1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyendangvietnam78

    duyendangvietnam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Topic này đổi tên thành "Câu lạc bộ Văn học" được đấy nhỉ?
    Híc, đọc vào mỗi bài thấy dài loằng ngoằng mà chả kịp đọc hết j cả, và cũng không kịp cảm thụ hết nghệ thuật nữa.Các chàng và các nàng giỏi thật đấy, bái phục
  2. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng của anh gửi tặng các em MN xinh đẹp
    I LOVE YOU MORE THAN MY COMPUTER
    Believe me it is true...
    You installed the best in me.
    Your picture is always in my background.
    You clicked my heart gently.
    You drive me crazy when I see you.
    Your love reset my life and deleted all the sadness in me.
    You restored my kindness after I thought it was corrupted.
    I''m always connected to you with more than 56 heart beat per second.
    You hacked my brain and registered your name in it.
    You are the only one that could navigate my feelings and explore my emotions at the same time.
    I feel lost when I try to call you and you are not responding.
    I always feel you close to me when I shut down my eyes, or when I open my windows waiting for you to pass.
    You are the only one that can log into my heart and never log out.
    I dream of being your only server as long as I live.
    You don''t have to search for me, cause we are always linked to each others.
    I see your name everywhere, my FrontPage, my homepage and all my software.
    I scanned my life and found that I''m only infected by you.
    You are the virus I''d never remove, and why should I do?.
    You formatted my life and added happiness to view.
    Believe me it is true...
    I love you more than my CPU.
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lang thang và "nhặt" được bài thơ hay, gửi anh chị em nhà Ngựa chúng mình đọc chút nhé!
    Tơ trời
    Ai đi mua cái thanh xuân
    Vũ trường, thẩm mỹ, áo quần, nước hoa
    Ai đi mua cái sự già
    Bao nhiêu sợi bạc bấy là lo toan
    Kẻ đi mua cái thanh nhàn
    Ô sin dưới bếp góc bàn đồ chơi
    Còn tôi mua cái tơ trời
    Sao em chẳng bán
    sao đời tơ vương.
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bài thơ này tặng riêng t9g68 nhé! Đây là 1bài thơ tớ làm lâu rồi , nhưng tớ thấy nó có vẻ phù hợp với cậu lúc này đấy. Tại vì chính bản thân tớ cũng đã có lúc như cậu lúc này mừ.
    Nói với em
    Chợt một ngày ta thấy mình yêu em
    Cái điều ấy, ngày xưa ta chẳng thấy
    Vì gặp nhau lần nào cũng vậy
    Chia tay rồi, ta trở về với ta
    Và ngày đó, ta muốn mình nói ra
    Rằng bây giờ ta yêu em nhiều lắm
    Nhưng ta sợ rồi ta mất em hẳn
    Chỉ là bạn bè, em cũng chẳng đồng ý đâu
    Vì cuộc đời chưa lần trải bể dâu
    Nên ta sợ mất những gì ta đã có
    Kỷ niệm bên em với ta đâu là nhỏ
    Giờ mới chia tay, ta đã nhớ em rồi
    Và từ ngày ta thấy mình yêu em
    Ta lắng nghe thấy lòng mình vui lắm
    Như cánh diều chẳng thể cao lúc trời gió lặng
    Xa em rồi, chắc chắn sẽ cô đơn
    Nhưng bây giờ chẳng gì hạnh phúc hơn
    Là ôm chặt những gì mình đã có
    Gửi lời yêu thương cho ngọn cỏ
    Trên con đường có bước em qua
    Và hy vọng những điều chẳng nói ra
    Nhưng em hiểu và dang tay đón lấy
    Trái tim ta mỏng manh, em cũng vậy
    Nhưng được gần kề, chúng chẳng làm khổ nhau đâu
    **********************************************************************
    Điều chán nhất, dở hơi nhất đối với 1 ngươi đang yêu là không dám nói ra điều cần nói...để cuối cùng nàng bị tỏ tình bởi 1 người khác và....
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ghen tỵ với nàng thơ của anh quá cơ.. em thấy mấy bài của anh rất hay, hum nào làm tặng em với
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đó, có người "nói chung" rồi nhá
    Tớ thì ít khi đọc thơ lắm, chỉ đọc truyện thôi, pót truyện tặng tớ đê
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Okie, tớ tặng cậu ngay 1 câu chuyện mà tớ lục được đây. Ngồi cả ngày trên NET, ngoài những việc cần làm theo đúng chức năng công việc thì loi_hathanh chỉ biết lướt NET sục sạo thôi. Có cái gì hay hay thì sẽ lưu lại để chia xẻ với bạn bè và....sử dụng khi cần thiết. Và đây, lúc này trả lời cậu bằng một câu chuyện ngay lập tức nhé!
    HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM
    Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng -
    ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang
    diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :
    - Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận
    động này.
    Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller
    nói tiếp:
    - Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm
    đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".
    Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".
    Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:
    - Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ
    chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.
    Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang
    lên :
    - Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !
    Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.
    Ông John Keller kết luận :
    - Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến
    tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình
    thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi
    trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống
    chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi
    con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ
    nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.
    Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành
    động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương
    xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que
    diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những
    hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những
    đau khổ và cái ác
    ( ST )
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM rất hay va? ý nghifa, ca?m ơn Lợi nhé.
    Nhưng cái câu trên cu?a cậu ý, tớ "bi?nh loạn" la? câu hay nhất trong nga?y nhé
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Anh zai, thơ của em đâu. Sang năm mới bọn em có nhiều kế hoạch ăn... cưới quá, ông anh có định đóng góp giấy mời không đấy
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 20/01/2006
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To trungnguyenneu Cám ơn cậu vì đã up thơ lên cho mình
    Cậu chia sẻ tý music cho cả nhà đi ...up bài hát mà cậu thích nhất lên đó ...mỗi người một bài thì từ giờ đến cuối năm chúng ta kết thúc nhà 3 nhanh mà vui vẻ biết chừng nào
    Lại có cơ hội hiểu thêm được một bí mật về nhau nữa ..tớ đang khám phá sở thích của thành viên nhà mình mà
    To loi_ha thanh ..Chuyện của cậu viết hay lắm thơ cũng thế
    Tớ tin tưởng cậu ...Tớ vừa thắp một que diêm bên box
    Viết cho con ..thế mà tớ bị vote một đây này ...có buồn không?
    Diêm ơi là Diêm ...chắc tớ hợp với chuyện cô bé bán diêm hơn
    khổ thân tớ thế ....
    Nhưng cũng may hôm nay rét bị vote 1 tức wá nóng hết cả người rùi
    Thế đấy chỉ tại tớ tin người thui à
    To UandI ơi sắp có cuộc hội ngộ thân mật rùi
    Cái cô nàng đỏng đảnh kia ..hết đỏng đảnh rùi à...way về nhà rùi ..nhà ta lại thêm người vui ơi là vui

    Chua hết tức rùi ..thế có chán không...chẳng tức ai wá 15 phút vì còn giữ gìn rung nhan nữa
    Biết thân biết phận thôi cả
    Mình cau mày có đẹp được như Tây Thi đâu
    Mình cười là đáng yêu nhất mà ..nên phải cười thôi
    Ơ có người đang cười kìa ai ấy nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này