1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Xin hỏi, đây có fải đường lên giời không ạ​
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG][​IMG]
    một bức ảnh được bỏ người ở giữa đi​
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    xuống biển​
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    lại .. xuống biển​
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng được đi chơi vì...rét quá . Vào câu bài cùng cậu cho vui vậy
    Lại một năm sắp qua đi....thời gian phi như bay ấy nhỉ...tặng mọi người bài thơ này
    Thời gian
    (St)
    Gió qua cửa kính
    Thả nhúm bột màu
    Anh dành toan trắng
    Gói để mùa sau.
    Rồi màu vàng mất
    Theo nắng đi xa
    Rồi màu xanh mất
    Theo mùa xuân qua
    Thẳm sâu cũng mất
    Và mắt ban chiều
    Khi em gái bé
    Biết mình đáng yêu
    Anh thành quá lứa
    Đành đem sắc huyền
    Trả cho mái tóc
    Lần đầu làm duyên
    Và cô hàng xóm
    Xin chút má hồng
    Và anh cho nốt
    Rồi thành tay không.
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Mò vào hang, tóm được mấy em gái này ​
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    lên rừng - Hồ trên núi - tặng [nick]qingxin[/nick] đấy​
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Còn bài thơ này lúc nào thấy bực mình hay giận dỗi thì mang ra đọc vì nó là thơ....
    Viết khi tức giận
    (st)
    Có nhiều khi tức giận
    Vì thương mình lại thôi
    Nếu may ra khóc được
    Sẽ nói thay bao lời
    Ví như ta là gío
    Tức giận là bão giông
    Chỉ ước sao mưa được
    Sẽ nhẹ đi trong lòng.
    Để sau không hối hận
    Chớ nói ra lời nào
    Người ta khi nóng nảy
    Đắng cay thay ngọt ngào
    Tôi sợ mình tức giận
    Sợ hối lòng khi nguôi
    Mơ mỗi ngày hạnh phúc
    Dù chỉ bình thường thôi. ​
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    @UandI: các nàng khác đang đi ngắm hoa đào đấy, cậu cũng đi đi, ra Vườn Hồng ý . Tớ fải canh miếu nên mới ngồi đây kâu kéo chứ giời lạnh thía này, lại gần Tết nữa ra đường .. không khí rất thích
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ảnh đẹp, người "đẹp"​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này