1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ mới "xào" được. Chúc buổi chiều dzui dze:
    Em vội bước ra đi quên Logoff,
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add,
    Quẳng tình anh vào khoảng trống (Re)cyclebin.
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clear đi tất cả,
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
    Hình bóng em vẫn mãi còn đây !
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lợi hà thành xin giải đố câu 1 để góp phần chia 4 giải thưởng. Lợi lấy 1phần tư, còn người giải được hai câu kia lấy 3 phần tư. Cái càng gọt càng to là cái lỗ ( hoặc cái hố ) tèn tén ten---đúng chưa?
  3. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @craton: cái lệnh in của cậu là dùng cho MS Word, tớ hỏi in trên MS Excel kia mà, giúp tớ nhé. Còn cái vụ up nhạc thì tớ sẽ nghiên cứu sau.
    @ lợi: Cái lỗ của ông là cái lỗ gì vậy lỗ - lãi ngược àh. Không nhớ thơ Xuân Hương là cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không ư Tôi chưa bao giờ đi ... gọt lỗ cả, hôm nào ông dạy tôi gọt lỗ với nhé vì tôi cũng muốn gọt 1 cái cho nó to ra.
    3. Có ai biết làm cách nào phân biệt được 1 người bạn bình thường - 1 người bạn tốt (dĩ nhiên là hơn bình thường) - và 1 người tình ko vậy. Ui trời làm bạn với người khác giới khó thế
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @craton: tớ vào post nhạc theo hướng dẫn của cậu thì nó thông báo thế này:
    [​IMG]
    thôi, cho tớ cái mail, lúc nào thấy có bản nhạc nào hay, tớ gửi nhờ cậu up hộ.
    (hihi, chuyên gia nhờ vả - nhờ xong rồi vả 1 cái)
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cả năm sung sướng nói zồi, tớ chả nói lại nữa nhưng túm lại cái cách in kiểu các trang chẵn, trang lẻ, tớ cũng chưa tìm ra trong Excel, khổ thế đấy!
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 20/04/2006
  7. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Kể ra Box mình nhiều người thông minh thật đấy. Câu này tớ đố cả công ty chỉ giải được có 2 câu còn câu đầu thì ...cãi nhau mãi cái kiểu 1 câu có nhiều đáp án ấy.
    Tổng kết lại là 2 người đã giải đúng 3 câu :
    1. Càng gọt càng to là CÁI LỖ
    2. Càng phơi càng nặng là CÁI DÂY PHƠI
    3. Càng chặt càng dài là CÁI DÂY LƯNG
    Qùa tặng 2 bạn đây : một bản ghita cực hay cho cả 2 người : ftp://music:music@203.247.208.50/1%2520-%2520Romeo%2520&%2520Juliette.mp3
    Sao mình ko đặt được Hyperlink trong này nhể ? :)
    Được ntc178 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 20/04/2006
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    em có cuống đâu, em bình lắm chứ. Nhưng ko hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh là tim đập nhanh, tay run run, mất ý thức về nhiều thứ nên mới lẫn lộn lung tung thế
    to anhsanghong : tối nay thế nào đây ? đường ai nấy đi à ?[/red]
  10. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    In trong excel thì hơi loàng ngoàng tí:
    sau khi layout trang in rồi, cậu vào Tool -> macro-> visual basic e***or.
    nó sẽ hiện lên cái cửa sổ mới, cậu chon sheet cần in, double click vào đấy. rồi pase dòng code nay vào:

    Sub Print_Odd_Even()
    Dim Totalpage As Long
    Dim page As Long
    Totalpage = Application.ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)")
    For page = 1 To Totalpage Step 2 ''Odd
    ''For page = 2 To Totalpage Step 2 ''Even
    ActiveSheet.PrintOut from:=page, To:=page, _
    Copies:=1, Collate:=True
    Next
    End Sub

    sau đấy bấm F5 hoặc chọn Run. ban đầu nó sẽ in ođ trước. để in even cậu thay đổi dấu " '' " ở dòng code trên nó sẽ thành thế này:

    ''For page = 1 To Totalpage Step 2 ''Odd
    For page = 2 To Totalpage Step 2 ''Even

    làm tương tự cậu sẽ in even.
    trước khi in bản chính, nên thử cho một vài trang đã, nếu thấy tay nghề ok, ta sản xuất hàng loat.
    chúc vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này