1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong.
    Hoàng thượng đã thấy ... cái chỗ ngớ ngẩn nhất của tớ. Ở chốn quan trường lại thân cô thế cô, tớ bị cử ra ngoài biên ải 20 ngày. Đến 6/2/2006 tớ sẽ online trở lại. Tạm thời tạm biệt các cậu
  2. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    @ Chua: Có đt rùi có nhắn nhe nhau đi đâu cũng tiện nhỉ . Lúc bạn gọi điện thông báo số đt cho tớ tớ phải nói rất nhanh vì đt tớ báo hết pin với lại ... cũng là để tiết kiệm nhỉ

    @ T9: Tiếc thía tớ lại k phải tên là H. Bản kiểm điểm mới tớ đã đọc rùi nhưng mà vẫn chưa ổn . Cái quan trọng nhất là cam kết sửa chữa khuyết điểm & phương hướng phấn đấu lại chẳng thấy đâu . Khi nào về cậu viết lại nhé . Mà với tốc độ văn thơ nhạc họa thía này thì có lẽ 20 ngày nữa cậu về đổ móng nhà mới là vừa
    Thấy mọi người post thơ lên tớ cũng phải bon chen mí được .
    Cái đoạn thơ tình iu tình báo sau là ở trong phim "Vị đắng tình yêu 1" á.
    Anh nhìn em qua kính hiển vi
    Phút gặp nhau chẳng nói được gì
    Chán ướt mồ hôi chân lập cập
    Đến lúc nhìn em chân vẫn run.
    Anh đã vì em mượn đôi giày
    Và chiếc sơ mi xanh khói mây
    Chỉ có trái tim là không mượn
    Vì chỉ mình anh biết đắm say.​
    (Bài thơ đến đây là hết...vì tớ chỉ nhớ có vậy thôi )
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    UandI ơi nghe được Chua gọi ĐT gì mà cười sung sướng thế ...mở hàng người đầu tiên có khác ...
    vị đắng tình yêu ...cậu lại làm tớ nhớ đến mối tình thứ... của tớ với .....Lê Công Tuấn Anh
    Chua thì nhớ nhất hai câu cuối
    Trộm hoa dẫu có phải leo rào
    Dẫu ngã bể đầu Anh tự khâu
    Ngày mới bắt đầu bằng những tin đạc biệt nhé
    mèo có 100 giọng nói
    Cá sấu Không thể thè lưỡi
    Gấu bắc cực thuận tay trái
    Gián sẽ sôngd trong 9 ngày với tình trạng không đầu trước khi chết vì đói
    Voi là loài duy nhất không thể nhẩy được
    Mắt của đà điểu châu Phi lớn hơn não của chúng

    .....
    Chính vì nghe phụ nữ xưng tội nên các Cha xứ Ứ thèm lấy vợ
    Một ngày mới vui vẻ
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thía là T9 lại đi ctác rồi àh, vừa hứa hẹn đi sắm tết cùng chúng tớ xong, thôi ra tết về rồi đi chơi tết cùng chúng tớ vậy .
    Mọi người dạo này văn thơ, nhạc nhẽo rôm rả thía. Cứ thế này thì ai còn xơi mới già nhỉ
    Thế là tớ được về nhà làm việc rùi, Cloudy ơi trưa nay đã hẹn hò ai chưa? Nếu chưa thì chúng mình cùng đi ăn trưa nhé!
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Kekeke...mới sáng ra mà đã có lộc ăn rùi . Trưa nay tớ dành thời gian hò hẹn với...cậu . Thế nào nhỉ, cậu qua chỗ tớ???
  6. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Sun không mở tiệc chia tay chia chân với tớ hả?
    Tối qua, sau khi về đến nhà và thông báo với phụ huynh "ngày mai, ngày kia con đi từ sáng đến tối". Phụ huynh tớ tổng kết "vậy là tổng cộng 6 ngày không ăn cơm nhà đấy nhá"
    Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tìm thấy được cái mẩu thơ này, không biết là đồng chí này góp nhặt từ tập con cóc nào, post chơi
    "...Dẫu em có nghi ngờ
    Ngôi sao là ánh lửa
    Mặt trời di chuyển chỗ
    Chân lý là dối lừa
    ...Nhưng em chớ nghi ngờ
    Tình yêu anh em nhé!"

  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ đân thơ thẩn góp chơi vài bài với
    Diêm
    Nguyễn Kim Anh
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao cháy đến trăm lần
    Em không là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Rơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em rất sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé bỏng
    Cháy đến tận cùng của tấm thân trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu
    Dẫu cho anh có chạm đến bao nhiêu
    Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin minh được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời mãi được bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cả cuộc đờiGạt tàn
    Gạt tàn
    Đến một ngày thấy mình như cái gạt tàn
    Để anh gạt nỗi buồn về người con gái khác
    Khờ dại ôm nỗi nhớ tinh yêu chưa tan hết
    Của những cuộc tinh tiếp nối đi qua ngón tay anh
    Sao anh không một lần để nỗi buồn tàn trên ngón tay
    Anh sẽ hiểu nỗi đau của gạt tàn thuốc lá
    Em cháy lòng ru mình chỉ để
    Gần anh hơn tất cả những điếu thuốc lá kia
    Đến một ngày không còn đủ bao dung với đợi chờ
    Em không còn tin những đốm lửa một ngày kia sẽ cháy
    Sao em không là một điếu thuốc thôi
    Để thấy mình được một lần tan ra trên ngón tay anh run rẩy
    Thích thơ thì sang box Thi ca với bọn tớ ...
  9. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xem xét một hồi, thấy mình thuộc vào loại bị CHUA ghét. Thơ cũng không biết, nhạc cũng không. Các món chơi ngoài xã hội cũng gà mờ. 1 bức chân dung nhàn nhạt, không bản sắc, không cá tính. Than ôi!!!
  10. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái nick linhkhue hay quá. Làm mình nhớ đến câu thơ: Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo . Chả hiểu sao mình thích cái tên Khuê thế. Chắc mama và papa mấy bạn này cũng muốn tâm hồn con mình trong sáng như sao Khuê chăng? (À mình thích Ngọc Khuê cực. He he he)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này