1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn UandI cũng tên là H
    Hình như mình có .... với bạn tên là H hơn
    @ mình đã sửa lại bản kiểm điểm rồi đấy nhé
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    UandI ơi chuyện hay thế tỉnh cả ngủ
    Tớ quyết định cậu sẽ là người đầu tiên tớ cho số DĐ ...
    mấy cái bác kia người ta thêm chút gia vị vào hay thía mà cứ nghĩ linh tinh thui
    Bác chua lap nick lại làm em nhớ đến thơ thẩn rùi
    Thơ tám câu
    già rùi không nhớ chính xác đại loại là ...
    Trên đời này em chẳng tốt hơn ai
    Nhưng ngày xưa anh yêu em vì thế
    Cứ tưởng em siêu thường như thể
    Trên đời này tốt nhất là em
    Trên đời này em chẳng xấu hơn ai
    Nhưng bây giờ anh lại không nghĩ thế
    anh cứ tưởng như....
    Trên đời này xấu nhất là em
    bài này giống tâm trạng của anh zai nào wá

    em lỡ quên tý định bịa thêm vào cho nó hay ho .nhưng trót dại ngộ nhỡ chua thêm thì chết
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chua cò vè? thìch thơ thĂ?n nhì?...tớ kiẮm 'ược cài nà?y trĂn màng, gửi cho Chua nhĂ:
    YĂu ai lĂ cả mTt trời Ău yếm
    Mọi ngọt ngĂo dĂnh hết gửi về ai
    LĂ nh> nhung thao thức su't canh dĂi
    LĂ vương vấn 'f r"i ray rứt nh>
    YĂu ai lĂ cả trong từng hơi thY
    Từng lời yĂu 'ằm thắm gửi trao
    Từng tiếng yĂu từng cảm xĂc ngọt ngĂo
    Đều dĂnh hết cho người khĂng h'i tiếc
    YĂu ai lĂ cả mọi 'iều thua thi?t
    DĂnh cả về mĂnh phần ngọt d 'Ăm dĂi
    Xin dĂng trọn cho người mĂnh yĂu dấu..
    Chẹp, yĂu kifu nĂy chắc hết v'n quĂ
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 17/01/2006
  5. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sưu tâ?m được cái bài này, đọc hay hay, đặc biệt tặng các bạn zai nhé:
    Tớ chẳng lấy vợ hoa hậu đâu
    Thời trang bạn gái ở trong đầu
    Váy áo chưng diện bao là mốt
    Đêm thâu vặn vẹo hỏi: Tiền đâu?
    Tớ chẳng lấy vợ thể thao đâu
    Tinh thần thể dục ở trong đầu
    Tốt mái hại trống lưng đau mỏi
    Mong gì sống được đến bạc râu!
    Tớ chẳng lấy vợ bác sĩ đâu
    Vệ sinh dịch tễ ở trong đầu
    Lại lên cả lịch để..."sinh hoạt"
    Khác nào vẫn sống độc thân đâu!
    Tớ chẳng lấy vợ cán bộ đâu
    Thông tư chính sách ở trong đầu
    Rượu vào một tẹo là nổi quạu
    Khác gì tù với cai ngục đâu!
    Thôi thôi, tớ chẳng lấy vợ đâu
    Về muộn khỏi lo bị càu nhàu
    Lương mình mình giữ ai dám nắn
    Trưa thì cơm hộp, tối tối...nhậu
    các bạn nữ đừng giận nhé
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè
    trong số những người bạn
    Người nào làm được thơ là wí nhất
    Người nào nói chuyện được
    Rồi tới người nào ca hát được
    sau cùng mới tới các hạng người biiét các trò chơi trong xã hội
    Chua đang định sang box Thi ca nịnh nọt tý viết cho các chú sướng
    còn cho thi thoảng sang chép thơ
    Câu này Chua copy của cụ Trương Trào
    người viết cả câu mà ta rất hay nghe và ai cũng nói
    Một chữ tình để tô điểm thế giới
    Một chữ tài để tô điểm càn khôn
    Thà bị tiểu nhân mắng chứ không muốn bị người quân tử khinh
    Thà bị giám khảo đui đánh hỏng ..chứ không muốn bị học giả danh tiếng không biết tới ...Kinh
    Mới thử đánh rắn động cỏ tý với chú chua_ lap_ nick thế mà đã có người bênh rùi
    thôi thế là thôi ...là thế đó
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp nằm trong sự giản dị nó là ở chỗ đấy ấy ạ. Ai nhìn hổng ra chứ tớ thì ... hổng bít j đâu nhé
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Rắn rết gì Tại câu thơ với câu chuyện nó liên quan thì nhét vào chứ "thơ thẩn" gì đâu nhể Cô này lại... nhầm lẫn ... lung tung roài
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ load được rô?i ... tại đang tập hát, thôi thì làm hạng thứ 3 trong danh mục của Chua xếp vậy, thơ thì chịu, tớ cóc làm được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này