân nào
    Tim rung rinh vài lần ....lấy đà cho năm tới phát triển
    Kông nhận người ta càng lớn tuổi càng lý trí
    Mình thì càng già càng mất trí...trí nhớ dạo này kém quá..chẳng nhớ rõ ai vào ai nữa...
    Rõ ràng là anh chàng đầu năm mình còn xích bây giờ hết năm chẳng nhớ nổi số ĐT của người ta
    Sao mình hay bị say nắng tạm thời thế nhỉ ..khổ thế chứ yếu quá
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    If the hero never comes to you
    If you need someone you''re fleeling blue
    If you wait for love when you''re alone
    If you call your friends the light is hold
    You can run away but you can''t hide
    Through the storm and through the lonely night
    Then I shown you there''s a destiny
    The best thing in life they are free
    Refrain: But if you wanna cry, cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''re feeling sad, your heart gets colder
    Yes, I show you what real love can do...
    If your sky is grey, oh let me know
    There''s a place in heaven where we''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh, just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I''ll never hide

  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    I will always stay here by your side
    tớ thêm vào đoạn đầu cho nó thêm phần mùi mẫn nhé
    For good time and bad time I will always stay here by your side
    Dịch mô -đì -phê cho nó phù hợp với người Việt Nam
    Chàng đi đâu cho thiếp theo cùng
    Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
    Câu này Chua chưa có anh zai nào để tặng ...tặng người nào có anh zai
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 17/01/2006
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu trích dẫn dịch của Chua, tớ lại nhớ đến mấy trích đoạn trong...Chèo
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tự dưng đọc đoạn lại nhớ đến truyện... cười, đại khái là:
    Khi anh mất việc, em là người duy nhất ở bên anh...
    Khi anh gặp thất bại, vẫn em là người duy nhất ở bên anh...
    Khi anh... gặp những điều tồi tệ nhất, cũng chỉ có mình em ở bên anh...
    ... và bây giờ anh đang nghĩ...
    ... EM CHÍNH LÀ NGƯỜI MANG TỚI NHỮNG ĐIỀU TỒI TỆ ĐÓ ĐẾN CHO ANH


  9. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ thêm nhạc vào cho nó đủ bộ nha!
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    http://ngoisao.net/News/Dung-cuoi/2004/11/3B9AEE26/chonluans.swf
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này