1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nào! Ném thêm đá để nhà Mậu Ngọ xây nhà mới cái nào!
    Các bác các anh các chị và các em yêu quý... Trang này là trang cuối cùng rồi, cũng có thể được ví von là phút thứ 89 của trận đấu... Em nhớ chị Song bảo em là con trai mà viết thiệp tặng con trai thì kì chết! Chị nói cũng có cái đúng!...
    Nhưng biết đâu đấy ngày mai.... và 3 năm sau thì em "xanh"... Có những câu chuyện, những tình cảm mà mình chưa kịp chia sẻ thông báo với những ngươi mà mình quý mến thì sao nhỉ!? - Vậy chả thà lúc máu còn đang nóng và "...im" còn đang đập, tại sao ta không nói lên những điều tốt đẹp xuất phát từ tình cảm chân thành của mình với người khác!?
    Điều kì lạ là chúng ta rất hay lưu giữ những điều không vui, những lời nói không hay trong 1 thời gian rất dài, thậm chí là đến "cuối trận bóng". Trong khi đó những điều tốt đẹp thì ta lại rất sớm quên đi, và rất ít khi bày tỏ... Trái ngang!
    Còn trang cuối. Em muốn nói là em rất quý mến nhiều người trong nhà Mậu ngọ này.
    ( "chai" tu "chai" : ) Em cảm ơn bác Sống vui vẻ vì mấy miếng bánh của bác trong buổi tối ngày hôm qua. Ngon! Còn c.Song mắc cái áo hồng hồng mua từ Thái lan về dùng đã cho em nhìn thấy thật thích mắt... Nhân tiện Thanks bác Lợi vì đã Hào Hiệp cho em thuốc lá hút, mặc dù lúc đầu là chị em không đồng tình... hí hí hí
    Merci bác Craton vì đã tìm giúp được cho em bài hát. Thật sự là với tài sức của em, cũng "xớt" Gúc-gồ như ai... nhưng cũng chả thể tìm thấy được bằng bác. Hi vọng là đến Phiên chợ Ba Tư, em lại được cảm ơn bác thêm lần nữa....
    to Lật đật: Tớ biết hết rồi! Thật đấy! Nhưng tớ sẽ không nói ra đâu. Tớ sẽ giữ kín bí mật này cho ấy (Có chăng nếu tớ nói ra, tớ sẽ bảo là đừng nói rằng tớ đã nói, và đừng cho ấy biết! he he he hé)

    À! Cảm ơn bạn Bờ-lét.
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Còn pót bài được k nhỉ
    Bon chen cái...
    ... cơ mà hay là mình xây nhà nhỉ
    Nhưng mà có câu: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
    nên tớ k xây nữa mà...tìm cách "cất nóc"
    ...
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hihi chốt hạ cái na?o
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    chốt thì fải ...cài then mới chốt được
    cài then cái nhỉ
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế cài then rồi àh, tớ có vào được nhà nữa ko đấy
    Thôi, cứ thơ ca hò vè than khóc phát xem có post được ko. Mà chiều nay mưa thế này, biết post bài thơ gì cho nó phù hợp với tâm trạng cái nhể:
    Anh ra biển tìm quên
    Chẳng hay trời mưa suốt
    Sóng không người tắm mát
    Cát không người dạo chơi
    Gió lạnh đến tê người
    Sóng như là chạy trốn.
    Mưa sắp rụng vào tim
    Cho lòng bâng khuâng mãi.
    Muốn quên mà không được
    Mưa khóc hoài tên em

    -----------------------------------------------------------------------
    hehe, @Chua ơi, cậu lại vào bình thơ giúp tớ giải đáp thắc mắc về tâm trạng đi. (àh, hôm qua tớ đã cho cậu địa chỉ email rồi mà ko thấy cậu cho lại tớ đâu đấy. Nhé )
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    A, vưỡn post tốt. Tớ ko biết post nhạc, nên tặng cả nhà bài hát này nhé:
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=259&nhacsiid=152&casiid=49
    Chào đón tháng 7 với tinh thần hết sẩy bóng bẩy nhún nhẩy run rẩy nhưng cuối cùng vẫn lộ tẩy.
    (hehe, tớ biết hết rồi nhé )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này