1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Con mèo nhà cậu là công công thì không ốm là phải rùi. Thằng mèo nhà tớ là trai tân. Với cả tớ còn 1 nàng mèo nữa để dành cho nó. Thế nên không bắt nó làm công công được. Phải tội chết. Hị hị.
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tuâ?n na?y cty tớ xây thêm tầng mới cho thuê, huhuhu, thế là mỗi thằng fải luân fiên trực tổng đài và trông xe từ sau jờ làm việc đến 21h tối.
    Thứ 6 là đến fiên mình, nhưng hnay chị lễ tân nghỉ thế là fải ngồi chầu hẫu thêm 1 buổi nữa, nhưng chỉ từ 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Mắt ngó nghiêng (trông xe), miệng láo liên (nghe điện thoại) ... chán lắm ... k được ngồi trên fòng ấm, ghế êm, với con PC Pen 3 fọt fẹt ... vẫn thú lướt web cùng chát chít
    Thôi tạm thời - âu là cũng trốn được việc dọn kho, vừa bụi vừa bẩn lại ... sợ chuột và gián ... vụ đó có anh Xuân Dần đứng ra chịu trận thay.... híc đã xin rồi đấy chứ, nhưng anh chàng k muốn mình khổ, nên ... thôi, ngủ 1 giấc rồi đi trực đây, cả nhà MN có gì liên hệ sau nhé.
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ à...có một nàng mèo, mặt của nàng thì lúc tròn lúc trái xoan, nói chung là nhìn...chả gian lắm . Nàng mèo nhà tớ ngủ toàn thích chui vào chăn với đệm rồi ôm chó, ăn thì đòi ăn ngon lại dặt dẹo suốt ngày, nàng mèo nhà tớ sợ chuột lắm, cứ nhìn thấy chuột là nàng ta hãi, ứ biết nguyên nhân tại sao.
    Ờ mà nói chung kể về nàng mèo nhà tớ thì kể cả ngày chả hết, để hôm nào tớ kể tiếp nhá

  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mình đã định im ỉm 0 khoe khoang j, nhưng thấy bà kon thi nhau khoe mèo thía này, thật là kém miếng khó chịu quá .
    Nhà tớ á, có 4 con mèo nhá[​IMG], trắng, vàng, đen, mướp nhà tớ có đủ .
    Nhà tớ có vườn nên là mấy đứa hay đi chạy nhảy thì nom nhem nhuốc lắm, nhưng nom mấy con này ngộ ngộ. có chú mèo vàng thì lười, suốt ngày nằm trên nóc tivi, nom sạch sẽ nhưng tớ chả yêu con này
    Tớ thì thích chó hơn mèo . Nhân thể khoe luôn, nhà tớ có 3 con chó, 2 con lớn tuổi và 1 con non
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    He he, 2 thanh niên va? 1 vị tha?nh niên a? .... khà kha? kha?
    A?, nhân đây tớ qua?ng cáo - vê? một anh me?o tớ mới thấy lâ?n đâ?u tiên, rất đặc biệt nhé: cái miệng như xê-cô mo? nhọn , lại co?n biết gư?i ba?i hát qua dịch vụ qua? tặng âm nhạc nưfa , giọng cu?a anh me?o này rất o?n e?n, chứng to? có ve? dêf thương ... nhưng lắm xương ... đại loại thế, a?, đaf tư?ng 5 năm lê la trên gia?ng đươ?ng BK, thuộc thế hệ 41 ... mô ta? qua thế có bạn na?o có nhu câ?u mua, mượn, thuê ... xin mơ?i đăng ký trực tiếp qua TT môi giới nhưfng thứ câ?n thiết cho cuộc sống thươ?ng nhật nhé , trụ sơ? chính cu?a TT đang đặt tại box CS, topic MN va? nhân viên giao dịch la? HHX ạ , hiện đang có a?nh cu?a anh me?o, chụp qua webcam, xin tặng free
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ThĂch t> vĂo 'ọc quảng cĂo thĂ t> 'ọc, chứ 'fng kĂ thĂ t> khĂng. T> k cĂ nhu cầu. Ảnh gửi thĂ t> xem vậy, chứ k gửi t> cũng k xem. TĂm lại lĂ t> 'ang ươn người vĂ t> k mu'n lằng nhằng... 'Ăi co.. xin xỏ... nhờ vả... TĂm trạng của t> lĂc nĂy vĂ bĂy giờ lĂ khĂng mu'n nhĂm mặt vĂ nĂi chuy?n v>i người lĂm t> bực mĂnh... nhưng dẫu sao 'ấy cũng ch? lĂ chuy?n v> vẩn. Hết giờ t> qua 'Ăn + tập thf dục + ... - tấm ảnh chết ti?t.
  7. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai học C1 Hoàn Kiếm khoá 93-96 kô?
    trước lạ sau quen nhưng thèm gặp bạn cũ quá. Nhớ HN ghê!
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ không học trường trên phố nhớn thế, mà theo tớ biết thì cũng không có ai ở đây học. Nếu bạn nhớ Hà Nội thì khỏi lo, hầu hết bọn tớ đang ở Hà Nội, thía cho nên bạn nói chuyện với ai cũng biết tình hình thời tiết - không khí - .... của Hà Nội
    Nói chuyện học phố nhớn, hum nọ bọn tớ đi ăn chực cô Sunf được đối tác mời. Nếu cứ ngồi vào bàn toàn nhân viên lởm khởm thì không sao, đằng này lại leo tót lên bàn... quan chức. Cuối cùng cả buổi, Sunf thì bị đối tác xoay vòng vòng, hỏi bạn em quan hệ thía nào? Học cùng nhau ở đâu? ... nên chắc măm cũng chẳng ngon. Khi bị hỏi "bọn em học cùng nhau đại học hay cấp 3?", "Cấp 3 chị ạ"..... đúng vào lúc Sunf đang măm ngon lành, bà chị đối tác lại phang một câu "Thía cấp 3 em học trường nào nhỉ?" Hai cô bạn ú ớ, Sunf ta nhanh mồm nhanh miệng "bọn em học dưới Phương Liệt, gần nhà mấy cô bạn này" . HHX thì con cú cứ đòi "sang ngay bàn bên làm nồi lẩu giống như thía này cho bõ ghét"... can mãi cô nàng mới ngồi ... tiếp đồ ăn cho tớ. Híc, tớ thấy tớ zô ziên thật, ăn mừ chẳng thấy cắn rứt lương tâm gì cả
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chào các cậu
    Nói đến mèo hình như bầy MN bọn mình ai cũng yêu cả
    Chua có một con mèo nó phải gọi là nó thể hiện tình yêu tuyệt vời luôn .Nó luôn là người đợi tớ cho dù là khi tớ về muộn - mở cửa là thấy nàng ta kêu meo..meo dụi đầu vào chân tớ .Nó là đứa con xấu nhất trong cả anh chị em nhà nó đuôi nó bị gẫy . Không ai lấy .Nên nhà tớ mới nuôi hộ cho Chị tớ .
    Có những lúc tớ đi WC nó cũng ở ngoài đợi luôn thế mới lạ ..nghe có vẻ buồn cười nhỉ - Không yêu nó không được -

    Tớ nhớ có một lần tớ bị đau bụng không hiểu sao nàng ta nhảy lên bụng tớ ngồi chơi ...một lúc sau tớ hết đau bụng .chắc là vì nó sưởi ấm cho tớ .
    Đợt trước nó sinh được hai con mèo ..nhưng sức khoẻ của nó yếu nên có một con chết ngay trong phòng tớ ..một con vừa bị mù vừa bị liệt .Nó tha con nó đi khắp nhà đi đâu cũng cắp cổ con mèo con đó trông tội nghiệp lắm.
    Tớ mua một hộp sữa đặc cô gái hà lan -pha sau đó cho vào lọ thuốc nhỏ mắt cho con nó bú ...trông con nó bú trông hay cực .. đến hôm cuối cùng ..thì thằng cháu của tớ (Chua chưa thấy thằng con trai nào yêu các vật như nó .. bố tớ bảo không thể nào cứu được con mèo con đó -nhưng tớ và nó không nghe cứ cho con nó uống sữa ..lần cuối cùng nó chết trên tay thằng cháu tớ .)
    .Bây giờ thì Con mèo mẹ nó lại sinh lứa nữa rồi ..Hôm nào Chua cho cả nhà xem ảnh mẹ con nhà nó
    ..Nhưng tớ và cháu tớ thì chắc chẳng quên được cái lần thay con mèo mẹ cho con mèo con uống sữa ..Lũ mèo nó tình cảm thật yêu hay ghét nó biết ngay .
    Các cậu nuôi mèo có thấy là
    ĐẦU THẤNG NÓ ĂN ĐẦU CHUỘT- GIỮA THÁNG ĂN THÂN CHUỘT - CUỐI THÁNG ĂN MỖI CÁI ĐUÔI KHÔNG ?
    NÓ NGỦ CHUYÊN LẤY HAI TAY CHE MŨI ..LẠNH MŨI NÓ KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
    KHI NGỦ DẬY CŨNG TẬP THỂ DỤC NHƯ AI DUỖI LƯNG ..NGÁP NỮA TRÔNG HAY HAY.
    TỚ CỰC THÍCH NGẮM NÓ NGỦ CŨNG NHƯ NGẮM ĐỨA TRẺ CON NGỦ TRÔNG YÊU LẮM .
    Nhưng con mèo của tớ có một tính xấu là không ăn cơm chỉ ăn cá ,thịt ..và thức ăn của mèo bố tớ suốt ngày bảo là do tớ và thằng cháu tớ chiều nó qua không biết có phải vậy không
    À thế cả nhà mình có thích đọc truyện cổ tích không nhỉ?
    Hôm vừa rồi tớ mua cho con cháu tớ 12 tuổi một cuốn ...Thế mà nó bảo với tớ là cháu chẳng hiểu gì cả ..Ơ thế mới lạ chứ
    Hôm nào rảnh rỗi tớ viết cho các cậu cùng đọc ...truyên cực hay đảm bảo các cậu chưa bao giờ đọc
    NHỮNG GÌ CHUA HỨA CHUA SẼ LÀM
    Cả nhà vui vẻ
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    GIời ạ 2 cái cô này, tớ đã nói rồi là cứ thoải mái đi, chị ý chỉ hỏi han thế để cho có chuyện để nói thôi mà, 2 cô thì cứ nghĩ linh tinh . THoải mái thì tớ mới rủ đi chứ
    Tớ thì đi ăn hay bị ngồi cạnh mấy vị lão làng lắm, hỏi chuyện tớ cứ như fụ huynh hỏi han ý, lúc đầu thì hỏi thế, chứ sau đó thì chuyện trên trời dưới biển như mình tán gẫu nhau ý mà. Với lại cái bà chị VIP đó cũng hay thích thể hiện vẻ quan cách, hỏi han thì cứ thích hỏi kiểu rất chi mình là quan nhớn hỏi nviên . Chắc do mới gặp lần đầu nên 2 cô nàng nghĩ ngại, chứ tụi tớ quen rồi nên kệ, thoải mái. Giá hôm đó có cả sếp tớ ngồi đó thì vui hơn
    Tại cái chỗ mấy tên đồng nghiệp nó ngồi hôm đó lại bị kín mít rồi, chứ 0 chúng mình cũng nhảy xuống dưới đó cho vui vẻ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này