1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đi măm măm về người ta mải không đi được ..nói nghe mà tức
    Tại vì hôm qua ngủ muộn vì viết thư cho một người bạn
    Hôm qua Chua lỡ ăn hai miếng thịt gà ..hôm nay tự dưng có bề gì mọi người đến thăm tớ nhé
    Nhắn trungnguyenneu là tớ không bao giờ cô đơn trên con đường cả luôn luôn có bạn đồng hành
    Hôm qua cũng thế ngày mai chắc cũng thế và ngày kia luôn luôn thế chuẩn bị tinh thần đi nha
    Ôi thế này có ai dám đi uống cà phê với mình nhỉ

    HHX đi tìm chú Papai
    Còn cả nhà có ai biết chiếc giầy còn lại của Chua đâu không ?
    tớ đi tìm 27 năm rùi chưa thấy
    [​IMG]
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    It''s very cool
    Nice thanks, Cloudy
    Viết đúng rồi nhá
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, đúng rùi, có lẽ tại buồn ngủ nên thế đấy. Hai mắt tớ đòi đoàn tụ mà quá giờ được phép rồi
    t9: Ờ, theo tình hình này chắc khi cậu về đổ móng là vừa.

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 24/01/2006
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không biết tên mình có ý nghĩa gì với ai không nhỉ
    To trungnguyenneu với Puskin tớ thích bài này
    Không đề
    Một chút tên tôi đối với chàng
    Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
    Như tiếng chim kêu lạc giữa ngàn
    Ngày nào trên mặt trang kỷ niệm
    Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
    Giống như hình phai trên mộ chí
    Nét ngoằn nghèo một thứ tiếng xa xăm
    Tên cũ từ lâu bị lãng quên
    Chẳng còn gợi nhớ được trong anh
    Tình xưa êm ái và trong trắng
    Trước mối tinh ai mới dấy lên
    Nhưng nếu một ngày buồn đau đớn
    Anh thì thầm hãy gọi tên lên
    Và hãy tin còn đây kỷ niệm
    Anh vẫn còn sống giữa một trái tim
    Tình yêu như những bóng ma khi ta đuổi thì chúng chạy khi ta chạy thì chúng đuổi .Nhưng điều quan trong là phải biết dừng và biết chạy
    Cả nhà sợ Ma hơn hay sợ Chó hơn
    Ngựa chạy nhanh hơn Chó sợ gì nhỉ
    Linhkhue sợ Ma lắm
  5. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Nhắn trungnguyenneu là tớ không bao giờ cô đơn trên con đường cả luôn luôn có bạn đồng hành
    Hôm qua cũng thế ngày mai chắc cũng thế và ngày kia luôn luôn thế chuẩn bị tinh thần đi nha
    Ôi thế này có ai dám đi uống cà phê với mình nhỉ [/size=3][/blue]

    HHX đi tìm chú Papai
    Còn cả nhà có ai biết chiếc giầy còn lại của Chua đâu không ?
    tớ đi tìm 27 năm rùi chưa thấy
    [​IMG]
    Thì ai cũng biết thế mà, ai cũng biết là Chua chỉ cô đơn ngày hôm nay thôi.
    Được trungnguyenneu sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 24/01/2006
  6. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Because I love U của bạn này, nếu Mp3 để load về máy có thể vào đây:
    ftp://203.247.208.50
    password và user: music
    Chúc vui vẻ.!!
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To Văn_ Boi_Long
    Vu vơ
    Diệu Ni
    Em muốn nói với anh
    Hình như em bắt đầu biết nhớ
    Chiều lang thang qua từng con phố
    Nghe lòng mình cô đơn
    Đôi khi em thoáng chút giận hờn
    Chắc chi anh nhớ
    Rồi giật mình bỡ ngỡ
    Có phải tình yêu đến tự bao giờ
    Mình chẳng còn ngây thơ
    Em bỗng sợ khi nhận ra điều đó
    Chẳng biết tim anh có còn để ngỏ
    Chờ mong em bước vào
    Em muốn nói với anh sẽ gửi trao
    Trái tim em cho anh giữ hộ
    Nhưng thốt chẳng nên lời ....Em xấu hổ
    Vì ngày xưa đã trót lắc đầu
    Ngày xưa ở đây của Chua hình như là Hai tiếng trước
    Các cô đỏng đảnh kia đã thấy ..bậc cao hơn của sự đỏng đảnh chưa
    To trungnguyenneu
    Cà phê thì đắng
    Sữa thì ngọt
    Thế mà lại hợp nhau mới hay chứ
    Chua ứ uống được Cà phê đâu
    Nhưng cà phê sữa thì Chua khoái lắm
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 24/01/2006
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn nhé, tớ sẽ hậu tạ sau, cơ mà cứ với cậu đã, khi nào có dịp nhất định sẽ cụng thiệt
  9. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chua em! Anh không biết cái trình độ văn của em cỡ nào nhưng hôm nay anh vào đọc mà chả hiểu em viết gì, câu nọ nhảy lọan xạ câu kia. Buồn 5''. Cơ mà hay tại anh say? Chắc cũng chả đến mức sai ngữ pháp đúng không em iêuuuuu?
    songtunu: Hình như mình lỗi hẹn với bạn, chưa có dịp nào để tặng hoa. Nhận đây làm hình tượng nhé (Một bông có ít quá không?)
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt em Chua giả nhời
    Chắc anh iêuuuuu say đấy, chứ em (Chua) hoàn toàn bình thường và tỉnh táo .
    Em (Chua) có mục đích là xây xong nhà này để xây sang nhà mới hoành tráng hơn, to đẹp hơn
    Thía được chưa anh iêuuuuuu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này