1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    À, giờ thì chắc chắn đúng là có nhìn thấy một ảnh bán thân của HHX cách đây 1 năm thật, nhưng mà to hơn. Anyway, xinh
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 23/01/2006
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hix được ngày đi làm sớm, ngồi hí hửng câu đựoc bài dài loằng ngoằng thì lại bị mất toi . Giờ thì hết cảm hứng roài.
    @Cloudy: Hôm hay có bận 0 đi ăn trưa với tớ, với cả tớ mang cho cậu mấy quyển truyện nữa
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên
    (Quốc Bảo)
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm.
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa.​
    Sáng nay đồng chí cùng phòng bật bài này lên....lại thấy nghe bình yên quá đỗi!
    Have a nice day!
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có một người dậy mình công thức nấu món ăn này hay lắm truyền bí quyết lại cho cả nhà
    Lộc bất tận hưởng mà
    Bước 1:Trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tỵ thù oán rồi để cho ráo nước.
    2: Tuần tự cắt mỗi tháng ra 20 21 hay bao nhiêu phần tuỳ bạn
    3: Trộn đều với một chút tin ,một chút kiên nhẫn một chút can đảm ,một chút cố gắng ,một chút hy vọng ,một chút chân thành
    4:Ướp thêm gia vị lạc quan, tự tin và hài hước
    5: Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch tâm niệm của chính mình
    6 : Vớt ra xây nhỏ đổ với Nồi yêu thương và nấu với lửa Vui mừng
    7: Đem ra ăn với Nụ cười trong chén Bao dung và gắp bằng đũa Vị tha
    Món này có khó làm không ?
    Chúc mọi người Vui vẻ
    To UandI sáng sớm ra đã mò vào chuồng rùi ...có khi các anh đã biết ta là ai ấy ....
    Hôm nào có phi vụ gì hay ho như thế đi nhé ... đây là cơ hội đấy
    To trungnguyenneu Tớ gửi cho cậu nụ hôn tử thần của tớ
    À mà Craton dậy bạn cách up nhạc lên rùi ...Bạn up bản gì hay lên nhé ...Và hứa phải trả công Marketing cho tớ đấy
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 24/01/2006
  7. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các em nhà mình dưa lê ác chiến thật. Chúc các em sang năm mới vẫn luôn xinh tươi hồn nhiên như...trước
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chúc luôn khoẻ mạnh nữa chứ ...
    Rõ là tội lười: tắm - gội - giặt giũ cùng 1 lúc, nước lạnh nó ngấm cho, sáng qua hắt xì liên tục, lại cứ tưởng có ai nhắc, cô em cùng fòng "dại miệng" : chị cẩn thận kẻo ốm chứ ai nhắc
    Sau ngày ve-ri bu-zi hôm qua thì ...
    Ốm thật
    HO...
    ...Sổ mũi
    Hắt xì ...
    chưa sốt
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chắc là xay nhỏ ... cho tất cả nó hoà quyện vào nhau chứ nhỉ
    Món này khó - nhưng k fải k làm được
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 24/01/2006
  10. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thấy thơ, tặng các em MN xinh tươi bài thơ của bác Hoàng Trung Thông
    Hãy yêu anh
    Trong anh bây giờ không chỉ có tiếng chim
    Không chỉ có bài ca em hát
    Không chỉ có màu xanh bát ngát
    Và dịu êm của mỗi buổi chiều
    Em nói rằng: Tất cả...em yêu
    Nhưng trong anh làm sao em thấy
    Tiếng sóng sục sôi cồn cào biết mấy
    Hơn cả cái gay gắt của mùa hạ chói chang
    Em có yêu thật không? Giữa một khoảng mênh mang
    Cả mưa nắng hai mùa đi lại
    Trong hồn anh bỗng thấy buồn tê tái
    Ngay niềm vui cũng lặng lẽ trầm sầu
    Hãy yêu anh, như buổi ban đầu
    Em vẫn thường yêu tiếng chim và màu xanh bình dị
    Để anh được là phần hồn em nghĩ
    Và bài ca của em mãi mãi ngân vang...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này