1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nào, ở đâu, những 1 năm
    F177
    có vẻ như "Anh hùng" đã trở lại, cứu "Mỹ nhân"
  2. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    To Chua: Nụ hôn tử thần cũng được, vì tớ biết là tớ sẽ sống lại để tiếp tục nhận nó , tớ cũng đồng ý là sẽ nhận lời đi uống cafe với bất kỳ ai mà, nhưng mà chưa ai rủ tớ cả
    To honghaxinh: Cảm ơn cậu nhé, tuy nhiên tốt nhất là tớ chỉ nhận phần của các bạn trai ở đây thôi.
    To girls: Chúc các bạn thường xuyên nghe được những lời như thế này.
    Được trungnguyenneu sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 24/01/2006
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nhân nàm thao mà phải cứu
    Không nhớ chính xác nhưng hình như chụp trong 1 lễ cưới gì đó, đúng không người bẹp
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To Van_boi_Long và nhữg người iêu Chua
    Hãy yêu anh
    Cho một người
    Anh ngọc
    Tiễn người ra của rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Sự đời nó éo le trái ngang ngang trái thế đấy anh ạ
    Em ứ yêu anh đâu nha
    Anh đừng buồn ...em cũng buồn lắm
    To trungnguyenneu sao lạ vậy à
    Craton hứa up nhạc lên cho cậu để câu cà phê cho Chua
    Craton không về được Chua đi hộ nha
    Khi nào Craton về tớ đền bù thiệt hại sau
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 24/01/2006
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đi đi, đi café đi, tớ đi mới. @Trungnguyenneu@Chua mời nhau đi, tớ đi ké, ngồi xem
    Ui chao, nồi lẩu nóng quá, tớ bị phỏng ... mồm, cơ mà ngon nhờ... hum nào lại đi tiếp nhá
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 24/01/2006
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Lần sau tớ sẽ yêu cầu đặt chỗ trước và phải mang ra làm hai lần . Cơ mà quên, mình có 5 hình như họ tính thành 6 cho bọn mình à? . Tệ .
    Kekekeke...lần sau lại...Lẩu, cơ mà sẽ là ở chỗ khác 70k/nồi, tớ có hai địa điểm nữa
    Các chiến hữu, có lẽ tại "căng da bụng chùng da mắt" nên giờ tớ thấy...

  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe ừa , về nhà ngồi mới thấy no quá cơ .
    Họ tính đúng rồi đấy Cloudy ạ, chúng mình ăn suất của Lệ Thuỷ nữa mà .
    Thế lại chuẩn bị...lần sau đi ăn lẩu tiếp
  8. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Cái này cũng được thôi, Chua có uống được cafe không vì cranton muốn uống cafe thôi.
    Được trungnguyenneu sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 24/01/2006
  9. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Em buồn anh cũng buồn lây
    Gió ngoài kia cũng hây hây chút buồn
    Lại có tay buôn trái vụ chép tặng em iêuuuuuuuuuuuuuu bài thơ này nhé!
    Thơ tình ngày không em
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
    Em đứng lặng. Mặt úp vào bóng tối
    Khổ thân em có nói được gì đâu
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
    Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
    Và tương lai, ít ra cũng ngọt ngào
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng trách em yêu người khác[/size=4]
    Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
    Thì em xa, em đã quá xa rồi....
  10. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Cái này cho Chua nhé, (để trả lời bài thơ của Chua)
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm,không hi vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen;
    Tôi yêu em,yêu chân thành đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
    (PusKin)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này