1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tks, không ít đâu , cứ quà là tớ thích mà. Tình hình là cậu đã trở lại nơi văn minh nào chưa hay vẫn ở hoang đảo . Dạo trước trốn lên núi nào tu luyện mà trở về nhà lại gọi tuốt tuồn tuột bọn tớ là "các em Mậu Ngọ" thế
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To Vân_Boi_Long hay Là Văn Anh iiiiiiiiiieeeeeeuuuuuu
    Nếu muốn làm anh iiiiiiiiiiiiieeeeeeeeuuuuu của em thì anh cố gắng đọc gần 300 trang cả nhà mới lẫn nhà cũ anh nhé
    Ở nhà này em Chua Nhất mà mà
    Anh ơi tình iêu này là thứ tình iêu kiểu thế này à
    [​IMG]
    hay là tình yêu kiểu này...
    [​IMG]
    Thôi anh cố gắng nhé
    [​IMG]
    To trungnguyeneu gửi cho cậu nụ hôn của Chua nè sướng nhé
    [​IMG]
    Xây nhà như thế này mới chóng hết đất chứ
    À wên mất không tặng anh iiiiiiiiieeeeeeuuuuuuu nụ hôn
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 24/01/2006
  3. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi các em, xây nhà thế này làm anh chóng hết cả mặt.
    Chua em yêu, cho anh được làm anh yêu em nhé, anh chả thích làm anh iêu đâu, iêu thế ngắn quá, anh là anh chỉ thích yêu dài thôi . Với lại anh iêu thì em cũng có nhiều rồi nhỉ.
    Hôm nay vội quá, anh chưa kịp coppy & paste bài thơ nào tặng các em MN xinh đẹp.Hehe thôi thì anh tặng ....cho các em nhé!
  4. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Năm hết tết đến rồi, tặng cho những ai còn hoài niệm cũ
    Được trungnguyenneu sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 24/01/2006
  5. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    To trungnguyenneu
    Cà phê thì đắng
    Sữa thì ngọt
    Thế mà lại hợp nhau mới hay chứ
    Chua ứ uống được Cà phê đâu
    Nhưng cà phê sữa thì Chua khoái lắm
    Thế à. Cranton ơi, tớ mời Chua đi uống cafe thay cậu nhé, có gì thì sau này cậu cứ gặp Chua nhé.
    Được trungnguyenneu sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 24/01/2006
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hơi gầy nên lúc nào cũng thấy lạnh, cứ béo tốt như bạn songtunu là xong
  7. chicuongvn

    chicuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chít cha! lạc vào Thơ hồn trận
    Thơ ở đâu mà lai láng thía, mãi chả thấy hết . đứng đợi ngoài cửa mãi gùi, mà hoh bước vô được, sợ lụt
    Về nhà rùi, lạnh wa'' mama ơi.
    Mọi người đã sắm Tet dc gì chua??? Có nhà ai năm nay gói bánh không nhỉ? Chúc các bạn ăn tet zui zẻ nhé! Cheers!
  8. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà thông cảm cho mình, quen gọi con gái là em rồi nên thế. Nếu có gì mạo phạm cho mình gửi một lời xin lỗi nhé! Có lẽ dạo này phải nhậu nhẹt nhiều quá
  9. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chua em! Anh xuất hiện ở cái nhà này trước em và anh vẫn cứ ngâm kíu tất cả những gì mà các thành viên viết, anh cũng chưa ấn tượng về em iêuuuuuuuuuuuuuuu cho đến ngày anh thấy..."ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" (Có lẽ do tổ lái nên anh đau mắt rồi) khi đọc những gì em viết. Anh cứ nghĩ em là học sinh cấp 2 dốt văn và giỏi võ (mồm). Anh thích không riêng gì vị chua, anh thích các vị tổng hợp của cuộc sống thôi em iêuuuuuuuuuuuuuuuuuuu "à nha" . Còn về tình iêu mà em dành cho anh, nó ngắn hay dài thì anh cũng sẽ dành cho em y nguyên như thế, có được không em iêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Pi ét cho em iêuuuuuuuuuuuu: Tên anh là Vạn Bối Long cưng ạ
  10. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sắc thái riêng của Mậu Ngọ đang được thể hiện qua từng trang đây.Quyết định là năm mới sẽ có nhà mới đây phỏng?Cũng được,chí ít thì năm mới còn có cái mà làm...
    Dưng mà dạo này tự dưng mình lại mất năng khiếu làm thơ, nên bị tụt hậu rùi, híc ,cảm hứng đâu roài nhỉ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này