1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Trên thiên đàng, Eva làm một món ăn đặc biệt cho Adam: món cơm quấn lá nho
    Adam ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món mới lạ, nhưng rồi bỗng đỏ mặt tía tai hét lên:
    - Sao em lại lấy chiếc quần đẹp nhất của anh ra làm cái món này thế hả??

  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thanks anh chàng chua_lap_nick nhé! Kể ra mấy bài bói cho song sinh với cả cự giải hay fết nhỉ, mỗi tội lại "đen bạc đỏ tình" chứ chẳng được đỏ cả 2. Anh chàng này giờ lại chuyển sang thơ thơ, truyện truyện để tán em HHX đấy àh
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe hôm nay được CHua cho số mobile, hý ha hý hửng nhắn cho cô nàng 1 cái tin. Tới lúc gõ số để send thì bỗng thấy số là lạ, tính đi tính lại thì thấy hoá ra là 11 số. Của đáng tội, hôm trước cũng đọc đâu đó thấy 1 bài báo nói đại khái là "có khả năng số mobile tăng lên thành 11 chữ số", nên chắc mẩm số CHua cho có khi lại đúng. Thế là cứ send, ai dè ... mất toi 1 tin.
    Tiếp tục fát huy tinh thần thơ thẩn của cả nhà
    Anh hãy trở về
    - Olga Bergon-
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
    Anh một thuở như cuộc đời - như chim - như nắng
    Như tuổi thanh xuân - như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rất xa
    Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi - chỉ mình em
    Vì đã vội buông anh ra quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
    Anh một thuở như cuộc đời-như chim-như nắng
    Như tuổi thanh xuân-như hạnh phúc vô bờ
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim của người Phụ nữ
    Tích Phước
    Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
    Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
    Sự kiêu hãnh xa vời
    Niềm yêu thương tận tuỵ
    Niềm hạnh phúc đắng cay
    Những giọt lệ u buồn
    Có khi rộng mênh mang vẫn chẳng mang nổi mình
    Có khi nhỏ vô cùng muốn ôm trùm hết thẩy
    Mắc điều tình ái như nàng Kiều thủa ấy
    Suốt cuộc đời đâu dễ gặp chàng Kim
    Có bờ vai nào đủ rộng không anh
    Cho mái đầu nhỏ thôi của mỗi người phụ nữ
    Đừng bao giờ ..đừng người mẹ nào phải nhớ
    Hãy thương con gái mình hơn
    Vì mai sau nó sẽ cô đơn
    Vâng đúng như thủa xa xưa
    .........như lẽ thông thường
    Trái tim của người đàn bà
    .....lòng mong muốn khó san bằng hơn biển
    Nhưng trong tất cả cuộc đời em
    Những gì anh mang đến
    Em chỉ xin một điều thôi
    được
    ..........mãi
    ................mãi
    ......................yêu
    ............................anh
    Tặng các bạn nữ trong box mình bài thơ Chua khoái
    To phá vỡ sự im lặng ...Chua chẳng ghét ai bao giờ ...vì luôn tin là mọi người không ghét mình ...sướng chưa
    To all các bạn nam nhé
    Câu hỏi dễ thôi..ngày xửa ngày xưa
    Chuyện nàng lọ lem
    Nếu Lọ lem không được Bà tiên trong chuyện cổ tích biến thành một nàng công chúa ...
    Nếu Lọ lem gặp Hoàng tử trong bộ quần áo rách rưới ...liệu có chuyện cổ tích không nhỉ ...Liệu hoàng tử có tinh yêu sét đánh không
    Tớ chỉ thanh minh cho những cô gái điệu như tớ thôi
    Lịch sử nó đã chứng minh rồi đấy chứ
    Chua chỉ muốn khi gặp hoàng tử lúc nào cũng đẹp thế thôi...không người ta sợ chạy mất dép ...
    Dĩ nhiên
    Vẻ đẹp nằm ở trong mắt người đang yêu
    Nhưng mà đôi khi không phải vậy ...nên mình cố gắng tha thứ cho tật liếc gái của các chàng
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 18/01/2006
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    http://www.geocities.com/cobelolem83/
    những bạn nào giỏi tiếng anh có thể vào trang này thơ thẩn cũng nhiều
    tặng bạn nào yêu biển
    Biển mầu đỏ thì ...eo ôi...kinh :D
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 18/01/2006
  6. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Chà chà, nhà mình dạo này tinh thần văn nghệ lên cao tít, con ngựa này không chạy theo nổi mất. Nhưng không sao, không biết văn nghệ văn gừng thì vào spam một tý vậy.
    To Chua: Đúng là ngày xưa nếu... thì dễ xảy ra lắm, thế mới là cổ tích, nhưng bởi vì có nếu nên mới có thì nên tớ nghi ngờ lắm:
    Chua chỉ muốn khi gặp hoàng tử lúc nào cũng đẹp thế thôi...không người ta sợ chạy mất dép ...
    Nhưng mà đôi khi không phải vậy ...nên mình cố gắng tha thứ cho tật liếc gái của các chàng
    To chualapnick: Đã mang danh thầy bói thì làm ơn bói cho cả nhà đi, sao chỉ có một vài cung thế, tớ là tớ có ý kiến đấy
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    @ chua_lap_nick: Đặt hàng được k nhỉ...tiếp theo là Bảo Bình nhé . Xem năm mới năm me tình hình có khả quan hơn chút nào k
    Còn bi h hòa theo tinh thần thơ thẩn, thẩn thơ của cả nhà:
    Đối diện
    Hồ Minh Hà
    Tôi lục tìm trong trí nhớ
    Mong gặp điều gì đáng ghét ở nơi em
    Một điều thôi dẫu chỉ là nho nhỏ
    Để mà không đau khổ, để mà quên!
    Chẳng thấy điều gì đáng ghét ở nơi em
    Tôi lại nghĩ phải làm cho em ghét
    Nhưng thế đấy chẳng làm gì được hết
    Vì gặp em là đối diện tim mình.​
    G9
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    @ Chua: "Tôi là kẻ qua đường ...xin em hãy nhận lấy "
    @ cả nhà: Ngày mới vui vẻ
    http://www.wimp.com/peoplelove/
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Trên ngoisao.net chưa có phần cung Bảo Bình đâu bạn ạ, chừng nào có, tớ sẽ...copy tặng . Nhưng, nói chung cung Bảo Bình thì...năm nào cũng tốt cả
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế chứ mới ngày mới đã có người tặng hoa rùi
    Cảm ơn anh..người khách qua đường
    Trang Web của cậu khiến tớ nhớ lại ngày Cấp ba bon tớ chụp
    một bức ảnh lớp 12D
    Nhớ bọn nó wá ...một tuần mải ăm mải chơi chưa gặp
    Eo ôi nguời đâu mà nịch sự thế ... nhắn nhe cho mình xem có khoẻ không lại còn cho mình 500 đồng nhắn lại
    Sướng quá nhắn ngay
    Vừa đẹp Zai vừa lịch sự UandI à
    Ngày mới vui vẻ và may mắn hơn ngày hôm qua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này