1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đột ngột trở về HN trong một buổi trưa ấm áp, tự nhiên thấy lòng cũng ấm áp 1 niềm vui nho nhỏ :)
    12h15 Đi xuyên qua 1 con đường nhỏ trong Làng Giảng Võ, chợt nghĩ đến 1 người bạn đang làm rất gần :)
    Mình thì từ Đê xuống, 2 bạn ý từ Ngọc Khánh lên
    Vẫn những câu chuyện vang vọng con đường, và vẫn gặp mình mà ko hề hay biết.
    Mình đã chào các bạn, nhưng ko dám gọi to. Chỉ e làm câu chuyện đang vui trở lên ... đến khúc nào rùi ý nhẩy :D
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Muộn nhờ , nhưng muộn còn hơn không, nhỉ? Tớ lại thấy buồn ngủ rồi
    @songtunu: Tớ đã nhận 3 quyển truyện của cậu từ tay Sun đấy, "Những đứa con của số phận" tớ đã từng đọc cùng với tác phẩm "Hai số phận" đều do một tác giả. Nhưng mà tớ vẫn cứ giữ cho...đủ bộ . Thanks nhé!
    @Chiến hữu: Nghe đồn Tết này tớ được cậu mừng tuổi, sướng
    @cả nhà, ăn tết vui vẻ nhé, có lời chúc do một cô em gửi, nhân tiện thể cóp lên chúc cả nhà: Chúc cả nhà một năm mới có bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông. Chúc tất cả mọi nhà vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và ngàn năm hạnh phúc.

  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo là không thấy nào Ít ra thì cô nàng ngồi sau cũng nhòm thấy và cô cầm lái cũng dừng xe lại.. nhưng mừ người kia đi mất roài
    Sau đó đi qua chỗ làm 2 lần không biết trên tầng 2 có nghe tiếng vọng lên không
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    @t9g68: đổ móng nhà mới đi, hay để trước khi nghỉ Tết nhé, tớ sẽ spam cho đủ tường cái nhà này
    @HHX: tớ bị cướp mất 20xu 5k roài, thôi thì tớ k lấy 2k nữa, để cả cho cô nhá
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sáng đến chỗ cô Sunf nhờ đổi xiền.. loăng quăng mãi mới tới nơi. HHX mò mẫm trong lớp học mà cũng đòi đi cùng, nhắn tin bảo cô nàng ra luôn DTượng, nàng ta không đọc mò xuống tận công ty hỏi thăm:
    "Chị cho em gặp Sunf"
    "Sunf nghỉ đẻ roài"
    ", k Sunf làm kỹ thuật cơ ạ"
    "ừa, thế cô ấy đi ra ngoài rồi"

    , hai cô kia đã lượn từ chỗ đó xuống Lò Đúc roài về DT chán chê nàng ta mới tới
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay la? trước sau gi? cô cufng "bị dụ dôf" ma?
    Đaf ba?o rô?i, đang lúc "nước sôi lư?a bo?ng" thế na?y câ?n nên "can đa?m" va? "dufng ca?m" hơn bao jờ hết chứ ... "cứng" và "rắn" va?o chứ lị cứ "ca? lê?" thế ... thế là công toi rồi đấy, "lạy lục" lắm nơi, dặn dò kỹ lưỡng thế rồi mà
    Thế cọc 2k cứ để đấy nhé , thế còn 0.5k thì sao
    Đang có cơ hội đổi tầm 2tr tiền 10k đây ... nhưng fải đợi tối cơ ... đổi tiền mà tối thì nhìn thấy cái gì
    Cơ ma? sáng mai đi đô?i ... thanh thiên bạch nhật cho nó "trong sáng"
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 25/01/2006
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Buôn, lại buôn
    Câu, lại câu
    Có ngươ?i nhi?n thấy chúng ta trên đường kìa ...
    Tớ, tớ nhìn thấy đấy nhé, nhưng mà tưởng là đằng ấy lờ nên cũng k dám cất tiếng ... cơ mà chạm mặt gần quá, nếu chào ... lại âm vang một ngõ nhỏ thì chết
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Lên tầng 3, xuống tầng 2 mò mẫm mãi mới đổi được một ít xu mới .. lại còn bị mắng "ai bảo giờ mới đổi, lấy đâu ra mà còn"
    Tranh cướp được một ít cho 2 cô bạn, Sunf đành an ủi "thôi để tớ về hỏi mấy em nữa xem thế nào ".. 2 nàng kia ngậm ngùi thoả thuận chia đôi tất cả
    Từ chối zụ nhậu nhẹt vào buổi trưa, dắt nhau lên Hàng Mã, kiếm ít phong bao lì xì, hihi, một nàng mua để dùng, nàng kia mua cho đẹp..
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mò xuống Cầu Diễn, ngân hàng chưa mở cửa, dắt nhau vào chợ ... chơi
    Lượn sang hàng giày, thử đôi boot - da lộn + lông, màu nâu, đế bệt . Hi hi, chân bên to bên nhỏ, mừ lại.. cong nữa.. cô kia lẩm bẩm "bố tớ bảo, chân gì một con bò chui qua lọt" "ừa, chân này một con bò làm sao qua được, fải 2 con chứ".. Xem chán, thử chán, hỏi giá... roài trả 1/2 giá, chị bán hàng không bán, nhưng mừ k bán cũng may, chả nhẽ xem ở nhà chán chê không mua lại mò vào tận đấy
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ừa, sao thế nhỉ , túm lại là "dễ sa ngã" lắm cơ. Mà sao cô "tỉnh táo" thế nhỉ Đang cố lờ đi cọc 500
    Làm xong người mẫu roài à, cat-xê bi nhiu xế, hum nào tớ qua xin một chân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này